PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời bà con vào làm thơ nè ......



congiobuon
04-10-2005, 10:04 PM
Còn đâu những buổi chiều tà
Thề non hẹn biển bên chàng hôm nao
Giờ thì không hiểu tại sao
Sao chàng lại để tim ta lệ tràn
Đau vì đánh mất tâm can
Đau vì để mất, mất chàng còn đâu
Giã từ không nói một câu
Chàng đi để lại nỗi sầu trào dâng...

nhatle20vn
05-10-2005, 07:37 AM
Còn đâu những buổi hẹn hò
Mùa đông đã lỡ chuyến đò sang ngang
Còn đâu thắm đượm môi chàng
Xót xa tình đã mộng vàng vỡ tan
Còn đâu vị ngọt nồng nàn
Sầu đời vị đắng đã tàn sắc hương
Còn đâu lời nói yêu thương
Nhạt nhòa giọt lệ ''chiến trường'' quạnh hiu.
Còn đâu những buổi dắt dìu...
MÌnh em với mộng tím chiều ....KHổ đau

congiobuon
05-10-2005, 08:38 PM
Hỏi chàng còn nhớ đêm trăng hôm nào
Tiểu khê lượn khúc vườn đào
Nơi đây chàng nói lời chào biệt li
Lời rằng "Ta phải ra đi
Một năm sau sẽ lại về bên em"
Hạ qua, thu rớt bên thềm
Đông đi, xuân tới, bước liền hạ sang
Một năm em vẫn đợi chàng
Vườn đào vẫn đợi bước vàng người xưa
Nhưng sao chẳng thấy người thưa
Thời gian chuyển khắc cũng vừa hai năm
Em buồn chẳng thiết nói năng
Thề xưa người đã quên chăng hỡi người?
Ba năm chẳng thấy một lời
Thư không một lá người không một hình
Đinh ninh chàng đã phụ tình
Đắng cay mà nghĩ đôi mình bạc duyên
Thôi đành phận gái thuyền quyên
Thuận lời cha mẹ lên thuyền sang ngang...

KnightX
07-10-2005, 10:59 PM
Sao nàng lại vội sang ngang
Anh về chẳng thấy bóng nàng nơi nao
Anh way trở lại vườn đào
Vườn đào còn đó mà nàng đã xa
Anh đi chỉ có 3 năm
Mà nàng lại nở đàng lòng quên anh
Thà rằng nàng nói phủ phàng
Còn hơn nàng lại lên thuyền sang ngang

mudo016
08-10-2005, 01:42 AM
Lưu luyên chẳng để làm gì
dù gì người cũng đã đành sang sông
anh về chôn dấu tình thâm
đem mối tình cũ cất sâu trong lòng
Thôi thì em đã có chồng
chúc em hạnh phúc trọn đời bên ai
dẫu tim lệ đẫm tuôn trào
anh vẫn mãi mãi chỉ thể yêu em...

Cỏ xanh
08-10-2005, 03:26 AM
Vội vàng cất bước em đi
Đường tình hai lối trách chi đau lòng
Lỡ làng một chữ chờ mong
Tương tư chi hỡi ngóng trông bóng hình.

xomnhangheo
08-10-2005, 06:38 AM
cuộc dời thế dó bạn ơi
chớ tin lời hứa mà vương khổ sầu
thân tui dây một kiếp lữ hành
chỉ vì lời hứa mà tàn dời ra
ai tin vào một người phụ nữ
thì cuộc dời như án mây trôi
lúc thì vụt mất chẳng còn tâm hơi

Shin_Kn
09-10-2005, 01:50 AM
ai đã tin lời người đã nói
lỡ bỏ đi hạnh phúc cuộc đời
ai đã nói gió mưa tình ái
hai cái này tạo lập tình yêu?

tuyetroimuaha514
09-10-2005, 07:03 AM
nét bút buồn nghi dòng thơ lạnh
nghi cuộc tình bất hạnh cô đơn

Shin_Kn
09-10-2005, 06:17 PM
bức thư tình chứa bao nước mắt
chứa cuộc tình dang dở vì ai

congiobuon
10-10-2005, 11:20 PM
Ngậm ngùi đành viết một lá thơ
Gửi người phương ấy khỏi mong chờ
Người ơi hãy cố chờ nhau nhé
Để khỏi phải buồn và vấn vương