congiobuon
05-10-2005, 09:18 PM
Nếu lỡ một mai tình chết rồi
Em về lẽ bóng bước đơn côi
Tình xưa nay sẽ vào quên lãng
Mộng cũ tan rồi thôi vỡ đôi
Nếu bíêt ngày mai mình sẽ sầu
Em về chôn chặt mối tình sâu
Để anh quên hết bao ngày tháng
Quên cả người yêu mắt lệ sầu
Nếu lỡ mai đây mộng chóng tàn
Em về khóc hận chuyện sang ngang
Bởi tình trong mộng không thành tựu
Để lại cho em lắm bẽ bàng
Nếu lỡ mai này mình cách xa
Xin anh quên hết cuộc tình ta
Để lòng hoang vắng không sầu nhớ
Để mãi trong em nỗi nhạt nhòa
Nếu lỡ một mai trên đường đời
Gặp nhau xin gọi cố nhân ơi
Đừng để lệ sầu tuôn khóe mắt
Quên được thì quên nhé người ơi.
Em về lẽ bóng bước đơn côi
Tình xưa nay sẽ vào quên lãng
Mộng cũ tan rồi thôi vỡ đôi
Nếu bíêt ngày mai mình sẽ sầu
Em về chôn chặt mối tình sâu
Để anh quên hết bao ngày tháng
Quên cả người yêu mắt lệ sầu
Nếu lỡ mai đây mộng chóng tàn
Em về khóc hận chuyện sang ngang
Bởi tình trong mộng không thành tựu
Để lại cho em lắm bẽ bàng
Nếu lỡ mai này mình cách xa
Xin anh quên hết cuộc tình ta
Để lòng hoang vắng không sầu nhớ
Để mãi trong em nỗi nhạt nhòa
Nếu lỡ một mai trên đường đời
Gặp nhau xin gọi cố nhân ơi
Đừng để lệ sầu tuôn khóe mắt
Quên được thì quên nhé người ơi.