PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh có biết...



lilazngrl17
05-10-2005, 07:52 AM
anh có biết em là phận gái
khi iu rồi em chỉ iu mình anh
nhưng anh đâu thấy đc tình này
anh đã đành để lại vết thương đau

mylove_mylove
06-10-2005, 12:19 AM
anh có biết trời sinh ra là gái
nên tình yêu em chẳng dám nghĩ nhiều
yêu anh rồi mà lòng em vẫn sợ
sợ một ngày anh sẽ phụ tình em. :cry: :cry:

<hiiiiiiiiiiii !mình là thành viên mới vào có gì mong các bạn chỉ giúp thêm cho mình.Mình làm thơ rất dỡ mong các bạn đừng có chê nhé!>

lilazngrl17
06-10-2005, 03:38 AM
hihi, nếu mylove_mylove nói làm thơ rất dỡ, vậy N thì còn dỡ hơn nữa :)

hân hạnh đc biết bạn...

KnightX
07-10-2005, 10:39 PM
KX làm thơ dỡ lắm. nếu đối ko hay cũng đừng bùn hen
Số làm trai ông trời đã định
1 chữ tình anh bẽ làm đôi
1 nữa tình thuộc về người ấy
nữa tình còn lại chính là em

Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 10:44 PM
hãy chấp nhận đi em nếu yêu anh thật lòng
hãy tin rằng anh chỉ nhớ mình em
hãy đừng buồn vì anh vẫn bay mãi
hãy đợi anh.....em co' đợi ko em???

mudo016
08-10-2005, 02:37 AM
đợi với chờ làm chi thêm khổ
anh nói vậy chỉ để trói chân em
em ngây thơ đã đợi đã chờ
chẳng nhẽ anh muốn em đợi đến thiên thu

lilazngrl17
08-10-2005, 09:59 AM
đợi anh đc nhưng anh nào hay biết
em 1 mình đếm cả ngàn thu xa
anh ko biết là anh tàn nhẫn vậy
bỏ em 1 mình lòng nhớ thương ai...

tigon88
08-10-2005, 12:22 PM
Hhihi!!!!!!hay quá trùi ui giờ T mới biết N làm thơ hay vậy. T thì thua ko biết làm thơ như N với H nhưng T sẽ vào đây ủng hộ nha

lilazngrl17
08-10-2005, 06:45 PM
hihi, N cũng đâu biết làm thơ đâu...chỉ làm cho vui thôi à :)

mãi nhớ
08-10-2005, 09:40 PM
anh biết chứ em là phận gái
nhưng em hãy nhớ 1 câu rằng
bánh mì phải có batê
làm trai phải có máu dê trong mình

KnightX
08-10-2005, 10:01 PM
Bánh mì chưa chắc ăn với pate
Đàn ông chưa chắc phải có máu dê trong mình
Nhưng làm trai phải nhiều bạn gái
Nếu chung thủy hoài người ta nói mình dại

Giang Nam Kỳ Họa
09-10-2005, 01:50 AM
sao ko đợi anh hỡi em yêu dấu
rồi một ngày anh mỏi cánh phong trần
quay về chốn cũ ko còn bóng người xưa
lòng này nuối tiếc biết tìm em đâu

Shin_Kn
09-10-2005, 01:56 AM
gió thổi làn mây nhẹ bơ vơ
trái tim sao đợi tiếng anh ngỏ lời
bóng hồng nhác bóng đường đài
đường tình ai biết mai này ra sao

mudo016
09-10-2005, 12:02 PM
đợi anh ư em sẽ đợi anh hoài
dù biết trước anh sẽ lỡ quên em
dẫu có chết em vẫn mãi đợi chờ
để rồi hồn em cứ mãi cô đơn!!!

Shin_Kn
09-10-2005, 06:14 PM
đã nguyện kiếp chờ người mãi mãi
vậy mà người cứ mãi ra đi
để bóng ai nhạt nhòa dòng lệ
để hồn ai mãi mãi vấn vương

Giang Nam Kỳ Họa
09-10-2005, 09:32 PM
có thể sao em?anh ko trở lại?
về rồi em ơi nhưng chẳng thấy bóng em
anh vẫn tìm em với hy vọng vô bờ
để rồi năm tháng cướp đi dần khát vọng

chauchauchau
10-10-2005, 06:01 AM
nếu em biết anh thương nhớ
thì em chẳng nói thế đâu
em đâu biết khi nói thế
anh buồn đau cùng khổ ải
đã giằng xé trái tim anh

thơ bốn câu làm ko được mong bà con thông cảm

mudo016
10-10-2005, 06:05 AM
khát vọng mong manh khát vọng tàn
Khát vọng trong em đầy xót xa
hỏi lại khi xưa ai lầm lỡ
để anh chờ nhưng em đã đi xa

ko phải tại anh người phụ bạc
ko phải tình héo vì anh sao
khi xưa nếu anh ko lỗi hẹn
thì bây giờ chúng ta chẳng khổ đau

Giang Nam Kỳ Họa
11-10-2005, 03:41 AM
ko còn lý để đối lại....coi như thua.....nhưng sao nhiều nữ wa' vậy ....

noi_nhieu
11-10-2005, 04:25 AM
tha hon em ma bi an tat
con hon de thang khac hon em

[email protected]