congiobuon
04-10-2005, 09:13 PM
Ngày xưa hai đứa tuổi chơi rong
Trưa vắng rủ nhau chạy khắp đồng
Tìm hoa bắt bướm cười vang tiếng
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Những ngày nắng đẹp rải triền sông
Xây lâu đài cát , ước mơ hồng
Bẻ lau, đùa nước vui biết mấy
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Bao chiều đồi vắng gió mát trong
Anh thả cánh diều, gửi ước mong
Đôi mắt thơ ngây cười lấp lánh
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Đã xa rồi những tháng ngày thơ trẻ
Em và anh giờ mỗi kẻ một nơi
Phút bình yên em lặng dõi chân trời
Anh nơi đó còn nhớ ngày thơ ấu???
Trưa vắng rủ nhau chạy khắp đồng
Tìm hoa bắt bướm cười vang tiếng
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Những ngày nắng đẹp rải triền sông
Xây lâu đài cát , ước mơ hồng
Bẻ lau, đùa nước vui biết mấy
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Bao chiều đồi vắng gió mát trong
Anh thả cánh diều, gửi ước mong
Đôi mắt thơ ngây cười lấp lánh
Kỷ niệm ngày ấy anh nhớ không?
Đã xa rồi những tháng ngày thơ trẻ
Em và anh giờ mỗi kẻ một nơi
Phút bình yên em lặng dõi chân trời
Anh nơi đó còn nhớ ngày thơ ấu???