Gió_Lốc
05-10-2005, 02:46 AM
Tôi đã thề với Quỷ là tôi sẽ yêu em
Và dù nếu có một lần gian dối
Lửa trần gian thiêu rụi trái tim tôi
Còn thân xác sẽ hóa thành tro bụi.
( Em à!)
Hãy vững tin và mở lòng ra nhé
Những chân tình anh dành trọn cho em.
hãy thứ tha những bước chân lầm lỡ
Đi sai đường trong lúc cô đơn.
(Ta đã sai, đã sai, xin em đừng giận)
Tâm hồn ta- một phần của Quỷ
Một nửa kia-một nửa yêu thương
Trái tim em, ngọn hải đăng đang tỏa sáng,
Ta tìm được nhưng ấm áp xa xưa ....
Và dù nếu có một lần gian dối
Lửa trần gian thiêu rụi trái tim tôi
Còn thân xác sẽ hóa thành tro bụi.
( Em à!)
Hãy vững tin và mở lòng ra nhé
Những chân tình anh dành trọn cho em.
hãy thứ tha những bước chân lầm lỡ
Đi sai đường trong lúc cô đơn.
(Ta đã sai, đã sai, xin em đừng giận)
Tâm hồn ta- một phần của Quỷ
Một nửa kia-một nửa yêu thương
Trái tim em, ngọn hải đăng đang tỏa sáng,
Ta tìm được nhưng ấm áp xa xưa ....