Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin LỖi Anh...



hung_jp54
05-10-2005, 01:44 AM
Xin lỗi anh đừng theo em nữa nhé
Đi như vầy Mẹ thấy sẽ rầy em
Hơn nữa em không thích kẽ đi kèm
Cứ mở miệng gọi em là cô bé

Xin lỗi anh đừng nhìn em nữa nhé
Dù tóc em có nhiều rẽ cài hoa
Nhưng tim em chỉ chứa kẽ thật thà
Không đùa cợt hoặc ba hoa tán tụng

Xin lỗi anh đừng chê em hẹp bụng
Hãy trở về nghĩ em đúng hay sai
Nếu theo em , Em sẽ giận anh hoài
Giận đến "chít" để cho Ai vừa dạ

Anh ở đâu? người sao mà lì quá
Theo em hoài làm rối dạ người ta
Quên mất tiêu phương hướng lối về nhà
Quên luôn cả lời Mẹ em khuyên dạy

Nè anh chi..? hôm nay ngày thứ mấy?
Đâu phải chiều thứ bảy phải vậy không?
Sao rãnh rang theo bé tán lòng vòng
Những từ ngữ mà em không hiểu nỗi

Mắc mớ chi ? nguyện cùng em chung lối,
Quan hệ gì ? thề chẳng phản bội tôi
Trời Đất ơi ! chắc anh đã điên rồi
Mới liều mạng nói những lời dễ "ghét"

Anh ấy ơi ! xin đừng gieo tiếng sét
Trong cơn giông như chớp mắt rồi tan
Nếu thật tâm xây dựng chuyện đá vàng
Nên đầy đũ cả họ hàng Cha Mẹ

Xin lỗi anh , Tạm chia tay anh nhé
Hy vọng là mình sẽ gặp lại nhau
Và những lời anh nói hôm nay
Mong thơm ngát trong tương lai hai đứa..

HJP
__________________

hoadại
05-10-2005, 03:49 AM
người gì mô mà vô duyên quá rứa
bảo đừng theo sao cứ lẽo đẽo hoài
tuổi mộng mơ pe' chưa muốn yêu đương
lỡ tâm hồn vấn vương sao học nổi

choài ơi, đã bảo anh đừng chờ, đừng đợi
mà sao anh lì quá vậy cà
trời đang mưa lạnh rét xót xa
pe' đâu mượn anh cầm ô đợi pe'

thôi ngày sau anh đừng theo nữa nhé
lỡ mưa rào làm ướt áo anh sao
rồi bị bệng lại đổ thừa pe' nữa
ứ hừ, pe' ghét kẻ li` ghê

hàng phượng đỏ rạo rực mùa hạ đến
tiếng ve kêu như tiễn bước anh đi
chia tay rồi mong mùa hạ wa mau
để năm sau anh lại theo pe' nữa
hoadai ^?^

hung_jp54
08-10-2005, 03:26 PM
Hiii ...Chào HD,,, cảm ơn bạn đã ghé lại đây họa chung với H nha ....

---VIÊN NGỌC TÌNH YÊU ---

Em ơi ngồi xuống đây
Nghe chuyện nầy anh kể
Chuyện từ viên đá bể
Thành viên ngọc rạng ngời

Một tảng đá lâu đời
Bị mặt trời nung đốt
Toàn thân đầy vết nứt
Sống trên đỉnh núi cao

Một đêm không Trăng Sao
Sấm sét ào, bão xuống
Đá vỡ thành mảnh vụn
Theo dòng lũ cuốn trôi

Đá lăn từ trên cao
Đá đi vào sông suối
Những vết trầy ung thối
Trên mình đá dần tan
Và dòng nước thời gian
Hóa đá thành Ngọc quý

Em ơi tình hoàn mỹ
Thành Ngọc quý khó gì
Cùng anh đồng tâm ý
Ta vượt ngàn gian nguy

Em trồng Trầu chung ý
Anh chăm gốc Cau si
Hai ta bền chung thủy
Chuyện nắng mưa sá gì

Chắc là em hiểu được
Đời Ngọc trước khi thành
Phải trải qua nhiều cảnh
Mới hóa hình sang thanh

Hôm nay trời trong thanh
Nhân tháng tốt ngày lành
Xin tặng em Ngọc ý
Gởi duyên trầu cau xanh

Bằng lòng đi em nhé
Nhận viên Ngọc tình yêu
Cùng anh chung nhịp điệu
Hát vang lời tin yêu..

HJP

Restart
08-10-2005, 09:29 PM
Xin lỗi anh, lời xinlỗi mưộn màng
Em đã nhầm, đã trách anh vội vã
Ở ngoài kia bao nhiêu là cám dỗ
Em biết lấy gì để nương tựa thương yêu ?