Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đà Lạt và Ty



phong lan
05-10-2005, 04:05 AM
trời đà lạt mù sương hay ngập nắng
những đường chiều áo lụa ngẩn ngơ bay
từng bước nhỏ quyện trong tà áo trắng
rặng thông già còn nồng mãi hương, say !

chiều đà lạt mây mù giăng lũng thấp
biết bé còn tựa cửa đứng bên song
thả mơ ước bay theo làn gió bấc
không trường giang mà rộn rả sóng lòng

trưa đà lạt, có lá thì thào kể
chuyện ngày xưa hai buổi vẩn theo về
anh ngu ngơ đợi bé giữa cơn mê
dòng mực tím, tơ lòng anh mãi kết

đêm đà lạt, trăng tròn không hả bé ?
vườn khuya anh, còn mơ tưỡng ánh vàng
lá nhung nhớ vội lay theo gió nhẹ !
mắt bé buồn anh ngỡ bước thu sang

hồn đà lạt mãi nồng nàn hương cốm ?
cho anh mơ hoá kiếp: lá sen tươi
những nụ cười theo chân đan dưới phố
cho ngàn sau còn nhớ mải môi người

trời đà lại mù sương hay ngập nắng ?
nghìn trùng xa nhung nhớ ngậm ngùi bay !

Boulevard
05-10-2005, 07:27 PM
Trời Đà Lạt mờ sương pha chút nắng
Gió đong đưa quấn quýt ngọn thông già
Giữa bao la một khoảng trời phẳng lặng
Em tìm về thương nhớ đã trôi xa

Chiều Đà Lạt mình em trên phố cũ
Ngày tháng ơi , biết người xưa còn nhớ
Có còn không khoảng trời thơ ấp ủ ?
Đọng hơi sương và khẽ ướt vần thơ ...

Trưa Đà Lạt , có màu tim sắp vỡ
Nắng hiền hòa trải bước lối em qua
Áo trắng em làm dịu mát vần thơ
Bâng khuâng ơi , có còn chăng tha thiết ?

Đêm Đà Lạt , nhớ một người da diết !
Thoảng chút hương và một chút sương êm ...
Trăng hôm nay dường như màu tím biếc ?
Rớt môi em , trăng bỗng hóa ngọt mềm

Hồn Đà Lạt , mênh mông trời sắc tím
Và một người khe khẽ hát mộng mơ
Con thuyền nào chở về với bình yên
Để cho em nương vai tìm bến đỗ ?

Trời Đà Lạt là thương hay là nhớ ?
Khoảng trời nào chỉ có bóng Em - Anh ?


PS: Hihihi...Cảm ơn Phong Lan thật nhiều nha ! Bài thơ thật dễ thương ! Ty hông biết trả lời làm sao nữa ...

phong lan
05-10-2005, 11:47 PM
trời đà lạt, nhiều mây không hở bé ?
bé có còn chân sáo giữa đường mơ
cho anh được gởi theo làn gió nhẹ
chút tình thân gói kín giữa vần thơ

chiều đà lạt, tím hoàng hôn không hở
cánh chim di về ngủ giữa ngàn thông
chiều lũng thấp còn khơi lên nổi nhớ ?
và hồn anh chín đỏ bé biết không !

trưa đà lạt, có nắng nồng hơi thở ?
có chút gì mang nhung nhớ chơi vơi ?
có gì đó vu vơ nhưng diệu vợi
như lần đầu vụng dại gọi: tình ơi !

đêm đà lạt mưa còn bay lất phất ?
có nghe lòng hỏi nhỏ: nhớ gì đâu
trong mưa bụi lá chụm đầu ngây ngất
lăn qua mi, vũng tối những hạt sầu

hồn đà lạt, mãi thơm mùi lá mới ?
cho anh mơ mình là lá trùng xanh
như lần đầu anh ngại ngùng bở ngở
muôn nghìn lần khôn cất tiếng " em – anh "

trời đà lạt nhiều mây không hở bé ?
anh phương nầy lá nhẹ trở màu thu !

chúc vui

phong lan
08-10-2005, 06:02 AM
trời đà lạt, có vàng thu không nhỏ ?
sương có buồn về trọ giữa mi cong ?
cánh vàng rơi nhẹ nhàng bay theo gió ?
như thơ anh ngơ ngẫn kết thành dòng

trưa đà lạt, trên lối về tan học
biết nhỏ còn âu yếm ngắm mây bay ?
mặc cho gió lùa hương rừng qua tóc
mặc cho mơ quyện theo cánh lụa dài

chiều đà lạt, mây lam mờ dốc núi ?
chim phiêu du mỏi cánh ngủ bên rừng
nhỏ có còn rưng rưng mi hờn tủi ?
để anh còn hối hả gọi: bé cưng !

đêm đà lạt, có ẩm mùi đất lạ ?
sau cơn mưa cây lá trở mình kêu
nhỏ có nghe trong hương đời, rất lạ
chút mặn nồng mật ngọt của tình yêu ?

hồn đà lạt, nồng gió đồng cỏ nội ?
cho anh xin một chút gió xa xôi
bên nay trời, bốn mùa đi rất vội
mơ chưa về buồn đả buốt tim côi

trời đà lạt, có vàng thu không nhỏ ?
sương có về ngủ trên lá thu phai ?

chúc vui

Boulevard
09-10-2005, 07:12 PM
Trời Đà Lạt bốn mùa như dang dở ?
Sắc thu buồn về thoảng những yêu thương ...
Như bước chân ai ngại ngùng bỡ ngỡ
Lần đầu tiên gặp ánh mắt anh nhìn ?

Trưa Đà Lạt là khoảng trống bình yên
Nắng vu vơ nhịp bước khẽ chân êm
Lối em đi gió đùa vương trên tóc...
Pari ơi , có biết những êm đềm ?

Chiều Đà Lạt , mưa về giăng khắp phố !
Biết người ta còn đứng đợi người thương?
Mà buổi ấy làm sao em biết rõ ...
Có một người đã dệt mộng tơ vương

Đêm Đà Lạt , có một người hồi tưởng
Kết yêu thương thả ký ức mộng mơ
Và lặng yên chìm trong ngàn âm hưởng
Khẽ ngu ngơ để giấc mộng vào thơ

Hồn Đà Lạt , sao dại khờ đến thế ?
Bồng bềnh trôi theo con sóng cuộc đời
Bước chân em ngập ngừng bao lối rẽ!
Để bây giờ xa cách mãi - đôi nơi ...

Trời Đà Lạt bốn mùa như dang dở !
Mảnh tình nào cũng dang dở , phai phôi ?

phong lan
10-10-2005, 08:26 AM
trời đà lạt, mù xa mơ không tới
bên nay trời, đếm những lá vàng rơi
dòng thơ sầu gọi buồn lên vời vợi
cùng dương gian nhưng cách một dặm đời

trưa đà lạt, có nắng nồng nhung nhớ
bên nay trời, trở lạnh buổi sang thu
cây bỏ lá, giữa đường hoa vụn vỡ
núi quên non, lệ ứa những sương mù

chiều đà lạt, em về qua dốc núi
bên nay trời, góc hẹp lấm cô miên
lùa nhung nhớ qua đôi tay hờn tủi
gánh trăng sao vượt bao ải ưu phiền

đêm đà lạt, những tinh cầu vô tận
bên nay trời, quên cả những mùa xuân
vàng mắt nhớ ngõ hồn phai mấy bận
khói tương tư ngát lạnh cả cung hằng

hồn đà lạt, mênh mông như vạn hải
bên nay trời, vầng nguyệt lỡ phôi pha
giữa chiêm bao gót hài em để lại
vùng nhân sinh thương cảm bước trang đài

trời đà lạt, mù xa mơ không tới
bên nay trời, buồn lắm một dòng thơ !

girl_sau_han
10-10-2005, 07:41 PM
Đà lạt buồn xa xôi lắm ai ơi
chỉ mình em cô đơn phòng vắng
chỉ mình em một mình im lặng
Nhặt thời gian trong mỗi bước mình qua.

Trời đà lạt sao thấy quá xa
em bất lực một mình buỗn bã
chỉ có em nơi phương trời xa lạ
Biết giờ này anh nhớ hay quên?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đà lạt buồn qua,chắng cói ai bên cạnh ,chỉ có mình em nơi đất khách quê người này,em đã nhử hàng ngàn lần phải cố thích nghhi ,phải cố sống vui mà sao không thể.Giá mà giờ này đây không phải là đà lạt thì hay biết mấy...!Buồn!

phong lan
13-10-2005, 10:57 PM
trời đà lạt, thu mưa buồn không nhỉ ?
lối em về bùn có lấm gót chân ?
bên nay trời, anh vời trông xuân hỉ
nhặt lá mơ vụn vỡ giữa đường trần

trưa đà lạt, chìm trong dòng sông trắng ?
áo em bay hay mây trắng giữa đời ?
bên nay trời, một chút gì mật đắng
rơi vội vàng lên nhung nhớ trùng khơi

chiều đà lạt, mây ngập ngừng thương nhớ ?
cánh diều xanh, em có gởi ước mơ ?
bên nay trời, mây mù giăng bở ngở
như nổi buồn anh nhốt kín vào thơ

đêm đà lạt, trăng ngà soi bóng nước ?
em có về nhặt lại ánh trăng xưa ?
bên nay trời, trăng buồn miên hơn trước
dòng thơ say không đủ đắp mộng thừa

hồn đà lạt, còn lung linh ngọn lửa ?
mơ có còn ấm lại những đêm mưa ?
bên nay trời, nắng mưa không lần lựa
hồn ngu ngơ tìm lại những ngày xưa

trời đà lạt, thu mưa buồn không nhỉ ?
bên nay trời, ừ nhỉ , đả vào thu

đến cùng cô bạn nhỏ, bài cuối cho thành phố sương mù xa xa đó, nơi mà pl chưa biết đến bao giờ
chúc vui há
pl

phong lan
14-10-2005, 03:33 AM
Bé hư

anh đả bảo: ngủ ngoan đi cô bé
đừng dung dăng bay nhảy giữa hồn anh
lỡ tình anh vội vả vẻ thơ xanh
nâng bước bé, gót mềm hơn cỏ yếu

anh đả bảo: mây ngàn là tóc bé
treo lững lờ trên đỉnh nhớ rất nhung
nếu hồn anh là lũng nhớ không cùng
liệu mây trắng có ngừng bay không nhỉ ?

anh đả bảo: hương quỳnh trên môi bé
giữa vườn khuya hồn mộng mị hương hoa
ngỡ gió đêm cuốn hương lạ bay xa
về trọ giữa tình anh: dòng thương cảm

anh đả bảo: ngân hà trong mắt bé
một dòng sâu nào biết đáy nơi đâu
anh ngẫn ngơ trong mắt biếc tinh cầu
hồn rung khẻ, dường như lời giai ngẫu

anh sẻ bảo: nhớ nhiều nha cô bé
như mây ngàn gió nội cuốn chân nhau
tự ngàn xưa, mây gió đả theo nhau
nên nhung nhớ làm sao chia đôi ngả

anh khẻ bảo: bây chừ ngoan nha bé
ngủ thật ngoan cho ngày tháng nhẹ trôi
giữa hồn anh, đừng bay nhảy xa xôi
anh sẻ nhớ, sẻ buồn hơn thu đổ

bé chẳng ngủ, chỉ cười thôi, rỏ khổ
nói chẳng nghe, giỏi làm khổ người ta
nè, thấy chưa, giữa hồn anh sóng vỗ
những âm thương theo bé đến hư vô

cho biển

phong lan
14-10-2005, 09:55 AM
mần răng, không nhớ

- mần răng anh đứng đó cơ
hoá thân tượng đá bơ vơ trong chiều ?
- bé ơi, anh một đời liều
từ khi nhớ bé thật nhiều biết không !

- mần răng chiếc lá sầu đông
thôi rơi trên lối ngự hồng bé mơ ?
- bé ơi, chỉ một hồn thơ
kết thành chiếc kiệu còn chờ bé lên

- mần răng nổi nhớ không tên
mang buồn qua mắt chẳng quên được người ?
- bé ơi, răng khểnh môi cười
đêm về anh nhớ môi người mãi thôi

- mần răng tóc rẻ đường ngôi
lời thề chưa hẹn cau vôi giữa đời
- bé ơi, trong giấc mơ ngời
dường như ta đả cõi đời cùng chia

mần răng, đừng hỏi mần răng
đường tơ là bé kiếp tằm là anh
lá mơ mãi một đời xanh
ngại gì bé hỏi: " mần răng bây chừ "

phong lan
14-10-2005, 10:25 AM
hihi cái ni gọi là thực thi một lời hứa nha bạn nhỏ, cười chơi cho dzui nhưng cấm quạu :jerry:
thơ rằng:

thiếu thời ty thích thi thơ
thủa ty tí tẹo tung tăng trước trường
tám thu thắm thoát thăng thiên
ta, tâm tư tỏ, tình thâm tiềm tàng

trung tuần tháng tám: trung thu
tiết trời thanh thản, tự tình theo trăng
tự trào: thế thái thương thay
tỏ tình thì...thẹn, thất tình ..tất... teo

thương ty thèn thẹn trăng treo
tình ta thoát tục tâm thăng thiên trường
thần tiên thấy thế tận tường
thương ta thui thủi, từng thu tuyệt tình

trăng tròn, tháng tận, thu tan
tình ta tha thiết tiềm tàng tương tư
thần tiên tặng trái trăm thu
tâm ta thổn thức, tình ta trường tồn

tình trường thắm thoát tứ thu
ty thôi thèm thấu tim ta tan tành
ta thường thui thủi trong trăng
tiết trời tê tái tâm tư thất thường

từ thời thất thoát tơ tương
tâm ta tha thiết ty thời thương thay
tâm tu thanh tịnh trăm thu
tình ta ..tức tối tìm ty .. " tỉnh tò "

ty thà .. thui thủi trong trăng
thương ta tất triệt, tâm thăng thiên trường
tâm ta ty trọ, tình tang
tang tình ta trọ thiên thanh tan tành
hic ..
thôi thì từ tạ tình ty
thôi thì ..tu tiếp thiên thu tuyệt tình
:3nhay:

chúc dzui :)

phong lan
15-10-2005, 04:12 AM
tấc lòng du tữ

lập đông hoa tuyết rơi đầy
nhớ hng phượng vĩ bóng gầy trường xưa
nhớ tà áo trắng mộng thưa
nhớ con đường nhỏ ngày xưa theo về

nhớ từng bước dậy đam mê
nhớ dòng suối tóc hẹn thề trên vai
nhớ đời chưa biết chia hai
nhớ thư cánh mỏng tình xanh trao thầm

nhớ ngày vừa biết trầm ngâm
nhớ hàng lưu bút lệ ngầm tiển đưa
nhớ nàng tiên nhỏ xa xưa
nhớ hàng mi rủ đẩm mưa tủi hờn

nhớ miên man, nhớ chập chờn
nhớ trưa nắng đổ gió vờn tóc bay
nhớ từng chiều lá thu phai
nhớ chân viễn xứ những ngày gió mưa

nhớ nhiều, nhớ cả buồn xưa
nhớ từng bóng mát giữa trưa sàigòn
nhớ từng mộng ước cỏn con
nhớ thơ vụng dại học trò ngày nao

nhớ lần cố nhón chân cao
nhớ tình cánh vỗ lệ trào có hay
nhớ gì ? tuyết đổ chiều nay
nhớ đời cô lẻ mình ta dặm sầu

nhớ mưa giông, tuyệt mệnh đầu
nhớ tà áo lụa qua cầu cuối đông

lập đông hoa tuyết rơi đầy
hồn theo cánh nhạn, xa bầy từ đây !

phong lan
15-10-2005, 04:20 AM
về thương màu áo trắng

ghét em lắm, người đâu kiêu chi lạ
đường thênh thang sao chẳng đợi anh về
cứ bước đi, từng bước nối cơn mê
ghét em lắm, đêm nay không thèm nhớ

thơ anh viết bây chừ không thèm gởi
anh mang về chôn giữa nhớ mù khơi
mai, mốt nửa anh không thèm đứng đợi
hai hàng me giờ vắng bóng một người

ghét em lắm, chỉ thương màu áo trắng
thương bờ vai và suối tóc bay bay
thương mắt nai, mắt chở những u hoài
em hư lắm thế sao anh vẩn nhớ

thơ vẩn rơi như về từ muôn thuở
mơ vẩn đầy như phượng đỏ trời mây
vẩn theo em từng bước nhớ đong đầy
và em nửa, người đâu kiêu chi lạ

phong lan
15-10-2005, 04:27 AM
Về trên đỉnh nhớ

đó đả bảo, đêm nay không thèm nhớ
sao em về chân sáo giữa giấc mơ
khơi làm chi bao nhung nhớ đợi chờ
để rồi nhớ, rồi mơ trên mắt ướt

đó đả bảo, ngủ yên đi mộng ước
sao dạt dào sóng vỗ giữa hồn côi
câu yêu thương còn ngủ giữa đôi môi
lời yêu dấu làm sao anh dám ngỏ

đó đả bảo, thơ tình không thèm viết
sao tóc dài mang cãm xúc lên ngôi
thơ học trò mang nhung nhớ xa xôi
tay năm ngón vùi trong dòng tóc rối

phong lan
15-10-2005, 04:41 AM
Biển nhớ

ngày xưa biển cát chân chim
bé đùa với sóng bé nhìn trùng dương
nụ cười đến tự thiên đường
cánh hoa hàm tiếu anh thường vọng trông
nắng mai đủ thắm má hồng
chân chim vừa đủ mộng nồng hồn anh
nhẹ nhàng mộng ước vây quanh
ngỡ ngàng sóng vổ qua gành nhớ nhung
về trên đỉnh nhớ khôn cùng
đêm pha mực tím qua vùng tương tư
vụng về thi cảm ái từ
ngại ngùng anh vẻ mùa thu giữa hồn
cánh vàng giữa biển hoàng hôn
tóc nàng cuốn cả hồn trôi phương nào ?

đêm nay trời vẩn ngàn sao
nhớ ơi là nhớ mắt nàng long lanh
hồn anh vẩn lá thư xanh
vẩn dòng mực tím không đành phôi pha
quê người, nhớ biển ngàn xa
nhớ trời biển cát gót ngà ngày nao
lá sen hương cốm ngọt ngào
bây chừ xa tít tìm em nơi nào ?
giữa hồn biển nhớ xanh xao
còn âm vang mãi sóng gào ngày thơ
ngu ngơ kết lại ước mơ
buồn chưa mơ ngủ trong thơ đêm nầy
tương sầu dạ chớm ngất ngây
biển xưa cát củ, mơ đầy hồn anh

viết cho con bé QN và vùng trời biển cát Trà Vinh

Boulevard
16-10-2005, 11:44 PM
Ghét anh lắm , người gì mà kỳ thế !
Cứ chọc hoài , làm bé khóc biết hông ?
Để rồi đây, ngày tháng mãi chờ trông ...
Lời anh nói và câu thơ anh viết ...

Biết không anh những lời em tha thiết ?
Em hẹn lòng mà cất giữ nơi đâu
Đã bao lần em định nói đôi câu ...
Chợt lạc lối bởi nụ cười rất lạ ...

Ghét anh lắm , em ghét anh tất cả
Cả dòng thơ và cả những cơn mơ ...
Ai bảo anh để mặc bé bơ vơ
Rồi lạc lối chìm sâu trong thương nhớ ...

Biết không anh , những lời chưa kịp ngỏ
Đã xa rồi theo gót lối anh đi ...
Để bây giờ khi đôi ngả chia ly
Em ghét lắm , em ghét anh tất cả ...
PS : Anh Phong Lan đó nha ....Chọc Ty hông à ? Hông quạu sao được hả ?

phong lan
17-10-2005, 05:11 AM
ghét đi bé, ghét anh hơn tất cả
cho nắng vàng về ngủ giữa mắt nai
cho tóc dài buồn miên nơi phố lạ
cho mi cong rung nhẹ nét trang đài

ghét đi bé, lời mơ non tha thiết
để anh còn kể bé: chuyện ngày xưa
thủa ai đó, làm ngơ như chả biết
chân theo nhau từng nắng sớm chiều mưa

ghét đi bé, thơ tình trong hộc tủ
anh ngu ngơ để lại một đôi lần
bé đọc mãi dù rằng thơ đả củ
lòng hỏi lòng sao .. ẹ thế, lâng lâng

ghét đi bé, mộng đầu như phượng tím
trái mơ non mặc ai đấy mãi tìm
bé cất kỷ, giữ dùm anh một tí
mai anh về tìm lại dấu mưa đi

ghét đi bé, hồn anh : màu mực tím
bút nhân duyên bé ... chấm một đôi lần
trang giấy mới, tơ lòng còn phong kín
chuyện ... chúng mình bé viết ... chẳng phân vân

ghét đi bé, ghét ... dai như .. con gái
cả nghìn niên chưa chắc đả nguôi ngoai
ghét những ngày hai đứa chẳng ... chung vai
ghét tay nắm trường tan nhiều ngần ngại

ôi con gái, ... ghét là ... thương hay nhớ ?
lộng yên hà giáng ngọc một dòng thơ !
:jerry:
chúc vui

phong lan
26-10-2005, 11:14 AM
trời đà lạt, còn chăng ngàn nắng lụa
trải đường mơ đưa bước nhỏ em qua
và sõi đá nghe chuyện tình một thủa
còn nhớ không, tà áo trắng lượt là
trưa đà lạt, lá mơ bay rất lạ
bên nay trời có gả vẻ thơ hoa
em có về gom dùm anh chút lá
giữ lại hương dù thu ngã cánh vàng
chiều đà lạt, mòn chân trên phố lạ
áo tiểu thư lồng lộng giữa đường hoa
giử hộ anh, chút mơ trong tay áo
bên nay trời, mộng ước luống xanh xao
đêm đà lạt, gió ru tình trên lá
em có nghe anh gởi nhớ bay qua
bên nay trời, ngõ hồn như hoá đá
mộng trăng sao không qua khỏi gót ngà
hồn đà lạt, ngân vang dòng nhã nhạc
lời tình ru cho thương cãm thăng hoa
đôi khi ngở, hồn treo trên cánh vạc
về phương xa tìm lại giấc mơ ngà
trời đà lạt, còn chăng ngàn nắng lụa
để anh còn mơ mãi một thời: xưa !
cho Ty những dòng cuối về thành phố sương mù ấy, chúc vui và nhất là, thật nhiều may mắn và sức khoẻ há, chừng nào có dịp, phong lan sẻ ghé qua nơi đây thăm bạn hiền
thân
phonglan

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:28 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

Boulevard
27-10-2005, 08:20 PM
Trời Đà Lạt mưa về trên phố vắng
Lối em về tím lắm một màu hoa
Về đi anh , cho tình vương chút nắng
Để mai này ngân mãi nhịp thiết tha ...

Trưa Đà Lạt - Hồn em ngơ ngẩn bước
Ở nơi anh gió có lạnh về qua ?
Nhớ không anh khoảng trời yêu thuở trước
Anh mang về ấp ủ tận phương xa ...

Chiều Đà Lạt nghe không anh khắc khoải ...
Những mong chờ người ngóng đợi bơ vơ
Dòng đời trôi - bước chân người không mỏi
Vẫn kiếm tìm phương ấy một tình yêu ...

Đêm Đà Lạt , nghe tình yêu gõ cửa !
Bên kia trời anh có mộng làm thơ ?
Có nhớ chăng bao ước vọng ngày xưa
Tên hai đứa cùng chung ngôi sao ấy ...

Hồn Đà Lạt - người ơi , thương biết mấy
Những câu thơ xin ép trọn vào mơ ...
Phương xa anh - người thương ơi có thấy
Dáng em về tha thướt giữa mong manh ?

Trời Đà Lạt mưa về trên phố vắng
Biết ai còn che chở lối em qua ?

Ps : Vậy là anh Phong Lan hông vào Vườn Thơ nữa sao ? Có lẽ cuộc sống bộn bề đầy ắp những lo toan đã không cho anh Phong Lan thả hồn vào trong những dòng thơ nữa , phải hông ? Nhưng Ty tin một ngày nào đó gần đây anh sẽ trở lại thăm Ty và mọi người mà , phải hông nào ? Tạm biệt anh há ! Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong công việc của mình nha ...

phong lan
02-11-2005, 11:59 PM
Trò chơi cuối

ngày xưa chơi bán đồ hàng
bé là quán chủ, anh làm khách quan
mâm cơm: hoa, lá, cỏ xanh
gió trưa là nhạc, cỏ tranh làm mành

ngày xưa chơi đánh ô quan
tay ngoan bé thả mơ vào hồn anh
từng ô mang mộng ước xanh
bé cười, anh ngỡ thiên thanh mắt nàng

ngày xưa chơi oánh tù tì
bé cười nắc nẻ, anh thì say say
cái kéo, chiếc búa liền tay
cái bao anh gói tình này, biết không !

ngày xưa chơi nhảy cò cò
chân chim bé nhảy mơ còn ngây thơ
nhìn theo lòng những ngẫn ngơ
anh nào dám nói, giã vờ không hay

ngày xưa chơi đám cưới làng
bé: cô dâu nhỏ, anh : chàng thư sinh
cô dâu chả biết chử tình
vu qui hí hững chỉ mình anh hay

ngày xưa bịt mắt bắt dê
ngày xưa đánh đủa, bờ đê thả diều
ngày xưa chưa biết thương yêu
ngày xưa anh đả ít nhiều mộng mơ

ngày nay bé bạt phương nào ?
còn trò chơi cuối: trầu cau đưa đường
lá trầu xanh mướt sau vườn
cau xanh chín tới vô thường hồn anh

chiều nay anh một hồn buồn
nhớ ngày xưa ấy mà tuôn lệ sầu
Ngưu Lang, Chức Nữ, nhịp cầu
riêng anh và bé, mưa ngâu ngập hồn
30.10

phong lan
17-11-2005, 01:46 AM
Biển nhớ
anh không là thi sĩ
nên thơ lắm vụng về
bởi yêu nàng thi kỷ
nên mộng giữa hồn mê

anh không là cánh gió
lượn giữa khoảng trời mơ
chỉ một hồn thơ nhỏ
cô miên đến bao giờ

anh không là con sóng
vỗ từng nhịp hoài thương
cõi đời tìm mãi bóng
tâm xanh xao, vô thường

anh không là mây trắng
trôi theo gió xuân thề
trên đôi tay, sầu lắng
mộng về giữa điên mê

anh chỉ là gió thoảng
thì thào trên lá mơ
dấu thu vàng quá vãng
như sông chia đôi bờ

anh chỉ là mặt nước
mơ trăng vàng trùng xa
hư ảo từ mộng ước
hồn tương tư ánh ngà

anh chỉ là bóng núi
khôn cản nổi mùa thu
vàng phai mơ ước củ
núi hoang vu bốn mùa

anh, một trời nhung nhớ
trong thương cãm không bờ
anh, khối tình lệ vỡ
thành biển nhớ trong thơ
14.11

Tình Nhat Phai
17-11-2005, 07:53 AM
Thơ phong lan làm đa dạng
và phong phú ghê

Boulevard
17-11-2005, 10:03 PM
Anh cứ là thi sĩ ...
Để em là trang thơ
Được ôm những ước mơ ...
Những câu từ anh viết ...

Anh cứ là gió nhé ...
Thổi mãi vào hồn em ...
Những luồng gió dịu êm ...
Mang theo lời thương nhớ !

Anh sẽ là sóng nhé ...
Theo mãi bến bờ em ...
Những tháng năm xa nhau
Bờ chỉ còn trống vắng ...

Sao không là mây trắng ...
Ôm lấy trời bao la ...
Quấn theo ánh trăng ngà ...
Thả mộng mơ về phố ...

Anh đừng là gió thoảng ...
Khẽ thổi vào hồn mơ
Để rồi bay đi mất ...
Giữa hồn em dại khờ ...

Anh đừng là mặt nước ...
Phản chiếu vì sao kia ...
Đừng mê mải trong mơ ...
Kiếm tìm chi cổ tích

Anh đừng là bóng núi ...
Những hư ảo xa mờ ...
Dẫu ngàn năm có chờ
Em làm sao với tới ...

Anh - một trời nhung nhớ
Em - nhỏ bé đơn côi ...
Theo làn gió thoảng thôi ...
Gởi về anh ...mãi mãi