PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bây giờ con biết



mắtto
20-03-2005, 10:11 AM
Ngày xưa trong vòng tay mẹ cha
Có nào biết đời nhiều giông bão
Mà ước cao cất cánh bay vào
Để giờ đây cánh mỏi thèm nơi ấm
Tình mẹ cha ủ mình cuộn trốn
Mặc dòng đời vẫn vần vũ quanh đây
Nhưng ước ao chỉ là mơ tưởng
Để vùng lên gượng mình vượt trắc trở
Nhớ làm sao ánh mắt mẹ hy vọng
Lời căn dặn những bài học hành trang.
( mắt to làm chưa xong chưa hay thành thử xin góp ý ha hihi)

Chanh Chua
23-03-2005, 03:15 AM
'' Măt to' làm bài này được đó nhưng còn hơi yếu lời văn một tí thôi cố gắng hơn nha. Mình có vài câu tặng matto nè :
'' Cha là bóng cả ngã che con
Là cả tình thương chẳng xói mòn
Là cả một đời vô biên quá
Cao cả lòng cha như núi non.''

Ôi lòng mẹ đó rộng bao la
Thương đời chúng con ,thương cỏ hoa
Chỉ sống quên mình cho con trẻ
Như dòng sông chở nặng phù sa.

napoleon
27-03-2005, 06:37 PM
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng cu
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời