PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai giúp tui tìm mấy bài thơ đc. ko ?



iloven2
04-10-2005, 09:10 PM
Tôi đang cần mấy bài thơ cho 20 -11. Ai có thì giúp tui với nhé

cobehaycuoi7813
07-10-2005, 08:39 PM
đúng đó chuẩn bị đến ngày 20_11 rồi, mong mọi người tìm dùm cho mấy bài thơ về thầy cô giáo để nộp cho trượng Hic mấy hôm nay tìm rả cả mắt mà chẳng tìm thấy được bài nào hết trơn, cảm ơn trước nha

maiyeumotnguoi_007
31-10-2005, 12:05 AM
Tôi đang cần mấy bài thơ cho 20 -11. Ai có thì giúp tui với nhésắp tơi ngày 20_11 rồi
tôi muốn tìm một số bai f thơ liên quan toi chủ đề
ai biết thi hãy làm ơn giúp tôi
tôi xin cảm ơn trước.

cangngamcangyeu
31-10-2005, 03:59 AM
ui sao ai cũng cần `chang co ai phúc đáp vậy

chiminhemcodon
06-11-2005, 01:08 AM
tim va ghi ra dum nghe cac anh chi. cam on nhieu nha

maiumykimura
06-11-2005, 01:14 AM
trời đât muốn thì phải làm chứ

saodanhxa_f4
06-11-2005, 03:24 AM
em cũng muốn tìn mấy bài tho về 20-11 ai giúp em nha
cám on trước nha
hi```````

lantuvien_ttt
07-11-2005, 12:06 AM
BÀI THƠ TÌNH THỨ 2 CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU
gửi ĐOÀN MINH HẰNG
''''Đã biết rằng không đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Em vẫn ước luôn có anh bên cạnh
Để trong lòng mình chẳng trống rỗng mênh mang

Hà nội ngày này rộng đến thênh thang
1mình em cô đơn nơi phố vắng
1 mình em ôm nỗi niềm trầm lặng
Gió lạnh rất nhiều gợi dĩ vãng thẳm sâu

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi em mong manh nhỏ bé
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì 2 ta quá đa mang

Mà bởi vì 2 ta quá cô đơn
Tình yêu dẫu lớn cũng không san lấp được
Và bởi vì 2 ta đều kiêu hãnh
Nên suốt cuộc đời mãi vẫn chỉ song song

Có đôi lúc em đã từng mong
Từng mơ ước ta đừng làm thi sĩ
Từng tự nhủ tan đi lòng vị kỷ
Để trước anh em không phải dối lừa

Mưa ngoài trời sao lạnh lẽo nhường kia
Không an ủi trái tim em cô độc
Anh hãy đến dù chỉ trong thoáng chốc
Em sẽ là em , không kiêu hãnh , dỗi hờn

Em sẽ là em , 1 con người yếu đuối
Giữa cuộc đời cần phải được chở che
Anh hãy đến bên em anh nhé
Để bài thơ tình có hậu đến mai sau''''

Loading....

Đăng kí thành viên

Đăng nhập

Danh sách thành viên

Các bài mới nhất

Tìm kiếm

FAQ



Downloads

E-books

Đề thi


Quốc tế

Quốc gia



Thái Bình

Chuyên Thái Bình

chuyentb.org




mychuyentb:: Please log in.





Chuyên Thái Bình Community » Vừa học... » Trang văn nghệ - thơ ca » Tháng năm hoài niệm Chủ đề tiếp theo
Chủ đề trước



Author Bài viết
lantuvien_ttt
Thành viên
...
Trường: Chưa xác định
Số bài viết: 11
Giới tính: Unknown Gửi lúc: 20:28, ngày 17-08-2005

--------------------------------------------------------------------------------

các bạn đọc bài thơ này của mình nhé

Tháng năm
tặng lớp 12 P-N thân yêu
Lá xà cừ thả rơi nỗi nhớ
trên sân trường sắc tím hóa mênh mang...

Tháng năm ngủ say trên những mái bàng
Ru kỷ niệm chợt hiện về nuối tiếc
Khoảng trời bình yên dưới vòm cây cổ tích
Vẫn xanh ươm màu sắc lá tháng năm

Rồi cũng có ngày bông phượng hồng thắp nắng
Tiếng chuông reo nơi bậu cửa lặng thinh
Hành lang vắng đợi chân người qua lại
Bảng đen buồn nhớ bụi phấn rưng rưng

Rồi cũng đến ngày mái trường thành hoài niệm
Chữ viết trên bàn còn gọi mãi tên nhau
Bạn và tôi bước vào đời chập chững
Ngang qua lòng những bong bóng thời gian

Bông lau trắng bạc màu vì thương nhớ
Những tàu dừa lấp loáng ánh sương mai
Ta nhắn gì cho nhau khi mùa hè chợt tới
Thoáng giật mình năm tháng đã rêu phong

Lá xà cừ thả niềm tin trên cỏ
Lũ sẻ nâu ríu rít vút lên trời...

Bạn và tôi mai mỗi đứa mỗi nơi
Cõng niềm tin đi xa cùng năm tháng
Nuôi ước vọng xây những lâu đài cát
Một mai sóng về gió cuốn cát xa khơi

Ở lắng sâu miền ký ức tuổi ơi
Tháng năm vẫn đến dẫu mang nhiều tiếc nuối
Chia tay nhé bạn bè tôi yêu mến
Tháng năm lại về xanh nỗi nhớ học sinh.

TTT



Back to top



Hiển thị các bài viết từ: Tất cả1 Day7 Days2 Weeks1 Month3 Months6 Months1 Year Cũ trướcMới trước





Chuyên Thái Bình Community » Vừa học... » Trang văn nghệ - thơ ca » Tháng năm hoài niệm


Chuyển tới: Chọn diễn đànChuyên Thái Bình Community|--Diễn đàn chung| |--Thông báo chung| |--Bản tin THPT Chuyên Thái Bình| |--Tin tức| |--Thắc mắc - Góp ý|--Nhìn ra cuộc sống| |--Thảo luận| |--Một hiện tượng tâm lý thú vị| |--Cà phê chiều thứ bảy| |--Thế giới quanh ta| |--Giáo dục giới tính|--Vừa học...| |--Trang học hành| |--Toán học| |--Tin học| |--Eureka| |--English Club| |--Trang văn nghệ - thơ ca| |--Du học|--... vừa chơi ...| |--Âm nhạc| | |--Âm nhạc| |--Bóng đá| |--Internet| |--Kiếm hiệp quán| |--Movies| |--Games|--Nối vòng tay lớn| |--THCS Lương Thế Vinh| |--Trường Chuyên thân yêu...| |--Rút ngắn khoảng cách| |--Danh sách học sinh các lớp| |--Các khóa| | |--Khóa 96-99| | |--Khóa 93-96|--Hành lang| |--Góc chuyentb.com| |--Lẩu thập cẩm| |--Giải toả xì trét| |--Thùng rác|--Thử nghiệm| |--Ý tưởng - sáng tạo| |--Sinh học| |--Français| |--Chuyên Thái Bình xấu xí



Chủ đề tiếp theo
Chủ đề trước
Bạn không thể gửi bài mới ở đây
Bạn không thể gửi bài trả lời ở đây
Bạn không thể sửa bài viết của bạn ở đây
Bạn không thể xoá bài viết của bạn ở đây
Bạn không thể tham gia trưng cầu ý kiến ở đây
Bạn không thể đính kèm file ở đây
Bạn có thể download file đính kèm ở đây



Powered by phpBB2 Plus 1.3 based on phpBB 2.0.11 © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Mods Credits Page
This site is best viewed at 800*600 resolution
All times are GMT + 7 Hours

triệu tuấn vĩ
07-11-2005, 04:29 AM
người yêu ko tự nhiên sinh ra và mất đi mà nó chuyển hoá từ tay thằng này sang tay thằng khác

Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho thì lấy ai thừa thì xin
Tình yêu ai bán mà mua
Tiền đâu mua lấy trái tim một người

chiminhemcodon
08-11-2005, 10:53 PM
sao chẵng có ai làm dùm mấy bài thơ 20/11 vậy. Giúp tôi với đi !!!!!!!!!

chiminhemcodon
10-11-2005, 08:45 PM
giúp tìm thơ 20/11 với đi

visaoemyeuanh
11-11-2005, 05:54 PM
lantuvien ttt
ne ban
ngươi ta can tho ve ngay 20_11 ma ban lai lam tho tinh ah
neu ban co long tot thi hay giup bon toi nhe
nhung ma dung pha dam
ah minh cung dang can giup day
help me!

tuoiyeu_18
13-11-2005, 09:52 AM
chào em.Nếu muốn gửi cho em thì em phải cho anh địa chỉ chứ làm sao anh gưi cho em được bây giờ nhớ chưa em

Mr.Ngọc
13-11-2005, 05:35 PM
vào nick lực sỹ còi đi . tớ làm cho vài bài .

tieuyentu
14-11-2005, 01:23 AM
ban ui sao ma ac' vay chu, ko post luon trong nay cho moi nguoi xem voi ,minh cung dang rat can ma`

ap_ut
18-11-2005, 05:24 AM
mấy u xem bài này ap_ut làm được không?

ThẦy.........!!!!!

Con về nơi ấy dòng sông
Nắng nghiêng soi bóng dừa trong sương chiều
Ngôi trường xưa cũ hắt hiu
Nơi thầy đã sớm lại chiều dạy con
Bến đò xưa đó hãy còn
Nhưng con đò nhỏ mỏi mòn già nua
Bờ lau khóm trúc lưa thưa
Thầy như đò chở sớm trưa nhọc nhằn
Bờ vai thầy thấp xuống dần
Nấc thang để bọn con lần bước qua
Đò thầy đưa chúng con xa
Đường đời khắp nẻu ai mà nhớ đâu
Sông xưa ai nối nhịp cầu
Con về thăm lại còn đâu bóng thầy
Cỏ xanh một nắm hao gầy
Cõi hư vô ấy thầy nằm nghỉ ngơi

ai cũng cần thơ mà chẳng ai chịu làm hết
dùng thơ của người khác thì chán chết
tự mình làm là hay ra phết
thầy cô đọc được cũng mết mết

hiiiiiiiiiiiiiii

hunter880404
15-11-2008, 03:39 AM
thơ nhiều lắm trong vườn thơ đầy đó thôi