bupbechuayeuai88
07-10-2005, 04:43 PM
Quân Tử
Quân tử đôi mắt như... ngọc quý
Như... kim cương tỏa sáng ngọt ngào
Ánh nhìn "câu" cả... dân anh chị
Liễu yếu như em dễ đổ nhào !
Tóc em được ví như làn suối
Có làm lụt lội cũng... vì thương
Quân tử sợ ư ? thì lên núi
Chơi cùng... khỉ khọt, tránh tai ương !
Chàng bảo : chỉ theo sau lẽo đẽo
Thôi xạo ! Còn ai mới đón đường
Mồm năm miệng bảy như... nhai kẹo
Tán tỉnh ngang bằng... kép cải lương ?
Ngoài thơ, quân tử còn chi tặng ?
Ði học như em, nghĩ cũng phiền
Trưa không xe đạp, đành dang nắng
Giữa đường thêm nỗi gặp... người điên !
Kim Khánh
Quân tử đôi mắt như... ngọc quý
Như... kim cương tỏa sáng ngọt ngào
Ánh nhìn "câu" cả... dân anh chị
Liễu yếu như em dễ đổ nhào !
Tóc em được ví như làn suối
Có làm lụt lội cũng... vì thương
Quân tử sợ ư ? thì lên núi
Chơi cùng... khỉ khọt, tránh tai ương !
Chàng bảo : chỉ theo sau lẽo đẽo
Thôi xạo ! Còn ai mới đón đường
Mồm năm miệng bảy như... nhai kẹo
Tán tỉnh ngang bằng... kép cải lương ?
Ngoài thơ, quân tử còn chi tặng ?
Ði học như em, nghĩ cũng phiền
Trưa không xe đạp, đành dang nắng
Giữa đường thêm nỗi gặp... người điên !
Kim Khánh