PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôn .......Hôn



que tăm
07-10-2005, 09:30 AM
Các bạn cho tớ hỏi trong số các bạn có ai hôn rồi cho tớ biết cái cảm giác nụ hôn đầu tiên cho người mình yêu nó như thế nào được ko ?? Ko biết cái hương vị nó thế nào cứ thắc mắc định hỏi mẹ mấy lần sợ mẹ oánh đòn vào mông nên vào đây hỏi các bạn . Bạn nào hôn rồi cho tớ biết nhé hí hí hí .thansk .

LangTham
07-10-2005, 09:34 AM
khi nào bạn hôn người yêu của bạn thì sẽ biết được hương vị ngay mà, còn không thì làm sao diển tả được ...

Dzịt Con Xấu Xí
07-10-2005, 09:37 AM
uh cứ kím cô nào đó mà hôn thử, bạn sẽ biết thế nào là lỗ mũi ăn guốc

que tăm
07-10-2005, 09:38 AM
thì tớ hỏi để về tớ thực hành cho tốt mà hihi . Thế ấy đã hôn chưa ?? Hôn rồi cho tớ hỏi khi hôn ấy mở mắt hay nhắm mắt ??? Còn hương vị tớ đoán chắc là ngọt ngào rồi ....

mudo016
07-10-2005, 10:00 PM
tui cũng chưa được hôn bao giờ nè
nói nghe thử xem hương vị như thế nào
kiss me, please!:huglove:
:huglove: :huglove: :huglove:

Cagalli
08-10-2005, 01:58 AM
Trùi, nụ hôn lướt qua lúc chia tay là Romantic nhứt đó

nhoc ty
08-10-2005, 03:33 AM
muốn biết thì thử đi.... tui cũng ko biết nữa...........:D

luân cận
08-10-2005, 04:38 AM
muốn cảm giác hôn ko ban........?
mình với bạn thử đi
hihihihihihi:D

bangcuopdo
08-10-2005, 05:15 AM
thì chú thữ hẵn sẽ biết ngay đó thôi mà... :blinking:

Thaodethuong
08-10-2005, 05:23 AM
Nu hon dau tien bao gio cung ngot ngao , nhung truoc khi ...hay nen suy nghi that ky nha

bangcuopdo
08-10-2005, 05:30 AM
chà thão dễ thương có vẽ tâm lí về nụ hôn quá nhĩ

saotheem
08-10-2005, 06:17 AM
ban chua hun bao gio uh?
day la su thiet thoi nhut cho ban va su bat hanh cho ai hun ban lan dau tien!
hihi

girl_singer1
08-10-2005, 06:53 AM
mình cũng chưa biết cảm giác được hun người iu lần đầu tiên như nào , chắc lúc đóa hồi hộp lăm nhỉ hìhi`

yun
08-10-2005, 09:40 AM
Ghê lắm đóa nếu chưa sẵn sàng thì đừng có hôn

que tăm
08-10-2005, 12:26 PM
Để tớ kể cho các bạn nghe chuyện của tớ nhé .
Cách đây mấy năm ý, Cái hồi tớ hình như là 15 tuổi thì phải.Tớ mới đi chăn trâu cùng một đám bạn,trong đó có hai người con gái,một người tớ rất thích,học cùng lớp với tớ. Cả hội mới rủ nhau đi tắm sông,người ấy mới giả vờ là bị chết đuối (Mình cũng chẳng rõ là người ta giả vờ hay là thật ) Thế là cả hội mới bảo tớ là hô hấp nhân tạo bằng cách ngậm vào miệng người kia thổi.
Trời cái cảm giác lúc ấy của tớ ko sao mà tả được,trong lòng thì lo lo sợ người mình thương có bị làm sao,nhưng cũng thấy mừng mừng vì...hôn được người mình thích hihi.Thế là tớ mới hô hấp nhân tạo ,trời ơi cái môi tớ chạm vào môi người ấy,cái cảm giác......ko còn từ ngữ gì để mà tả nữa.....Mình nghĩ khi đó toàn bộ tim,gan mình nằm trên đầu hết......,còn ruột thì nằm cao tận cổ. Đang ngậm mồm hô hấp thấy người ta mắt cứ thỉnh thoảng mở nhìn tớ,vẫn cứ nằm thế cho tớ hô hấp. Tớ thấy thế cũng tưởng là tớ hô hấp nên người ta mới tỉnh lại mở mắt ra thế,nên tớ hô hấp càng mạnh,càng quyết liệt hơn. hihihi. Sau một lúc thấy người ta tỉnh hẳn luôn,như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.Tớ mới biết là người ta lừa mình là giả vờ để cho mình hôn...........Tối đó về mình nằm ko ngủ luôn.........

jancy_x_87
08-10-2005, 05:25 PM
Hỏi bạn ko sợ bạn cho ăn bọp tai hả muốn biết thì thử đi rồi biệt Mỗi người có một cảm giác chứ bộ!