Azudo_Hakaider
05-10-2005, 12:08 AM
Em ơi anh phải đi rồi
Nói sao cho hết nỗi lòng chia tay
Thôi thì xin mượn gió mây
Gởi về phương ấy những lời yêu thương
Xa em - một bóng đơn phương
Vần thơ chưa ngỏ mà giăng bóng sầu
Anh xin giữ mãi tình đầu
Những gì vương vấn thoảng màu tím thơ ...
Anh về dệt mộng ước mơ
Đan xen nỗi nhớ thả trôi tháng ngày
Thương em mà chẳng tỏ bày
Tình kia chôn kín bao giờ thắm tươi
Chân đi mà bước chơi vơi
Hồn anh phiêu bạt giữa đời mộng du
Tìm đâu giữa giữa khoảng xa mù
Tìm đâu giữa một biển trời mênh mang ...
Đường em - hoa trải thênh thang
Thả bay vương tóc , nâng chân lối về
Đường anh - cay đắng bộn bề
Giữa đời bụi bặm sao người nhận ra
Tim anh một khúc ngân nga
Vẫn vang tên gọi ngọt ngào của em
Âm thanh tha thiết dịu êm
Hãy cho anh nhé gọi tên một lần ...
Anh đi - một kiếp phong trần
Bóng hồng thả bước lạnh lùng ngang qua
Tình anh dù có thiết tha
Tim em chẳng thể tin anh một lần ...
Vì anh đã quá ngập ngừng
Nên lời yêu đó ngập ngừng , đắn đo
Vì em - với những âu lo
Rằng tim anh đó , chẳng trao một người
Em ơi , cay đắng ở đời
Những lời pha trộn miệng đời dối gian
Tim em lại bước băn khoăn
Rằng : " Ai kia đó chẳng hay thật lòng "
Xa em - là những mênh mông
Nhưng anh không thể cùng em chốn này
Để nghe nỗi nhớ vơi đầy
Nhìn em tha thiết cùng người thứ ba !
Anh đi dù có bao xa
Nhưng tim xin mãi gần em một người
Dù cho gian dối miệng đời
Thì xin em hãy một lần tin tôi ...
Yêu em - là những xa xôi
Thương em - là những đơn côi một mình
Nhớ em - là nhớ vô cùng
Mà sao em cứ lạnh lùng em ơi ...
Đành thôi một kiếp rong chơi
Lang thang phiêu bạt lạc vào vườn thơ
Nên giờ tình ấy bơ vơ
Tim tôi lạc bước ngu ngơ nhớ người ...
Giờ tôi đi giữa trùng khơi
Sóng đời không ngã , ngã xô lòng người
Tặng em , em nhé cuộc đời
Trái tim gởi trọn một người ...là Em ...
Nói sao cho hết nỗi lòng chia tay
Thôi thì xin mượn gió mây
Gởi về phương ấy những lời yêu thương
Xa em - một bóng đơn phương
Vần thơ chưa ngỏ mà giăng bóng sầu
Anh xin giữ mãi tình đầu
Những gì vương vấn thoảng màu tím thơ ...
Anh về dệt mộng ước mơ
Đan xen nỗi nhớ thả trôi tháng ngày
Thương em mà chẳng tỏ bày
Tình kia chôn kín bao giờ thắm tươi
Chân đi mà bước chơi vơi
Hồn anh phiêu bạt giữa đời mộng du
Tìm đâu giữa giữa khoảng xa mù
Tìm đâu giữa một biển trời mênh mang ...
Đường em - hoa trải thênh thang
Thả bay vương tóc , nâng chân lối về
Đường anh - cay đắng bộn bề
Giữa đời bụi bặm sao người nhận ra
Tim anh một khúc ngân nga
Vẫn vang tên gọi ngọt ngào của em
Âm thanh tha thiết dịu êm
Hãy cho anh nhé gọi tên một lần ...
Anh đi - một kiếp phong trần
Bóng hồng thả bước lạnh lùng ngang qua
Tình anh dù có thiết tha
Tim em chẳng thể tin anh một lần ...
Vì anh đã quá ngập ngừng
Nên lời yêu đó ngập ngừng , đắn đo
Vì em - với những âu lo
Rằng tim anh đó , chẳng trao một người
Em ơi , cay đắng ở đời
Những lời pha trộn miệng đời dối gian
Tim em lại bước băn khoăn
Rằng : " Ai kia đó chẳng hay thật lòng "
Xa em - là những mênh mông
Nhưng anh không thể cùng em chốn này
Để nghe nỗi nhớ vơi đầy
Nhìn em tha thiết cùng người thứ ba !
Anh đi dù có bao xa
Nhưng tim xin mãi gần em một người
Dù cho gian dối miệng đời
Thì xin em hãy một lần tin tôi ...
Yêu em - là những xa xôi
Thương em - là những đơn côi một mình
Nhớ em - là nhớ vô cùng
Mà sao em cứ lạnh lùng em ơi ...
Đành thôi một kiếp rong chơi
Lang thang phiêu bạt lạc vào vườn thơ
Nên giờ tình ấy bơ vơ
Tim tôi lạc bước ngu ngơ nhớ người ...
Giờ tôi đi giữa trùng khơi
Sóng đời không ngã , ngã xô lòng người
Tặng em , em nhé cuộc đời
Trái tim gởi trọn một người ...là Em ...