PDA

Xem đầy đủ chức năng : !!!



Angel in love
05-10-2005, 08:30 PM
Nó khóc !!! Ko hiểu sao nó thực sự muốn khóc thật to lúc này! Hôm nay đáng lẽ là một ngày rất vui của nó mà sao nước mắt nó ko ngừng chảy ? Ngày mà người ta mang trầu cau qua nhà hỏi cưới nó có được gọi là ngày vui nhất cuộc đời nó ko? Hơn nữa một tuần nữa là ngày nó chào đời, vậy niềm vui có được nhân đôi ko? Phải vui lắm mới đúng chứ vì chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó đã chính thức trở thành vợ của người đàn ông mà nó lựa chọn và chỉ một tuần nữa thôi nó bước sang tuổi 24. 24 tuổi, có lẽ lấy chồng vẫn là hơi sớm, nó chưa bao giờ hình dung ra là nó sẽ làm vợ người ta sớm như vây nhưng rồi nó cũng nhắm mắt bước qua. Mọi người ai cũng mừng cho nó, ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho ngày vui của nó, còn bản thân nó thì ngồi đây khóc, nó ko hối hận ...Phải rồi nó chưa bao giờ hối hận vì quyết định ji` của nó, nó đã suy nghĩ kỹ và hài lòng với những ji nó chọn lựa. Nó có yêu chồng nó ko? Có chứ, ko yêu sao lấy làm chồng. Chồng nó có yêu nó ko? Chắc chắn rồi, người ta chẳng đã chiều chuộng chăm sóc nó bấy lâu sao? Vậy sao nó buồn thế, sao nó hụt hẫng và tủi thân thế. Ngày vui mà nó lại cảm thấy mệt mỏi, tại sao vậy ? Nó ko hề chờ đợi hay hy vọng ji cả, nó ko hiểu nó đang nghĩ ji` nữa ??? Hết cãi lộn với him, rồi lại thẫn thờ ngồi nghe lại những bài love song mà từ lâu nó chẳng có thời gian nghe nữa, nó bật khóc khi nghe lại bài hát mà nó đã một thời yêu thích " Cry on my shoulder"

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

Wat real love can do? Nó lại confused, chẳng phải nó đang có real love sao, vậy mà sao ko có bờ vai nào cho nó dựa vào để khóc lúc này? Mệt mỏi quá , chắc tại kỳ thi midterm làm cho nó kiệt sưc nên những ngày nay nó mới chìm vào trong stress như thế này.
"Tất cả sẽ qua thôi chảng có ji` đâu, rồi ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp" Nó tự an ủi bản thân và nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng trước khi cố nặn ra một nụ cười mãn nguyện. Nó hy vọng nó sẽ ko bao giờ phải hối hận trước sự lựa chọn của nó !!!

Kienfa
05-10-2005, 08:57 PM
Đứng trước ngã ba nó thường do dự ,lo lắng không biết chọn con đường nào là đường nên đi ,thực tế cho dù nó chọn con đường nào thì cũng có chông gai ,vấn đề là nó đi con đường đó như thế nào ? nó nhìn thẳng và đi tới hay nó đi tới mà quay đầu nhìn lại phía sau. hy vọng nó nếu đã bước đi thì thẳng bước chứ đừng quay đầu, nếu không nhìn lại phía sau sẽ không vấp té ,sẽ không đau ,sẽ không hối tiếc và con đường ngỡ chông gai cũng đỡ gai chông khi nó nhìn phía trước.

Be Strong.