Xem đầy đủ chức năng : Hãy nói đi anh....
congiobuon
06-10-2005, 03:48 AM
Hãy nói cùng em lời yêu tha thiết
Mà ngày qua anh dấu mãi trong tim
Đừng anh ơi.... đừng che dấu im lìm
Để mơ ước chìm dần vào quên lãng
Hãy trao em cuộc tình trong ngày tháng
Anh ấp yêu gìn giữ mãi không lơi
Bao nhớ thuơng anh gởi gấm phương trời
Đừng phủ kín màu tím buồn cay đắng
Nói đi anh những gì trong xa vắng
Mà hạ buồn trống vắng những dòng thơ
Trong cô đơn em cứ mãi đợi chờ
Mà chả lẽ thơ tình luôn lạc lống
Anh cứ nói từng lời đừng có vội
Vì ân tình chỉ tới một lần thôi
Chữ nhớ thương luôn vẫn mãi tuyệt vời
Xin hãy nói...khi lòng em mở ngỏ
MuaPhuongVi_2005
06-10-2005, 08:48 AM
Em van anh đừng dùng lời giả dối
Em không còn đủ sức chịu đựng đâu
Đừng nhe anh đừng nói một lời nào
Để cho trái tim đau thêm lần nữa
Sầu ngập tràn trên bờ mi lệ ứa
Không xót thương sao còn nỡ lọc lừa
Em khóc rồi anh hả dạ anh chưa?
Cười cho lớn với những gì chiến thắng
Em thua cuộc giữa dòng đời cay đắng
Hồn tái tê trống vắng giữa chiều tà
Ta tội gì sao đời mãi phong ba
Đành cố gượng để cho qua kiếp sống
:rain: :rain: :rain:
dembuontaydo
06-10-2005, 06:02 PM
Hãy nói cùng em lời yêu tha thiết
Mà ngày qua anh dấu mãi trong tim
Đừng anh ơi.... đừng che dấu im lìm
Để mơ ước chìm dần vào quên lãng
Hãy trao em cuộc tình trong ngày tháng
Anh ấp yêu gìn giữ mãi không lơi
Bao nhớ thuơng anh gởi gấm phương trời
Đừng phủ kín màu tím buồn cay đắng
Nói đi anh những gì trong xa vắng
Mà hạ buồn trống vắng những dòng thơ
Trong cô đơn em cứ mãi đợi chờ
Mà chả lẽ thơ tình luôn lạc lống
Anh cứ nói từng lời đừng có vội
Vì ân tình chỉ tới một lần thôi
Chữ nhớ thương luôn vẫn mãi tuyệt vời
Xin hãy nói...khi lòng em mở ngỏ
------------------------------------------------------------
Anh yêu em với tất cả chân thành
Tình tha thiết lắm đâu lời nào nói hết
Cục Kẹo Cô Nương
07-10-2005, 05:46 PM
hãy nói với em muôn ngàn lời yêu
thoảng trong gió mang theo tình anh đó
hãy nói với em ngàn câu thương nhớ
để đêm về em gặp lại anh trong giấc mơ
sành điệu mái ngố
07-10-2005, 08:08 PM
hãy nói với em rằng anh yêu em nhé
nói cái điều mà em đã chờ đợi rất lâu
Gió_Lốc
08-10-2005, 08:30 PM
Anh sẽ đến, em ơi hãy đợi
mang ân tình riêng tặng cho em
Ở nơi xa lòng nghẹn ngào thao thức
Ân tình này em có nhận hay không?
Chiều HN thu về vàng xác lá
SG ơi anh sẽ đến cùng em
Sẽ không còn cô đơn va chờ đợi
Chữ nhớ thương luôn vẫn mãi tuyệt vời
congiobuon
10-10-2005, 09:55 PM
Ngày ngày khắc khoải với ước mong
Chữ tình kia trọn để đẹp lòng
Nhắn người yêu dấu phương xa ấy
Nơi này còn kẻ mỏi mắt trông
Tháng năm xa cách đà mấy chốc
Sưởi ấm tình kia thắm đượm nồng
Một mai áo trắng cài hoa thắm
Sánh bước bên anh có chịu không?
Gió_Lốc
15-11-2005, 08:14 AM
Ngày ngày khắc khoải với ước mong
Chữ tình kia trọn để đẹp lòng
Nhắn người yêu dấu phương xa ấy
Nơi này còn kẻ mỏi mắt trông
Tháng năm xa cách đà mấy chốc
Sưởi ấm tình kia thắm đượm nồng
Một mai áo trắng cài hoa thắm
Sánh bước bên anh có chịu không?
:cry: :cry: :cry:
ne` nếu được thế thi còn gì bằng
222222222222222222222222
hay chi ho cho minh cach tim lai bai ma minh da goi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.