Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hồi ức tinh nghịch



Miki
04-10-2005, 04:05 PM
Gởi nhóm quậy,

Thế là đã 1 thời gian dài rồi đúng không, nhóm của N.T cũng đã tan rã từ cái ngày N.T và C (we're cousins) bước chân lên airplane, flied tới 1 mảnh đất xa lạ, và bắt đầu 1 hành trình mới. T còn nhớ, cái ngày tụi mình cùng nhau học chung, và không hiễu từ bao giờ, cái nhóm quậy đã được thành lập, gồm có V, L, V, K, N.T., C, và K.T.. Nhóm của tụi mình thật đặc biệt biết bao, 4 đứa con trai, mà chỉ có 3 đứa con gái, hihi...thật ra lúc đầu thì 3 boys and 3 girls, nhưng K lại lon ton chạy vô, tham gia cùng cả nhóm. T còn nhớ, chiều nào cũng vậy (mưa hay nắng, chưa có bao giờ vắng mặt 1 ai cả), cả nhóm hẹn nhau trước cổng trường đễ cùng nhau đạp xe đạp lên nhà cô đễ học cái môn gọi là "English", lúc học xong thì trời cũng đã tối, cả bọn mỗi đứa 1 chiếc xe đạp, đạp về, mặc dù luật giao thông có nói là không được đi "hàng 3, 4..." trên đường, nhưng tụi mình, vì muốn nói chuyện cho nên 1 loạt xe đạp xếp 1 hàng ngang dài 7 chiếc, nhưng có khi thì 4 đứa con trai riêng dẫn đầu, còn 3 đứa con gái thì hàng ngang theo sau (phạm luật giao thông 100%:D). Tối nào cũng thế, học xong thì bụng đứa nào cũng đói, thế là cùng nhau rủ đi ăn hàng, hihi...mỗi đứa bao 1 ngày, hihi...có bữa tụi con trai chơi ăn gian, nói là không đói thế là trốn ca của tụi nó, tụi T lại bảo là "mấy ông chơi ăn gian ghê, ngày mai bao bù nghe chưa, không thôi biết tay tụi tui đó"...tụi nó lại trả lời lại "được rồi, làm gì mà nóng tính thế"...hihi...Ngày qua ngày, cả bọn cùng nhau đạp xe đạp đi học chung, hết English thì lại là Toán, Lý, Hóa, cả nhóm học chung với nhau, nghịch phá nhà thầy, nhà cô nhưng mà thầy cô hông có la. Có hôm, đi học Lý ở nhà thầy, trước cỗng nhà thầy có cây ổi, thế là cả bọn lên kế hoạch tấn công cây ổi nhà thầy sau khi hết giờ học:D. Hihi...T giả vờ là học trò ngoan cho nên hông dám hái, tại vì hái thì thầy la chít, thế là tụi nó lại la lên "bà Trang khôn ghê nha, hông hái thì nhịn thèm"....trả lời lại liền "cây ổi cao thế, tui vớ có tới đâu, thôi mấy ông hái cho tui với tụi kia luôn đi mà"...khi mấy ông hái xong thì cả bọn T nhào vô giành hết, chừa mấy trái nhỏ tẹo lại cho mấy ổng, hihi..làm mấy ỗng tức tối, ngậm ngùi âm thầm (phải nhường thôi chỉ có 3 đứa con gái mà tới 4 đứa con trai chia phe ra uýnh thì con gái thua, lúc đó mấy ông lãnh hậu quả nha). Còn ở nhà Cô thì càng vui hơn, chiều nào cũng thế, lên tới nhà cô trước được 15 phút, cả bọn rủ nhau chơi đá kiện, mà chỗ chơi lại có mấy cây cảnh xung quanh, và cả khế nữa, tụi con trai chơi mạnh chân quá, thế là đi luôn mấy trái khế cảnh của nhà cô luôn, sợ cô la, cả bọn im lặng chạy vào nhà, lấy sách vở ra giả vờ làm homework hay là check homework lẫn nhau (nhưng thực ra, cái này làm từ trước khi chơi cơ, nhưng mà sợ cô la nên trốn đó). Có hôm vì hông còn kiện đễ chơi (vì đá lên mái nhà hết rồi), thế là đi ngắm mấy cái cây ăn quả của nhà cô, gặp cây khế, thế là tụi con trai hái ăn tự nhiên, tụi T thì sợ cô la, cho nên hông hái, bảo tụi nó share cho vài trái, tụi nó bảo "trời, nó thấp thế, mấy bà vớ tới, tự hái mà ăn"..."ông hái dùm tụi tui đi, có gì cô hỏi thì tụi tui nói là mấy ông hái, chứ hông liên quan gì đến tụi tui"..."trời, sao mà mấy bà khôn thế hả"..."haha..tụi tui mà lị, hái cho vài trái đi mà, lẹ lên đi, không thôi cô ra đó"...tụi con trai đành chịu thua, haha...có 3 đứa con gái thôi, mà 4 đứa con trai đấu đâu có nỗi. Trong khi học cũng vậy, cô bảo lên bảng viết câu trả lời, hihi...câu nào khó khó là nhường cho tụi nó liền (biết câu trả lời nhưng hông chắc chắn đó mà) "tụi tui thương tụi ông, cho nên cho ông làm để dồi thêm kiến thức"...cô cũng đành chịu luôn, chỉ mỉm cười thôi, tới khi tụi con trai viết sai câu trả lời, thế là tụi T lại chọc tụi nó "haha..thua rồi nha, tụi tui đúng hết"..."mấy bà chơi ăn gian thí mồ, nhường cho tụi tui mấy câu dễ như ăn ớt vậy á". Chỉ có 7 đứa học chung với nhau, dù ít, nhưng mà vui, cùng nhau trao đổi bài vở, rồi thì share answers, hay copy (đôi lúc hông tìm ra answer cho nên đứa nào có là nhào vào copy đó mà:hihi: ). Còn nhớ lúc cô chấm điểm, tụi T viết đầy đủ, làm cẫn thận, thế là được trọn điểm tối đa, còn tụi con trai thì hơi hông cẫn thận thua 1 điểm, hay 0.5 điểm, thế là tụi nó la toáng lên, bảo là "cô ơi, so bài của tụi con gái kìa, tụi em cũng làm như thế mà"...cô cười bảo "mấy đứa nó viết rõ ràng, còn tụi em, viết cô đọc hơi hông hiểu, còn sai sót tí, cho nên cô trừ 0.5 điểm nha"...hihi...mặc dù điểm không có tính, nhưng tụi nó tức lắm, ra về mà còn ấm ức, bảo lần sau ghét, hông cho xem nữa, hihi...vậy mà tụi T hỏi câu nào vẫn trả lời câu đó thôi, mấy ông hông trả lời, tụi tui cũng hông cho xem answer của tụi tui đâu à nha :tongue4:. Dù quậy, nhưng cả bọn đều học tốt, cùng nhau cố gắng đễ thầy cô thương. T còn nhớ lúc thi Học kì, cô bảo là "môn này, 7 đứa tụi em, ai mà thi dưới 9.5 điểm là cô không dạy em đó nữa", cả bọn sợ lắm, cho nên nhào vào học, thi xong, chờ kết quả, mặt đứa nào cũng sợ sệt, vì lời cô nói không phải là đùa, điểm báo ra, T được 9.75 điểm, mừng quá chừng, chạy đi hỏi tụi nó thì tụi nó cũng đủ điểm 9.5, thế là mừng (hông có đứa nào được điểm 10, vì đề năm đó khó). Cô thì rất hài lòng, và nói rằng "cô chỉ dọa tụi em thôi, để mà cố gắng, chứ làm sao cô không dạy mấy đứa học trò cưng và quậy của cô được:hug:".
..........
Còn biết bao nhiêu kỉ niệm vui, T còn nhớ nhiều lắm, và sẽ không bao giờ quên, bây giờ thì T và C đã rời khỏi V, L, V, K, and K.T. rồi, và hình như nhóm của tụi mình cũng tan rã đúng không? Bây giờ thì mỗi đứa mỗi trường và mỗi nơi khác nhau, nhưng mà luôn luôn có chung 1 hướng đi, đó là "cùng nhau học tốt" để sau này khi gặp lại nhau thì ai nấy đều thành công, và cùng nhau hồi ức lại cái thời "tinh nghịch học trò."
T nhớ V, L, V, K, and K.T. nhiều lắm :tim:
Miss love you all :huglove: :tim:
We're trying our bests to reach our goals

Sincere,
N.T.

tigon88
04-10-2005, 04:47 PM
Hi Jane !!!!!!!!
là Trang nè Jane vui quá , Jane có nhiều kỉ niệm vui quá nhỉ. Jane làm T nhớ mấy đứa bạn của T quá. Hôm nay trong nhóm T chơi ở VN có Birthday một bạn cũng là người lớn nhất nhóm nhưng mà tụi T cùng học chung cấp hai chỉ có lớp chín là bị chia lớp mỗi đứa mội nơi. Nhớ my last Birthday in Vn , đó là một ngày kho vui lắm vì đang sắp sửa thi tốt nghiệp nên đứa nào cũng lo lắng cả. Đó là năm mà T nhớ nhất, quà thì nhiều mà chẳng có bữa tiệc nào cả tại ko có time. Bây giờ nhóm T thiếu một người mấy bạn mất vui và năm sau có một bạn lại ra đi du học thế là nhóm T sẽ rã rùi nhưng tụi T cũng giống Jane hẹn nhau học thật tốt để sau này gặp lại thì ai cũng thành công cả. Và nhất là t rất vui khi trước khi nhóm bị rã thì t sẽ về VN để coi như chia tay hihiih vì hè này T về Vn áh nghĩ đến đó thui là vui muốn xỉu. Bởi vậy T phải cố gắng mới dược. Chúc Jane và các bạn trong HHT học thật giỏi để vui lòng ba mẹ nhất là tạo cho mình một tương lai thật đẹp các bạn nhé. Thanks posted. I love it so much. It make me miss my friends too much. Hope you happy. Love U , Jane. Good luck to you in SAT test.

Miki
08-10-2005, 04:09 PM
Hihi...thanks T nha, mà T thi SAT sao rồi, Jane làm bài cũng được, hy vọng thế, trả lời sai thì nó trừ điểm>.<, khó quá:(

Mấy ông ui, có biết là tui nhớ mấy ông lắm hông, cả K.T. nữa, tui nhớ bà lắm, từ đó tới giờ tui chỉ nhận mỗi 1 cái email của bà, thế rồi biệt tích luôn. Tui còn nhớ, hồi đó lúc mà nhỏ C đi qua đây trước, tui sang sau, lúc đó chỉ còn tui đạp xe đạp ra trường (tới chỗ chờ cả nhóm) cho nên mom tui worried (vì nếu có nhỏ C thì cả 2 đi cùng), thế là mom bảo mấy ông vào nhà tui, chờ tui rồi đi học cùng luôn, lúc đó trông mắc cười quá, 4 đứa tụi ông, đứng đó chờ tui, trùi ui, bây giờ nghĩ lại, hihi...ngộ ngộ làm sao ấy. Lúc nhỏ C đi, thì bàn của tụi tui chỉ còn tui với nhỏ K.T., lúc còn C thì cả 3 ngồi ấm cúng, giỡn với nhau trên 1 cái bàn rộng, còn bàn của tụi ông, 4 đứa mà bé tẹo, trông thấy tội nghiệp. Rồi thì chỉ còn tui với K.T. cả 2 ngồi đó, cứ chọc ghẹo tụi ông, và lôi mấy cái "nickname" của mỗi đứa ra mà gọi, hông bao giờ gọi tên mà hông kèm theo cái nickname ở phía sau, hihi...cái nickname của tui là do cô dạy English của tụi mình đặt ra cho tui, lần đầu tiên cô gọi nick đó, tui muốn khóc luôn, vì lý do gì thì mấy ông cũng biết mà, đã thế mấy ông còn nhào vào chọc tui nữa chứ. Lúc đó giận lắm, la mấy ông mà đúng hông, dần dần thì quen, và rồi những cái nicknames dành cho mỗi đứa hiện ra, cô cũng biết hết, hihi...Bây giờ thì hông ai gọi nickname đó nữa, mà tui lại có 1 cái nickname mới, nick này thì là cô dạy Chemistry của tui đặt cho, và cả lớp ai cũng gọi tui là thế, khi tụi nó nói chuyện với mấy đứa lớp khác, lôi cái nick của tui ra mà kêu, làm tụi kia hông biết gì, sau rồi thì tụi bạn tui nó giải thích "lol, her name's Trang, sorry, we like to call her by that nick", hihi..hông giận, hihi...Nghĩ lại thì nhớ tới tụi ông biết bao, nhớ những ngày đi học trời mưa, mà lại tối thui, cả bọn đạp xe về mà lạnh lẽo, thế là rủ nhau đi ăn chè cho ấm bụng, người thì ướt, nhưng mà vẫn vào quán chè, ăn xong thì lại đạp về trong mưa gió, tới ngay ngõ vào nhà tui thì phải bye, tụi ông thì tiếp tục đạp về nhà tụi ông, vì trời tối, cho nên tối nào cũng thế, daddy của tui thì đã đứng ngay đó đễ chờ tui về mà:) (cũng vì cái tội hông đễ mom and dad chỡ đi học, mà đòi đạp xe đạp với tụi ông, cho nên dad phải đứng chờ tui về, vì vào ngõ tối, daddy worried). Chiều nào cũng vậy, đạp xe lên nhà cô đễ học, có bữa cả bọn vì lo chơi, có lúc vì homework ở trường nhiều quá, quên làm homework cô giao cho, thế là đứa nọ hỏi đứa kia "Ê, ông làm bài chưa" ..."bà T, bà làm bài chưa" ..."tui quên rồi, còn mấy ông"..."choài, tưởng bà làm bài rồi chứ, định mượn để chép" ..."tui tưởng mấy ông làm rồi, định chép, ai dè ông chép của tui, mà tui cũng đâu có làm, chít rồi"....cả bọn lo sợ, lên tới nhà cô rồi, mà lúc đó vì tội hông làm bài thế là hông đứa nào dám chơi trước lúc học, ngồi vào bàn, lo mà lấy sách ra, vừa đọc vừa viết, cô nhìn, biết ngay cả bọn chưa làm bài, mặt cô giận lắm, nhưng rồi vì biết cả bọn có nhiều homework trên trường, và tests nữa cho nên cô tha, hông thôi mỗi đứa bị ăn đòn rồi (nói chứ cô hông bao giờ đánh:) ). Ngày hôm sau thì hông dám tái phạm nữa, lâu lâu làm 1 lần thôi, chứ ngày nào cũng thế thì hết là học trò cưng của cô là tiêu, hihi...
To be continued....
Miss V, L, V, K, and K.T. nhiều
Và cũng sắp tới sinh nhật của V rồi nhỉ:) (ông nhỏ nhất nhóm, mà thân hình to nhất, not fair>.<)

Sincere,
N.T.

Miki
23-10-2005, 04:17 PM
Hic...mấy ông đáng ghét lắm, làm tui phải khóc, mà lâu rồi tui có khóc nhè đâu (trừ lúc nhỏ, trùm khóc thui^o^). Biết tính tui rồi, vậy mà làm tui khóc, ghét quá, nói ghét tụi ông, nhưng mà đâu phải là ghét thật^.<, nhớ mọi người nhiều lắm, thầy cô, bạn bè (đặc biệt là mấy ông đó, và bà K.T. nữa), cả bà Nội và Anh 2 nữa. Bà ơi, cháu muốn về, nhưng mà cháu không biết khi nào đây, câu hỏi của bà "chừng nào về thăm bà" cháu vẫn trốn, không dám trả lời, đùa với bà là khi nào cháu đi làm có tiền mới mua airplane ticket rồi về thăm bà (nhưng thật ra, daddy and mommy có thể cho cháu), bà thì nói là "đễ Nội gởi tiền sang cho con rồi con về với bà nha", hic...bà ơi, cháu xin lỗi, cháu nhớ bà lắm, nhưng mà cháu không thể về lúc này, bà giữ gìn sức khỏe bà nhé, rồi thì tụi cháu sẽ về, lúc đó bà sẽ vui lắm, vì chắc là sẽ đông đủ mọi người (tụi cháu quậy của bà đó), thương bà nhiều:hug:
Hic..tự nhiên lạc vào đề này, cũng tại mấy ông hết, ai bảo tui có nhiều kỉ niệm vui quá với tụi ông làm gì>.^, but thanks guys a lot^.^
Miss love you all:huglove:

Sincere,
N.T.