dontcry_kitty
08-10-2005, 01:58 AM
Anh cứ mãi lang thang
Trên biển đêm sóng cát
Sóng xô bờ ào ạt
Như muốn gót chân tan
Như muốn gót chân tan
Sóng vẫn xô ào ạt
Mặc trái tim tan nát
Biển vẫn hát ngàn năm
Mặc trái tim nát tan
Vẫn ngàn năm biển hát
Để tình xa man mác
Theo con sóng xa bờ
Theo con sóng xa bờ
Phải chăng tình lầm lỡ
Như sóng trào tan vỡ
Trước tình yêu dại khờ
Vẫn biết tình khờ dại
Như con sóng ngoài khơi
Chỉ xô vào bờ cát
Rồi về với đất trời
Rồi về với đất trời
Như mong manh lâu đài cát
Về với lòng biển hát
Tình yêu cũng vậy thôi
Trên biển đêm sóng cát
Sóng xô bờ ào ạt
Như muốn gót chân tan
Như muốn gót chân tan
Sóng vẫn xô ào ạt
Mặc trái tim tan nát
Biển vẫn hát ngàn năm
Mặc trái tim nát tan
Vẫn ngàn năm biển hát
Để tình xa man mác
Theo con sóng xa bờ
Theo con sóng xa bờ
Phải chăng tình lầm lỡ
Như sóng trào tan vỡ
Trước tình yêu dại khờ
Vẫn biết tình khờ dại
Như con sóng ngoài khơi
Chỉ xô vào bờ cát
Rồi về với đất trời
Rồi về với đất trời
Như mong manh lâu đài cát
Về với lòng biển hát
Tình yêu cũng vậy thôi