PDA

Xem đầy đủ chức năng : con trai ui ..khủng khiếp quá



MaiAnh
06-10-2005, 12:11 AM
Anh ơi em nói nghe nè
Đừng mê cờ bạc rượu chè nghe anh
Anh đừng ép trái tim anh
Bẻ cùng một lúc bảy nhành hoa sen
Cuộc tình anh đã bao phen
Dầm mưa đãi nắng nhiễm phèn nhớ không???
Anh ơi chớ nghĩ tay không
Hô phong hoán vũ lập công với nàng
Đôi khi xếp lịch đụng hàng ( 7 nàng 1 lúc a' )
Thì đời anh sẽ lên thiên đàng nằm

MAi Anh

MaiAnh
07-10-2005, 09:00 PM
Em oi anh noi nghe ne
Anh khong co bac ruou che dau em
Anh ma mot luc bay nang
Co len thien dang cung lam quy thoi
Tai sao em lai nghi ngo
Long anh trong sach co troi chung cho


HAHAHA TUY MINH VIET TRA LOI NHUNG KHONG CO DAU BAN THONG CAM

Đêm năm anh gáy o o
Tưởng như tiếng trống đánh to bên Đình
Anh ơi đừng có một mình
Năn qua nỉ lại thấy tội tình em tha
Anh đừng có nói ba hoa
Thề non hẹn biển để mà em tin
Có ngon thì hãy chứng minh
Anh không 7 vợ, chỉ mình anh thôi
Nếu không anh chớ lôi thôi
Em cho ra phố đơn côi 1 mình hic hic

MAi ANh

Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 09:28 PM
phóng nét bút vẽ về người con gái
đưa bút theo lòng lại thấy chúa sơn lâm
nghệch mặt ra : tại sao lại như vậy?????
oh...thì ra con gái giống hổ vậy sao

BE_YEU2005
07-10-2005, 09:32 PM
Làm gì khóc thế bạn ơi !
Đời còn dài tương lai còn rộng
Chớ nên vì ông chồng bợm rượu
Mà phí bỏ tương lai rạng rỡ
...........................................
Hay gì đâu 1 ông chồng nhăng cuội
Nay cô này mai lại cô kia
Kẻo có ngày mang bệnh hàng thế kỉ
HIV chuồn thôi cô bạn ........(hì hì )

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:37 PM
phóng nét bút vẽ về người con gái
đưa bút theo lòng lại thấy chúa sơn lâm
nghệch mặt ra : tại sao lại như vậy?????
oh...thì ra con gái giống hổ vậy sao?

nếu con gái là hổ thật thì sao?
vậy thành ra con trai là gì?
vậy để con trai khóc ướt mi
thì con gái phải làm sao đây?

Giang Nam Kỳ Họa
08-10-2005, 04:11 AM
con trai sinh ra đã ko biết khóc
lệ ướt bờ mi dĩ nhiên lại càng ko
la con gái lệ rơi là thiên chức
em đừng ngượng mà nói vì con trai

BE_YEU2005
08-10-2005, 05:22 AM
con gái khóc điều đó là dĩ nhiên
bởi vì trời sinh ra là con gái
còn con trai bậc anh hùng trượng phu
sao rơi lệ để thế gian thêm sầu

thiensutinhyeu_87
08-10-2005, 05:45 AM
Đêm năm anh gáy o o
Tưởng như tiếng trống đánh to bên Đình
Anh ơi đừng có một mình
Năn qua nỉ lại thấy tội tình em tha
Anh đừng có nói ba hoa
Thề non hẹn biển để mà em tin
Có ngon thì hãy chứng minh
Anh không 7 vợ, chỉ mình anh thôi
Nếu không anh chớ lôi thôi
Em cho ra phố đơn côi 1 mình hic hic
_______________________________

Không cần anh phải chứng minh
Có ông trời biết cùng anh được rồi
Nếu anh mà có bảy nàng
Vậy sao anh ngủ một mình vắng tanh
Nếu anh mà có bảy nàng
Có cần anh phải tìm lời dối em
Sao em lại quá đa nghi
Để em phải khổ tối một mình lạnh run
(tối hổng có anh em ngũ một mình)
HAHAHAHA

Cuộc đời là biển khơi
Giữa bơi và chết đuối,tôi chọn bơi để tôn tại

xomnhangheo
08-10-2005, 06:18 AM
chim khôn chọn cành khô mà dậu
gái khôn chọn chồng nhậu mà nhờ
...................................
dã thế sao còn than trách
trách nam nhi mê mãi rượu chè
nam tử hán dại trượng phu
nhất thì mĩ nữ hai thi rượu chè
con nữ nhi thì toàn là son phấn
mãi phí tiền vào chỗ vô không
dã như thế mà con than trách
này rượu chè nào kiếp hào hoa
sao phu nữ kô nghĩ về cái tốt
dể con trai bớt khổ nhiêu hơn

Giang Nam Kỳ Họa
09-10-2005, 02:23 AM
anh chỉ khóc khi nào em sầu khổ
lệ em rơi nhưng lòng anh đau nhói
thế gian thêm sầu anh vẫn vậy
biết ko em anh khóc vì thương em

MaiAnh
09-10-2005, 07:05 PM
Không cần anh phải chứng minh
Có ông trời biết cùng anh được rồi
Nếu anh mà có bảy nàng
Vậy sao anh ngủ một mình vắng tanh
Nếu anh mà có bảy nàng
Có cần anh phải tìm lời dối em
Sao em lại quá đa nghi
Để em phải khổ tối một mình lạnh run
(tối hổng có anh em ngũ một mình)
HAHAHAHA

Cuộc đời là biển khơi
Giữa bơi và chết đuối,tôi chọn bơi để tôn tại [/QUOTE]

Có lẽ như thế sẽ mừng
Vì em có thể tung hoanh dọc ngang
Đêm không thức giấc bàng hoàng
Nhìn anh ngồi đó hai hàng lệ rơi ( vì bị em uýnh đòn hihhi )


anh chỉ khóc khi nào em sầu khổ
lệ em rơi nhưng lòng anh đau nhói
thế gian thêm sầu anh vẫn vậy
biết ko em anh khóc vì thương em

Vậy thế cho nên mỗi đêm
Anh về ôm gối chăn êm một mình
Anh ơi đừng có giật mình
Sao em thấu hiểu tâm tình của anh
Anh đây cũng thuộc hàng chanh
Em sầu em khổ anh đành thế sao
Anh ơi đừng có làm cao
Em mà khua nước té nhào à nha

MAi Anh

thiensutinhyeu_87
09-10-2005, 08:22 PM
Có lẽ như thế sẽ mừng
Vì em có thể tung hoanh dọc ngang
Đêm không thức giấc bàng hoàng
Nhìn anh ngồi đó hai hàng lệ rơi ( vì bị em uýnh đòn hihihi)
_________________________________

Thì ra em muốn bỏ anh
Chỉ cần nói nhỏ với anh được rồi
Việc gì mà phải đổ oan
Anh sẽ đồng ý để em tung hoành.....


hahahahaha

MaiAnh
09-10-2005, 09:26 PM
Có lẽ như thế sẽ mừng
Vì em có thể tung hoanh dọc ngang
Đêm không thức giấc bàng hoàng
Nhìn anh ngồi đó hai hàng lệ rơi ( vì bị em uýnh đòn hihihi)
_________________________________

Thì ra em muốn bỏ anh
Chỉ cần nói nhỏ với anh được rồi
Việc gì mà phải đổ oan
Anh sẽ đồng ý để em tung hoành.....


hahahahaha

Bỏ anh em cũng không đành
Làm sao có thể tung hoành hở anh
Nhà mình đã biến (thành) nhà tranh
Đồ dùng lần lượt bỏ cành mà đi
Em đây chẳng muốn làm chi
Chuyện bé xé bự còn gì anh đâu
Chỉ khuyên anh nhớ 1 câu
Đừng mê tửu sắc mà sầu anh mang hic hic

MAi Anh

MaiAnh
17-10-2005, 08:55 PM
Các huynh ơi hỡi đâu rồi
Hay nơi đất khách quên lời thề xưa

MaiAnh

điệp_viên_0_0_thấy
18-10-2005, 12:43 AM
Mai anh ơi hỡi Mai Anh
shi tui muốn đánh mai Anh quá trời
đánh vì tội hổng giữ lời
đánh vì nói xấu mấy người con trai

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:39 AM
Anh ơi em nói nghe nè
Đừng mê cờ bạc rượu chè nghe anh
Anh đừng ép trái tim anh
Bẻ cùng một lúc bảy nhành hoa sen
Cuộc tình anh đã bao phen
Dầm mưa đãi nắng nhiễm phèn nhớ không???
Anh ơi chớ nghĩ tay không
Hô phong hoán vũ lập công với nàng
Đôi khi xếp lịch đụng hàng ( 7 nàng 1 lúc a' )
Thì đời anh sẽ lên thiên đàng nằm
MAi Anh


anh wen em là người thứ 17
đâu phải thứ 7 tưởng lầm nha em
anh chỉ biết bỏ em thì tội
thôi đành lòng xếp lịch cho em


với tình trường anh là dân chuyên ghiệp
thêm một em. anh ngại gì đâu
xếp lịch đâu sợ đụng hàng
vì anh chỉ có một nàng đi chơi


đối với em anh chỉ là chơi bời
ế chồng rồi không phải tội của anh




đó khủng khiếp chưa

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:42 AM
Bỏ anh em cũng không đành
Làm sao có thể tung hoành hở anh
Nhà mình đã biến (thành) nhà tranh
Đồ dùng lần lượt bỏ cành mà đi
Em đây chẳng muốn làm chi
Chuyện bé xé bự còn gì anh đâu
Chỉ khuyên anh nhớ 1 câu
Đừng mê tửu sắc mà sầu anh mang hic hic
MAi Anh


bày đặt nói dóc nha em
tại em anh mới bỏ bê cô nàng
cô nàng nhà cửa thì cao
còn em chỉ đẹp anh theo em liền
theo rồi anh.........bỏ luôn
anh chỉ có vậy chết chu6a cô nàng

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:46 AM
Không cần anh phải chứng minh
Có ông trời biết cùng anh được rồi
Nếu anh mà có bảy nàng
Vậy sao anh ngủ một mình vắng tanh
Nếu anh mà có bảy nàng
Có cần anh phải tìm lời dối em
Sao em lại quá đa nghi
Để em phải khổ tối một mình lạnh run
(tối hổng có anh em ngũ một mình)
HAHAHAHA
Cuộc đời là biển khơi
Giữa bơi và chết đuối,tôi chọn bơi để tôn tại
Có lẽ như thế sẽ mừng
Vì em có thể tung hoanh dọc ngang
Đêm không thức giấc bàng hoàng
Nhìn anh ngồi đó hai hàng lệ rơi ( vì bị em uýnh đòn hihhi )


Vậy thế cho nên mỗi đêm
Anh về ôm gối chăn êm một mình
Anh ơi đừng có giật mình
Sao em thấu hiểu tâm tình của anh
Anh đây cũng thuộc hàng chanh
Em sầu em khổ anh đành thế sao
Anh ơi đừng có làm cao
Em mà khua nước té nhào à nha
MAi Anh[/QUOTE]




bày đặt em nói hổng iu anh
ai ngờ mơ tưởng rủ anh vế nhà
tối đó mình em ở nhà
em mua chai rượu mình xài xong xuôi
xong rồi em nói yêu tôi
tôi chạy chẳng nỗi thôi rồi em ơi
tại em em ráng chịu mà
hổng có anh em ngủ mình sao nổi
lấy gì ôm lấy gì gác hở em


cho chừa cái tội chê con trai

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 08:07 PM
Anh ơi em nói nghe nè
Đừng mê cờ bạc rượu chè nghe anh
Anh đừng ép trái tim anh
Bẻ cùng một lúc bảy nhành hoa sen
Cuộc tình anh đã bao phen
Dầm mưa đãi nắng nhiễm phèn nhớ không???
Anh ơi chớ nghĩ tay không
Hô phong hoán vũ lập công với nàng
Đôi khi xếp lịch đụng hàng ( 7 nàng 1 lúc a' )
Thì đời anh sẽ lên thiên đàng nằm
MAi Anh

"Mở đài " nói xấu con trai
Hỏi em con gái mấy ai thật thà
Ngồi lê, mách lẻo mà ra
Buôn dưa lê suốt chỉ là gái thôi.

Xin cho tôi hỏi đôi lời
Tim em đang có bao người ở trong
Hỏi em có đổi thay lòng
Khi yêu "hàng xịn" như Phong đây nè

( Quảng cáo tí coi nhé)
Không mê cờ bạc rượu chè
Không ham sắc dục , chỉ mê người hiền
Không khoe Súng giữa đầm Liên
Tu nhân, tích đức ắt lên Thiên Đàng.

thuoanh
22-10-2005, 09:23 PM
Đêm năm anh ngáy o o
Em nằm bên cạnh còn ngáy to hơn nhiều
Vậy thì một chút tình yêu
7 nàng chẳng ít chẳng nhiều đâu em
Mặc dù anh còn rất yêu
Nhưng em như vậy anh liều còn hơn .

MaiAnh
23-10-2005, 07:14 PM
Mai anh ơi hỡi Mai Anh
shi tui muốn đánh mai Anh quá trời
đánh vì tội hổng giữ lời
đánh vì nói xấu mấy người con trai

Shi ơi Shi hỡi Shi à
Mai Anh có võ đừng mà múa mây
Shi đừng có tưởng Shi hay
Rồi sẽ có lúc Shi bay tứ bề
Thật ra Mai cũng không chê
Con trai lắm lúc có nghề lắm nha
Giống Shi cái tật la cà
Hết bay ra quán lại xà tiến lên
Lắm lúc cái mặt kênh kênh
Anh hùng xxxa lộ mình ênh mình rồ
Cho nên Mai mới thấy lo
Nói ra cho tránh, đôi co làm gì.
Đúng không vậy hỡi chàng Shi
Con trai thì chớ so bì hoài nha
lêu lêu

Chiptyty
24-10-2005, 11:28 AM
để tyty giúp một tay ...
:oh:
Trời ! sao Shi, Sac ,Thu ,Vi (Shinichi - Sacthuphong - thuoanh - Via... )
Hò nhau xúm lại nạt chi một nàng
Dù Mai lá ngọc cành vàng
Cũng coi chừng bị uýnh... kiếm đàng... chạy lẹ nha: jerry: :jerry:

nguoioianhophuongnao
25-10-2005, 01:33 AM
con trai bây giờ chỉ thế thôi
yêu thì thề thốt bấy nhiêu điều
lạ gì hai chữ "chung thủy" ấy
nói ở đầu lưỡi quên đầu môi!

vua_cua_gai_la_anh_ok
25-10-2005, 01:46 AM
con trai bây giờ chỉ thế thôi
yêu thì thề thốt bấy nhiêu điều
lạ gì hai chữ "chung thủy" ấy
nói ở đầu lưỡi quên đầu môi

tầm bậy tầm bạ,nghe nà
lời anh nói ngàn lần chân thật
xuất phát từ dáy lòng tận trái tim anh
ko một lời dối trá lưu manh
bởi anh dã khắc sâu long tạc dạ
rằng:
dời anh dó oanh oanh liệt liệt
thà chết sa trường hay bụi cỏ với ma men
chứ anh dây chẳng gục ngã tình trường
hay buông thả theo loài ong bướm
vi tình anh dó chi một người con gái
anh mãi tôn thờ va ghi khắc trong tim
<cốc vũ>

anhhungthaonguyen_21311
25-10-2005, 04:16 AM
chén thứ nhất nhâm nhi tình bạn
chén thứ hai giải phá cơn sầu
chén thứ ba mũi dãi đầy dâu
chén thứ tư đặt đâu ngồi đó
chén thứ năm cho chó ăn chè
chén thứ sáu ai nói nấy nghe
chén thứ bẩy đạp xe lội nước
chén thứ tám chân bước chân quỳ
chén thứ chín còn chi mà kể
chén thứ mười đập bể cả nhà________!
__________________________________
hahahahahahahahahahaha
con trai tụi tôi là vậy đó

MaiAnh
04-11-2005, 05:32 AM
Mấy hôm muội vắng xa nhà
Mà huynh lại cứ miệng la thế này
Bây giờ cho mấy huynh hay
Đừng hù Mai quá, có ngày te tua
Nếu sợ thì hãy mau chừa
Cái tật phá xóm phá làng nha huynh
Bây giờ muội còn nể tình
Nên nói huynh chớ liều mình nghe huynh
Đai đen muội quấn quanh mình
Nếu như huynh muốn bầm mình thì welcome

MaiAnh

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 08:58 AM
Welcome muội đón thì vào.
Bầm mình phải thử thế nào hẵng hay
Đai đen, muội cuốn mình đây,
Lột đai.. hẳn thấy mình đầy chỗ thâm.
Sợ thì miệng khấn rì rầm
La làng hẳn thấy địa tâm hẹp hòi
Kể thì kết một câu thôi
Mai Anh là kẻ "Coi trời bằng vung"!

mây mơ êm
04-11-2005, 11:45 AM
Hà...hà .... cô bé Mai Anh ,
Xem chừng sở thích là : đánh người ha .
Sao không nhã nhặn , chan hòa .
Dùng lời ngào ngọt ... , lớn la được gì ?
Để rồi , cứ phải thua thì ,
Đánh nhau giải quyết tức thì... được không ?
Còn trẻ cô chớ nói ngông ,
Kẻo người bị gì , uổng công gia đình .
Cha mẹ sanh đẻ ra mình ,
Mong con trưởng thành , gia đình ấm êm .
Đâu mong con gái như em ,
Đai đen , đai đỏ , em đem dọa người .
Đai đen gì đó học rồi ,
Là để em giúp nước nòi Việt Nam .
Bắt cướp , diệt kẻ bạo tàn .
Chớ đâu để đánh những "chàng phá" em .
Những gì chị nói em xem ,
Mình là con gái , nhỏ nhen làm gì !!!

MaiAnh
04-11-2005, 07:53 PM
Mây bay tận 4 phương trời
Gió thu còn đó một thời mộng mơ
Mai Anh chỉ thích làm thơ
Vui buồn ghép nhạc một thời đã xa
Vung tay phóng mực chẳng ra
Chỉ là nói nhỏ để mà ai vui
Mai Anh có ý vậy thôi
Nữ nhi tay yếu uýnh hoài phí công
MaiAnh

Võ Lâm Truyền Kỳ
05-11-2005, 03:01 AM
Cám ơn bạn tốt chỉ đường
Cờ anh vẫn đánh, còn đường anh đi
Rượu chè anh vẫn cụng ly
Nay thành thói quen thì đi sao đành

MaiAnh
05-11-2005, 09:39 PM
Quả là cao thủ võ lâm
Cẩn thận muội uýnh bầm mình đó nha
Lúc đó cao thủ đừng la
Năn đi nỉ lại chẳng tha mà mừng

MaiAnh

vianhmuonyeuem
08-11-2005, 05:02 AM
Quả là cao thủ võ lâm
Cẩn thận muội uýnh bầm mình đó nha
Lúc đó cao thủ đừng la
Năn đi nỉ lại chẳng tha mà mừng
MaiAnh


muội uýnh thì huynh chạy làng
có gì phải sợ muội uýnh đâu nè
mai anh chỉ giỏi đi loè
chứ chẳng uỳnh nè
vì uýnh rùi muội củng đau mừ

MaiAnh
11-11-2005, 11:21 PM
muội uýnh thì huynh chạy làng
có gì phải sợ muội uýnh đâu nè
mai anh chỉ giỏi đi loè
chứ chẳng uỳnh nè
vì uýnh rùi muội củng đau mừ

Chạy ra rồi lại chạy vào
Tay cầm chiếc dép để lòa người ta
Uýnh huynh muội chẳng thèm la
Mắc công huynh khóc huynh la bể nhà

MaiAnh

Cô bé yêu đời
12-11-2005, 06:55 PM
Đàn ông là giống khỉ đen
Đàn bà dòng dõi các tiên trên trời
Đàn ông người chẳng ra người
Đàn bà ai cũng ngời ngời tươi xinh
Đàn ông ai cũng đa tình
Đàn bà một dạ chung tình chẳng phai
Đàn ông nói dối nói sai
Nhiều như cơm bữa ai ai cũng từng
Đàn bà nói thẳng như thừng
Luôn luôn nói đúng chẳng ngừng nói hay

MaiAnh
13-11-2005, 04:35 AM
Bé ơi bé hỡi bé ời
Lời thơ em thật sáng ngời trong ai
Những gì em nói không sai
Nữ nhi sức yếu nhưng tài hơn nam

MaiAnh

Mr.Ngọc
13-11-2005, 05:49 PM
Lúc anh về trời có mưa không nhóc
Mà trong tim mưa lạnh tâm hồn anh
Phút bên em ngày ấy sao mong manh
Anh gọi ấy là trời xanh mưa khóc

.....................................
Rồi một ngày anh muốn nghe nhóc khóc
Để giọt pha lê đâm nát trái tim anh
Để vết thương mãi mãi cũng chẳng lành
Để cho nhóc yêu anh yêu suốt kiếp .

dongsongxanh
13-11-2005, 06:40 PM
nữ nhi sức yếu phải rồi
cái tài họ có là tài khua môi
tôi đây luôn nói thẳng thừng
có ai bị ấy.. xin đừng trách tôi

MaiAnh
14-11-2005, 05:25 AM
Anh ơi , anh hỡi nghe em
Dẫu tay có yếu chân em có mềm
Nhưng lòng tin ở trong em
Cộng cùng khối óc là em hơn chàng

MaiAnh

vianhmuonyeuem
14-11-2005, 06:59 PM
đó là muội nói à nha
chằng là muội có tính hay khóc nhè
huynh chẳng đánh muội làm chi
chằng thèm nói nữa chỉ vì chứ thương
muội ơi muộn thật là loè
suốt ngày ngồi nghĩ máy trò loè trai
muội mà muội dám loè huynh
huynh cho lật tẩy cái tính hay loè




đáng đời con gái làm cao
huynh đây cao lại cho chừa cái cao
Chạy ra rồi lại chạy vào
Tay cầm chiếc dép để lòa người ta
Uýnh huynh muội chẳng thèm la
Mắc công huynh khóc huynh la bể nhà
MaiAnh

hoa cong chua
14-11-2005, 08:58 PM
Xin cho mình làm quen với
được không?

aochoangden042000
15-11-2005, 06:38 AM
tôi dây mới đến chưa quen
nhưng nghe nàng noi muốn đen cả lòng
đủ lời nói xấu đ..àn ông
quơ dũa cả nắm sợ không tiếng đời
dân chơi bơm bãi rượu chè
mấy nàng cứ nói tôi thì không bênh
nhưng đây lắm kẻ '' bề trên ''
nổi tiếng dàng hoàng chẳng kém gì ai
nếu nàng muốn biết là ai
tôi là đại diện cho '' giai '' khó tiềm.....hết chỗ rùi....hơi hơi nổ xíu

hoang hon mau tim
15-11-2005, 06:39 AM
con gái ai chẳng làm cao
con trai làm cao thấy chán bỏ xừ
con trai thấy gái rất mừ
con gái thấy trai lắt đầu quay lui
con trai sức mạnh đàn .... trâu
con gái mền yếu là nhành liễu hồ tây
con trai rất ỷ ta đây
nhưng làm sao lại con gái đa mưu
võ nào con gái cũng hơn
mà anh lại dám tay đôi võ mồn

hoa cong chua
15-11-2005, 09:10 PM
trông người tứ bể buông thương
gặp người ngỡ lệ còn vương vấn lòng
bao giờ lúa trổ lên bông
lệ kia đã hết tình này cũng tan

MaiAnh
15-11-2005, 09:13 PM
tôi dây mới đến chưa quen
nhưng nghe nàng noi muốn đen cả lòng
đủ lời nói xấu đ..àn ông
quơ dũa cả nắm sợ không tiếng đời
dân chơi bơm bãi rượu chè
mấy nàng cứ nói tôi thì không bênh
nhưng đây lắm kẻ '' bề trên ''
nổi tiếng dàng hoàng chẳng kém gì ai
nếu nàng muốn biết là ai
tôi là đại diện cho '' giai '' khó tiềm.....hết chỗ rùi....hơi hơi nổ xíu

giữa trưa trời nắng chang chang
Nghe tiếng anh nổ sấm vang ầm ầm
thật ra anh cũng ngấm ngầm
Lên cao cố gắng ngang tầm "bề trên"
Muội đây nói thực không bênh
Nam nhi huynh hỡi chớ kênh ( kiệu ) làm gì ?
Nếu như huynh muốn muội ghi
các huynh quân tử kém gì Vân Tiên
Vậy thì huynh hãy trước tiên
Thể hiện bản tính siêng năng giúp người


MaiAnh

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 12:30 AM
bày đặt nói hổng làm cao
nghe thơ thì biết thất cao bỏ xừ
thấy trai liếc mắt đưa tình
thấy trai cứ lém nhìn hình của ai
tối ngày ra thẩn vào thơ
chỉ mong gặp mặt chớp tình làm wen
con gai1 là chúa làm cao
thấy thàng nào đẹp là vào tranh nhau
con gái là chúa làm liều
thấy trai nào phong độ lao vào kiếm ăn
con gái kém tắm wa mừ / bày làm cao
con gái ai chẳng làm cao
con trai làm cao thấy chán bỏ xừ
con trai thấy gái rất mừ
con gái thấy trai lắt đầu quay lui
con trai sức mạnh đàn .... trâu
con gái mền yếu là nhành liễu hồ tây
con trai rất ỷ ta đây
nhưng làm sao lại con gái đa mưu
võ nào con gái cũng hơn
mà anh lại dám tay đôi võ mồn

MaiAnh
18-11-2005, 02:49 AM
Thành phố lắm kẻ hào hoa
Anh đây chắc cũng thuộc hàng Lý Thông
Miệng anh luôn nói là không ( yêu )
Nhưng tay quơ lấy mà không chối từ

MaiAnh

thuloan
18-11-2005, 05:08 AM
chiều hôm nay di vê qua phô
lòng bỗng nghe lạnh lẽo vô cùng
mới ngày nào mình chung bước
mà giờ dây mình em lẻ noi

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:42 AM
Thành phố lắm kẻ hào hoa
Anh đây chắc cũng thuộc hàng Lý Thông
Miệng anh luôn nói là không ( yêu )
Nhưng tay quơ lấy mà không chối từ
MaiAnh
anh thì chẳng phải lý gì
anh thì họ lê tên cường
chẳng hế đào đỏ đào đen gì mừ
anh bảo thật là không yêu
nhưng mà cũng nhớ cũng thương một người
người đó tên thật kim anh
chỉ mãi một người thế chẳng đổi thay



KIM ANH

MaiAnh
22-11-2005, 03:01 AM
Thương chàng tâm tính thật thà
Thủy chung, tài trí thật là không hai
Hỡi chàng chớ vội trách ai
Mà nên nắm bắt tình duyên với nàng
Kim Anh vốn dĩ đoan trang
Nên xin chúc bạn bên nàng không xa
Tình yêu như bướm bên hoa
Nhưng chim liền cánh, tỏa hương 4 mùa

MaiAnh

vianhmuonyeuem
22-11-2005, 05:48 AM
cảm ơn nhiều nhiều bé mai
anh đây cũng chúc em yêu một người
người đó cũng sẽ thủy chung
yêu em ngàn đời chẳng hề đổi thay
anh thì cũng chẳng thật thà
chỉ vì anh trót yêu thầm người ta
nên đành yêu mãi ngàn đời em ơi
anh thề lòng chẳng đổi thay
yêu mãi một người
chỉ là KIM ANH


KIM ANH

MaiAnh
22-11-2005, 05:58 AM
Oh em cũng đã có người
Thề non hẹn ước trọn đời bên em
Cho dù trời sáng hay đêm
Người yêu em cũng bên em trọn đời
hihih
MaiAnh