Xem đầy đủ chức năng : Em, biển, rượu và thơ
Gió_Lốc
05-10-2005, 10:24 PM
Em dịu dàng như bờ cát
Biển cồn cào nỗi nhớ, sóng trào dâng.
Rượu mang bao tâm tư buồn nhớ,
Thơ thì thầm, ôm biển, rượu và em....
mainholan
06-10-2005, 02:49 AM
Quãng ngãi mùa đông trời có lạnh ?????
Cũng không bằng băng giá trái tim anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
gabriel
06-10-2005, 07:20 AM
cuộc vui có được là mấy chốc
có khác chi hạt móc sáng ngày
nguồn sầu lai láng vơi đầy
giải phiền họa có rượu này làm vui
trăng sáng tỏ bùi ngùi trong dạ
nỗi lo này biết ngỏ cùng ai?
nhóc_dễ_thương
10-11-2005, 12:38 AM
nếu ngày ấy ko có em
thì đâu có kẻ say mèm là anh
hương trời hương đất monh manh
em thu vắng nắng
em xanh của trời
( Nhớ nhìu ! sao mình chỉ là bạn đươc thui nhỉ hic hic )
hoa cong chua
10-11-2005, 12:55 AM
Thơ cháy bỏng tình em
Biển chiều êm ngọn sóng
Rượi nồng mên tình đắng
Em ôm sầu , lệ rơi
venhvenhcongtu
10-11-2005, 10:01 AM
Lạy amen lạy đức ala
con lạy phật bà quan âm con lạy chúa
Xin các người hãy làm ơn tha thứ
Mọi lỗi lầm mà con đã gây ra
Con yêu người ta rồi con sống buông tha
Từ học trò ngoan con biến thành bợm rượu
Con bỏ tương lai và cuộc đời nhàn hạ
Tự yêu nàng để chuốc lấy khổ đau
Ôi adam ôi hỡi ê va
Các ngài xưa yêu nhau có thế
Có giống tôi tơi bời hoa lá
Phận đớn hèn chẳng có 1 ngày vui
Lost.
10-11-2005, 09:47 PM
Để giải quyết chữ tình bao đau đớn
Sóng biển kia ko sô nổi cơn sầu
Thơ, tìm đến chữ thơ càng thấy nẫu
Thôi rượu này anh uống cạn đi anh
Sắc Thu Phong
11-11-2005, 02:14 AM
Em dịu dàng như bờ cát
Biển cồn cào nỗi nhớ, sóng trào dâng.
Rượu mang bao tâm tư buồn nhớ,
Thơ thì thầm, ôm biển, rượu và em....
Biển cạn cho em thoả mong chờ
Rượu cạn cho lòng ngập ý thơ
Thơ cạn cho rượu tràn lênh láng
Không em biển khóc sóng xô bờ..
nguyenphuc80
11-11-2005, 09:26 PM
Tài chi lắm để một đời bất hạnh
Sắc chi nhiều cho thắm nợ đa đoan
Chí làm trai đứng giửa trần hoàn
Dốc bầu hỏi nơi nao còn rượu ?
biển lặng
Chào em nhé cửa lò chiều biển lặng
Giửa bồng bềnh đảo mắt sóng chơi vơi
Hương biển gọi thì thầm hè gió lộng
Triền cát dài gót nhẹ lún vào tim
Tiếng ai hát khúc tình ca về biển
Biển lặng thầm chất chứa những niềm tin
Ngọn hải đăng thao thưc giửa khơi xa
Em hư ảo giửa đời ta nông nổi.
Thôi em nhé ta về bên cỏi thực
Có khổ đau hạnh phúc vẩn giao mùa
Ta yêu em đâu sải đời trên cát
Như kiếp còng lao khổ giọt nắng mưa.
Chào em nhé cửa lò chiều biển lặng
Sóng âm thầm cho lòng biển mênh mang
Sóng bạc đầu cu trêu đời bọt bể
Giửa đất trời ta hóa cỏi hư vô...
hoa cong chua
12-11-2005, 05:05 AM
thật bất hạnh cho số phận đàn bà
sống oan nghiệt chết chỉ vì tinh si
đau đớn thây hỡi người con gái
cả cuộc đời ân ái chốc vụt bay
tokyo
12-11-2005, 05:31 AM
Tình si cũng bỡi tình si
Nhưng nào có phải chỉ vì girl đâu
Boy thì cũng phải chiệu sầu
Nào ai tránh được những ca^u chuyện buồn....
Gió_Lốc
15-11-2005, 07:55 AM
nếu ngày ấy ko có em
thì đâu có kẻ say mèm là anh
hương trời hương đất monh manh
em thu vắng nắng
em xanh của trời
( Nhớ nhìu ! sao mình chỉ là bạn đươc thui nhỉ hic hic )
nếu ngày đấy không có em
thì đâu có kẻ say mèm là anh
đành rằng duyên kiếp không thành
Anh đây vẫn nhớ đến em suốt đời
Nếu ngày áy không có em
Anh không được sống, được yêu, được sầu
Nếu ngày ấy không có em
Trời không có áng mây hồng vu vơ
:cool1: :cool1:
cam ơn em đã đem hạnh phúc đến cho anh
hoa cong chua
16-11-2005, 03:38 AM
nếu ngày ấy êm không tới
chắc giờ đây anh trong vòng tay kẻ khác
cũng câu ấy, cũng những lời nói ấy
hẹn biển thề non chẳng khác chi
Gió_Lốc
08-07-2006, 12:53 AM
Biển cạn cho em thoả mong chờ
Rượu cạn cho lòng ngập ý thơ
Thơ cạn cho rượu tràn lênh láng
Không em biển khóc sóng xô bờ..
Rượu để làm jì khi lòng ta thổn thức
Thơ mang sầu khi ngập ánh trăng lên
Bờ cát dài, sóng vuốt ve ngày tháng
Rượu đi em, thoả chí cơn say.....
( Say yêu, tỉnh yêu, sống yêu, chết yêu,.... lúc nào cũng yêu)
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 01:41 AM
Cái nắng nóng của mùa hè khắc nghiệt
Bao khát khao,em tìm đến biển xanh
Bờ cát trắng-bạc đầu ngọn sóng
Tan trong thơ ,say trong hương men tình
laitiensinhvn
08-07-2006, 05:24 AM
Cái nắng nóng của mùa hè khắc nghiệt
Bao khát khao,em tìm đến biển xanh
Bờ cát trắng-bạc đầu ngọn sóng
Tan trong thơ ,say trong hương men tình
Bởi biển kia như thấu hiểu chúng mình
Muôn con sóng mang niềm vui mới lạ
Dồn dập xôn xao rồi vỡ thành trăm ngả
Cướn nỗi buồn ,cả nươc mắt trôi đi .
tiểu thư lang thang
08-07-2006, 11:18 AM
vui tương ngộ rồi cũng phải biệt ly
biết buồn đau nên chẳng ấp ôm hy vọng
chuyện yêu đương nào có khác chi bọt sóng
vào đến bờ là cứ thế...vỡ tan!
laitiensinhvn
08-07-2006, 12:32 PM
vui tương ngộ rồi cũng phải biệt ly
biết buồn đau nên chẳng ấp ôm hy vọng
chuyện yêu đương nào có khác chi bọt sóng
vào đến bờ là cứ thế...vỡ tan!
Rồi sóng lại đổ ra trăm ngàn
Từ biển cả muôn vàn con sóng mới
Dào dạt yêu thương sô bờ em vẫy gọi
Ôm ấp muôn đời chẳng thể đi đâu !
Gió_Lốc
08-07-2006, 01:23 PM
vui tương ngộ rồi cũng phải biệt ly
biết buồn đau nên chẳng ấp ôm hy vọng
chuyện yêu đương nào có khác chi bọt sóng
vào đến bờ là cứ thế...vỡ tan!
mình rất thích:
Vui tương ngộ, rồi cũng ly biệt( ha ha ha)
Biết buồn đau, nên chẳng ấp ôm.
(nghe tuyệt thật)
Tối hôm nay thật ra mình uống khá nhiều đấy, bạn viết hay thật
Chuyện yêu đương, nào khác chi bọt sóng,
Vào đến bờ là cứ thế vỡ tan
girl_sau_han
08-07-2006, 11:14 PM
Lúc nào buồn em tìm đến rượu ...
Để gặp anh trong những cơn say...
Để quên đi ...quên hết nỗi đau này ...
Bởi khi tỉnh ...anh kô còn bên cạnh ...
laitiensinhvn
08-07-2006, 11:42 PM
Lúc nào buồn em tìm đến rượu ...
Để gặp anh trong những cơn say...
Để quên đi ...quên hết nỗi đau này ...
Bởi khi tỉnh ...anh kô còn bên cạnh ...
Sao nói vậy ..lỡ để lòng ai lạnh !
Ta bên người ,người vẫn mãi bên ta
Dẫu đã có những lúc dời xa
Vì trong hơi men say ,ta và người lạc lối .
girl_sau_han
09-07-2006, 12:25 AM
Sao nói vậy ..lỡ để lòng ai lạnh !
Ta bên người ,người vẫn mãi bên ta
Dẫu đã có những lúc dời xa
Vì trong hơi men say ,ta và người lạc lối .
Trong hơi men say ...
Em và anh lạc lối ...
Lạc cả cuộc đời...
Lạc cả những lời yêu ...
Em thì chẳng dám trách anh nhiều
Bởi có lẽ tình yêu cũng như rượu ...
Để trong cốc ...
Chẳng có ai say được...
Nhưng dốc cạn...
Thì hai ta đều chuyếnh choáng ...
Nhưng tỉnh rồi...
Thì rượu cũng cạn ly...!
tiểu thư lang thang
09-07-2006, 09:35 AM
Rồi sóng lại đổ ra trăm ngàn
Từ biển cả muôn vàn con sóng mới
Dào dạt yêu thương xô bờ em vẫy gọi
Ôm ấp muôn đời chẳng thể đi đâu !
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận sự cô đơn của biển
Đêm trầm tư.Con sóng thì mỏi mệt
Mòn mỏi trôi...trôi mãi đến bao giờ...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận nhớ mong và khắc khoải
Hạt cát bao lần trôi đi rồi dạt lại
Biết tìm về đâu,nơi con sóng bao la...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận bơ vơ và lạc lõng
Trăng mong manh không đủ nhen hi vọng
Trăng quá xa...ánh sáng cũng mờ xa...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận sự vô tình của ai chưa đến biển
Đêm trầm tư,nhưng con sóng ngầm mãnh liệt
Anh sẽ cảm nhận vị mặn đắng nơi đây!
laitiensinhvn
10-07-2006, 07:01 AM
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận sự cô đơn của biển
Đêm trầm tư.Con sóng thì mỏi mệt
Mòn mỏi trôi...trôi mãi đến bao giờ...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận nhớ mong và khắc khoải
Hạt cát bao lần trôi đi rồi dạt lại
Biết tìm về đâu,nơi con sóng bao la...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận bơ vơ và lạc lõng
Trăng mong manh không đủ nhen hi vọng
Trăng quá xa...ánh sáng cũng mờ xa...
Đã bao giờ anh đứng trước biển đêm?
Anh sẽ cảm nhận sự vô tình của ai chưa đến biển
Đêm trầm tư,nhưng con sóng ngầm mãnh liệt
Anh sẽ cảm nhận vị mặn đắng nơi đây!
Anh đã từng đứng trước biển đêm
Nhắm mắt lắng nghe rì rào con sóng nhỏ
Mơn chớn nước lên ...như bao điều muốn ngỏ
Biêt bao lần rồi ...đã nói được ra đâu !
Anh đã từng đứng trước biển đêm
Nghe tiếng nước êm đềm biển cả
Yêu thương như vỗ về từ trăm ngả
Muốn nói được một lần cho thỏa nỗi nhớ mong !
Anh đã từng đứng trươc biển đêm
Ngắm ánh trăng lên trên bãi cát phẳng mềm
Như lấp lánh muôn ngàn Sao hi vọng
ÁNh trăng nhạt mờ như in đọng những ươc mơ .
ANh đã từng đứng trươc biển đêm
Cảm nhận được những ân tình của biển
Đêm đại dương ,con sóng ngầm mãnh liệt
Như những nghĩa tình của muối mặn -phù sa !.......
prettyanhthu
11-07-2006, 08:02 AM
Có ai đã từng đứng trước biển đêm
nhắm mắt nghe sóng đập vô bờ cát
nghe gió thổi qua nhu gió ca hát
ai dã đứng trước bãi biển thanh bình
Có ai đă từng đứng trước biển đêm
nhìn ra thấy sự bao la của biển
biển ơi, biển đưa thuyền đi mấy miền
bao giờ biển đưa thuyề về hả biển
Có ai đã từng đứng trước biển đêm
ca cùng với biển bài hát âu sầu
khi sóng thì thầm hỏi rằn trăng đâu
khi biển cô đơn nhớ gió đêm hiền
Có ai đă từng đứng trước biển đêm
trò truyện tâm sự những nổi nhung nhớ
đêm tối thanh bình dệt mấy vần thơ
đối biển rộng sao đời quá vu vơ
tiểu thư lang thang
11-07-2006, 09:27 AM
Biển buồn nhiều hơn khi màn đêm buông xuống
Cả con sóng cũng thêm nhiều trầm tư
Trăng và sao,những chùm ánh rất mờ,
Không đủ rạng soi đen mênh mang biển cả
Thời gian trôi mỏi mòn rồi vách đá
Con sóng ngày nào cũng đã bạc phếch phơ
Đứng trước biển cho lòng thêm bơ vơ
Gió mang vị mặn thổi tâm hồn bay lang bạt
Cảm nhận mình chỉ mong manh như hạt cát
Quá đỗi nhỏ nhoi...quá đỗi mong manh...
Đứng trước biển bất chợt nhắc tên anh
Thấy chạm vào thẳm sâu ... miền kí ức
Sắc Thu Phong
11-07-2006, 10:59 AM
Giữa ồn ào, ta lặng yên, trong cơn say, ta thấy mình quá thực
Quá thực thà đến đỗi hóa ngu ngơ
Em cho ta những vần thơ,
Những nụ cười và đôi khi là nước mắt
Em biết đâu rượu cay, rượu làm ta say
Như đắm say nụ hôn em tình yêu em.
Biển ồn ào trong ta, dẫu ta lặng yên khi em đối mặt.
Nhưng sóng vẫn cồn cào như biển trong tim
Tình em vẫn ngất ngây như rượu thắm
Có lẽ nào em là biển, rượu trong ta!
Người Điên Yêu Thơ
11-07-2006, 02:44 PM
Một lần nữa tôi cùng em xa cách
Biển ngoài kia cũng gợn sóng u sầu
Rượu cạn rồi mà lệ có cạn đâu
Thơ chỉ viết vài dòng sao cụt ý
prettyanhthu
11-07-2006, 03:22 PM
Một lần nữa tôi nâng ly rượu nồng
một lần nữa tôi dệt một vần thơ
cho giãi hết những u sầu nhung nhớ
thả ra biển cho gió cuốn đi hết
Mr.Ngọc
11-07-2006, 10:59 PM
Em , Biển , rượu và thơ
Biển buồn dâng sóng rượu buồn dâng men
Khi bóng em chìm trong đêm
Thơ chìm trong những nỗi niềm trào dâng
Em ngây thơ trong trắng vô ngần
Làm say như rượu trào dâng biển tình
laitiensinhvn
12-07-2006, 07:13 AM
Em đã lỡ quên thật rồi sao
Những kỉ niệm ...vẫn cồn cào trong anh !
Đã một lần anh đứng trước biển xanh
Nhìn con sóng nhỏ ...mong manh ..em về !
Đã có lần anh nằm trên bãi cát
Đưa mắt nhìn Giã Chàng xe cat biển đông
Lòng chìm trong những nhớ mong
Người nơi đâu đó ...sao không quay về !?
laitiensinhvn
21-07-2006, 09:22 AM
Đã lâu rồi nay về nơi cũ
Em xa -rượu hết -biển ngủ -thơ sàu
Dường như chỉ nhuộm một màu ly tan ...
Gió vẫn thét-gào-nhớ trên ngàn
Bụi hay nỗi nhớ làm tràn lệ mi !
tiểu thư lang thang
21-07-2006, 10:42 AM
Rượu cạn để mà say, hoa nở để mà tàn
người với người,gặp để yêu,gặp để mà ly biệt
sóng xô bờ để vỡ tan cùng biển
cho một người lữ khách ... làm thơ
NguyetLinh
21-07-2006, 07:24 PM
Em, đêm , Trăng .. và thơ ...!
Em yêu Trăng như mây yêu núi
Quấn quýt nhau .. thơ đuổi vần thơ
Trăng tàn em lặng lẽ chờ
Đêm về ... giấc ngủ mơ bờ Trăng mơ ...
Em với thơ là Trăng với gió
Vỗ về nhau như có tình nhân
Khi vui thơ réo rắt ngân
Khi sầu tưới đẫm mấy vần thơ rơi ..
Em và đêm - bạn đường tri kỷ
Níu Trăng tà thủ thỉ lên thơ
Đêm buồn trắng mộng thẫn thờ
Em buồn trắng giấc ru mơ đá vàng
Gió ơi.. tát nước bên đàng
Đừng đa đoan múc Trăng vàng đổ đi
Đêm ơi.. thơ đổ vườn thi
Trăm năm bút mực xin ghi tấm lòng
À ơi.. buồn rụng ven sông
Gởi con gió cuốn cơn giông muộn phiền ...
đông lạnh
21-07-2006, 10:01 PM
rượu thật là cay , rượu thật cay
muốn uống thật say , uống cho say
càng muốn uống say , lại càng tỉnh....
rượu tình là thế...thế mới hay..
hồn say chếnh choáng ..giọt tình này
sầu dâng một nỗi , có ai hay
một nửa đời ta , ai đáng cắp ?
để giờ làm bạn với men cay...
say rồi lại tỉnh , tỉnh lại say...
ta buồn khi tỉnh , vui khi say
buồn vui là thế , em cũng thế
chợt đến rồi..đi tựa áng mây....
có phải giờ đây ta đã say ?
cớ sao cay đắng vẫn tràn đầy ?
bất giác nhìn trăng nhòa khóe mắt
mới biết rằng ta : vẫn chưa say...
ngồi ôm tiếc nhớ với đắng cay...
ngẩng mặt , uống cạn chén rượu này..
càng uống , lòng đau , thêm đau xót..
lạ thật , sao ta vẫn không say ?....
say trong men đắng hồn tan nát
khóc trong thương nhớ , lệ ly tan
người giờ đi mất như mây khói
tình cũng vội bay theo gió ngàn...
giờ này em ở cạnh bên ai ?
nói cười vui vẻ , tay trong tay..
có biết nơi đây , con đường vắng
đêm khuya lẻ bước một người say
laitiensinhvn
22-07-2006, 04:29 AM
Vui -buồn ! mượn rượu để tìm say
Tìm say ! thất thểu trốn qua ngày
Qua ngày ! ta sống không người ấy
Người ấy ! nơi nào ......liệu có hay ?
Gió_Lốc
22-07-2006, 10:10 AM
hờ hờ, ......
ở đây chỉ rượu, biển và thơ
Em đứng đây chi,( hic ..hic ..) chỉ bóng mờ
Men say quên hết tình ôm ấp,
Bóng trăng chênh chếc hẹn bao giờ.
Vân sầu cho hận, thêm ly cạn
Ngẫu hứng tuỳ thơ, chếnh choáng say.
ôm trăng còn nhớ tình nam nữ
mặc đời thêm cả những cơn say
( he he, hơi bất mãn.. xin lỗi các nhà lãng mạng)
laitiensinhvn
22-07-2006, 11:09 PM
Để ta lay lắt nhớ vơi ngày
Em nay xa khuất ,nơi này như không
Rượu kia một chén chẳng nồng
Thơ kia nhạt nhẽo vì không thấy người !
Người bây giờ đang ở nơi nào? Có hiểu cho lòng tôi ?
đông lạnh
23-07-2006, 12:40 AM
say rượu, say trăng, say men tình lúy túy
sắc sắc, say đời, say - tỉnh, tỉnh lại say
rượu uống ngày nay, say xỉn - tỉnh
tình dậy ngày mai lại cứ uống say....
tiểu thư lang thang
23-07-2006, 01:46 AM
Vui -buồn ! mượn rượu để tìm say
Tìm say ! thất thểu trốn qua ngày
Qua ngày ! ta sống không người ấy
Người ấy ! nơi nào ......liệu có hay ?
Nâng chén buồn cạn vơi men say
Men say chuyếnh choáng giữa tháng ngày
Tháng ngày cô lẻ như bọt biển
Bọt biển tan theo hơi rượu cay
Nâng chén sầu cạn vơi men cay
Men cay khoả lấp cõi lòng này
Cõi lòng quạnh vắng và tan vỡ
Tan vỡ cùng thơ,cùng hơi say
Để ta lay lắt nhớ vơi ngày
Em nay xa khuất ,nơi này như không
Rượu kia một chén chẳng nồng
Thơ kia nhạt nhẽo vì không thấy người !
Lại đọc thơ người buổi sớm nay
Cách xa muôn dặm đoạ đầy tâm tư
Mê say cùng cạn chén thơ
Lòng không nhạt nhẽo,sẽ mơ thấy người
Gió_Lốc:
ko lạc đề nghe
Có em là có cả thơ
Biển vẫn say sưa tận bây giờ
Chẳng vần - âm - luật ,không cả rượu
Chẳng được như mong - xin tạ từ.
p/s : ss ý là Nguyệt Linh,ko phải Tuyết Linh :P và làm thơ cũng rất hay nữa !
đông lạnh
23-07-2006, 02:01 AM
rượu say , say tỉnh , tỉnh lại say
say nhiều , say mãi quên đắng cay
tình này đã mất mình say ngất
quên hết tình say , rồi vẫn say
----------=----------=---------
túy lúy càn khôn cạn rượu đầy
đơn cô nhấp nháp men nồng cay
trăng mờ nưả mảnh vầng trăng khuyết
sâu khoét tâm tư trắng đêm dài
bóng em khuất biệt đã bao ngày
biển trời u ám xám màu mây
chuyện ấy đóng khung trang tình sử
ngõ hồn vô lối không tương lai
hoa chưa kết trái vội héo gầy
lời thề loáng thoáng kết gió bay
tranh đời khai bút nét chấm phá
dấu than loang lổ mộng tàn phai
vùi cùng tri kỷ "Ông Thần Say"
bẻ khóa lòng tôi nhức nhói bày
thuốc nào chuyên trị tình ung mũ
chỉ cho tôi biết tôi mua ngay
luckyly
23-07-2006, 03:45 AM
lòng buồn dầu thương nhớ
nhớ biển hay nhớ em
lòng buốn thương vô chặng ...
biét hỏi ai tại sao..
laitiensinhvn
24-07-2006, 05:21 AM
Nâng chén buồn cạn vơi men say
Men say chuyếnh choáng giữa tháng ngày
Tháng ngày cô lẻ như bọt biển
Bọt biển tan theo hơi rượu cay
Nâng chén sầu cạn vơi men cay
Men cay khoả lấp cõi lòng này
Cõi lòng quạnh vắng và tan vỡ
Tan vỡ cùng thơ,cùng hơi say
Lại đọc thơ người buổi sớm nay
Cách xa muôn dặm đoạ đầy tâm tư
Mê say cùng cạn chén thơ
Lòng không nhạt nhẽo,sẽ mơ thấy người
Vẫn biết rằng tình xa muôn dặm
Nỗi nhớ người mặn đắng vần thơ
Phải chăng bãi cát bơ vơ
Mong chờ sóng nhỏ lệ mờ sương xa .
thanphahoai
24-07-2006, 07:07 AM
Cảnh Phú Lâm đêm buồn vô hạn
Nhớ em nhiều anh biết làm sao đây
Bạn tình ơi giờ nơi phương trời ấy
Có biết chăng nơi đây một kẻ buồn
Gió_Lốc
01-08-2006, 12:27 PM
Có em là có cả thơ
Biển vẫn say sưa tận bây giờ
Chẳng vần - âm - luật ,không cả rượu
Chẳng được như mong - xin tạ từ.
hay thì hay rồi, đang xỉn bắt đi ngắm trăng, làm sao mờ nhìn thấy đc cái gì nữa mà ngắm chứ, hic hịc Thơ sai vần sai điệu tai vì ko biết làm thơ, mà vừa viết vừa xỉn roài, hic, sao bít mà sửa, hic.. Cách viết của Linh thì hay rùi đâu có trách gì đâu:
Chỉ hỏi tại sao, bắt ngắm trăng..?!!
Say trong lúc nắng, tỉnh đêm chiêù???
Thơ "mần" trong tối không đèn đuốc,
Hay lại bảo: đêm đứng ngắm em..... ( hic.... hic)====> po tay
Gió_Lốc
29-10-2006, 01:33 PM
Chẳng mây chẳng gió, chẳng trăng thanh
Một chút tình riêng ấy cũng thành.
Nâng ly, cạn chén hồn lai láng
Miệng chép đôi lần, xuất thi nhân....
laitiensinhvn
02-11-2006, 06:06 AM
Con Giã Tràng sáng ra xe cát
Hát dâng đời khúc nhạc không âm
Vẫn có biết biển chứa sóng ngầm
Mải miệt đời mình cho câu hát.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.