PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình câm



rangnanh
06-10-2005, 07:19 PM
Tôi mang nặng mối tình câm nín
Dù bao lần định ngõ cùng ai
Nhưng có phải tình câm là đẹp
mà đôi môi chẳng thốt thành lời
Rồi năm tháng đốt dần kỉ niệm
Họ đi rồi tôi mang mối tình si
Hôm nay tôi lại ép mình thôi nhớ
Mối tình này hãy để ngủ yên
Nhưng sao dạ trong lòng thổn thức
Trách tôi rằng: sao nỡ làm thinh?

swtlilaznchik88
07-10-2005, 09:33 PM
Vậy sao người cứ mãi làm thinh
Không nói ra chữ tình yêu đó
Đừng để tình bay theo cơn gió
Rồi khóc nhòa hối tiếc ăn năn

Tôi khuyên ai nên nghĩ lại rằng
Duyên trăm năm khó mà tìm gặp
Nếu đã yêu ngại chi tai ách
Không đánh liều thập tử nhất sinh

Lỡ người ta cũng có cảm tình
Cũng chờ người nhân tình đang đến
Thì có phải như mùa xuân đến
Duyên ban đầu gặp bến uyên ương

Nếu lỡ mai phải chịu tan thương
Tình đoạn trường biệt ly lở dỡ
Thì cũng đừng nên trách mình dở
Tại kiếp này không nợ mà thôi

HY

Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 10:49 PM
đối hay thât.........................

mudo016
08-10-2005, 02:22 AM
Biết nói chi đây tim nghẹn lời
yêu người rồi biết nói chi đây
nói sao cho hết được cõi lòng
chữ yêu đâu để lời nói ra
tình yêu chân thật ở con tim
chẳng nhẽ moi ra để tặng người
bồi hối tôi đứng bên cạnh người
quên đời quên hết cả thời gian
thế nhưng vẫn hãi sợ dòng đời
cho nên tôi vẫn một mình lẻ loi

thiensutinhyeu_87
08-10-2005, 07:15 AM
Có ai biểu em phải thinh lặng
Cứ tỏ cùng ai những mối tình
Đâu chỉ tình câm là tình đẹp
Còn nhiều thứ tình đẹp lắm em ơi...

swtlilaznchik88
08-10-2005, 09:41 AM
Ai lại không yêu trong một dời
Nhưng vì mỗi người sống mỗi nơi
Nên tùy hoàn cảnh mà ta nói
Chẳng lẽ cứ than van ông trời

Tình yêu dến rồi nó sẽ di
Dừng nên suy nghĩ nhiều làm gì
Chỉ thêm khổ thôi khi tình mất
Nếu yêu thì cứ nói ra di

Sông kia có lúc cũng sẽ cạn
Tình trường thì cũng lúc ly tan
Hôm nay không nói chờ gì nữa
Chẳng lẽ chờ già rồi hoang mang?

HY

mudo016
09-10-2005, 12:07 PM
sợ lắm ai ơi sợ cuộc đời
sợ nhất trên đời 1 chữ yêu
sợ thay khi đã yêu thầm người
sợ người quay gót bỏ lại tôi!!

tamlove
09-10-2005, 05:16 PM
sợ yêu hay sợ tình gian dối
sợ cuộc đời hay sợ cuộc sống
sợ yeu người hay sợ người bỏ đi
sợ thấy cô hay sợ phải học bài
sợ bản cuộc sống hay sợ chính mình

Shin_Kn
09-10-2005, 06:10 PM
sợ quá tình yêu nào biết gì
sợ người quay bước bỏ mình ta
sợ cuộc đời quá nhiều sóng gió
sợ trái tim lại nhuốm lệ sầu

khoviyeunang0202
29-10-2005, 01:38 AM
vô tư khi cuộc đời còn bất hạnh
vô tư khi tình mãi bay xa

Randeokinh
29-10-2005, 01:53 AM
Tình kia ấp ủ nụ hoa,
Mãi không nói được nên là tình câm.
Yêu nhau giữ ở trong lòng,
Cả hai cùng đợi đôi lồng cùng mong.

swtlilaznchik88
29-10-2005, 12:02 PM
Tình dầu dấu kin trong tim
Ngại ngùng không nói im lìm bao năm
Tình câm chẳng phải tình nồng
Chỉ mình biết dược trong lòng nghĩ chi

Duyên tình ngang trái ai bi
Chỉ riêng tôi biết tình si khổ sầu
Người ta chẳng biết chẳng dau
Vì tôi không nói lời nào yêu ai

HY