PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quên & Nhớ



lilazngrl17
03-10-2005, 08:31 PM
Gần anh em quên đi mọi chuyện
Xa anh rồi mọi chuyện điều nhớ ngay :flower:

macanh
04-10-2005, 06:44 AM
Hạnh Phúc bên em anh quên thời gian
Chia tay rồi lòng anh đếm ngày nhớ em
Tình này trao em viết lên cát trắng
Sóng mãi vô tình xóa tên em
Phải chăng không nợ duyên nhau
Phải chăng chúng ta không thành đôi

Restart
04-10-2005, 06:44 AM
Giữa 2 chiều quên và nhớ
Em chẳng kịp giận anh
Giữa hai chiều quên và nhớ
Chúng mình thành chia xa!

macanh
04-10-2005, 06:52 AM
Nay chia xa em rồi lòng đau đớn
Nhớ em thì thật nhiều
Quên em ôi sao khó quá
Nhớ đến kỉ niệm nồng cháy
Quên đi hờn dỗi với em

Restart
04-10-2005, 06:58 AM
Giữa hai chiều Quên và Nhớ
Em cũng chỉ là ngưòi dưng
Giữa hai chiều Quên và Nhớ
Anh bứoc không chung đưòng !

macanh
04-10-2005, 07:05 AM
Giữa 2 chiều quên và nhớ
Ôi sao trái ngược mà đồng hành
Nó cũng như hạnh phúc và buồn
Lòng anh sao mãi nhớ ngày tháng bên nhau
Dù không chung đường cũng đành
Dù em là người dưng cũng chịu
yêu em biết bây giờ ..................

Akite_for_you
05-10-2005, 01:38 AM
Giữa hai chiều quên và nhớ
Chợt nhớ về ngày xưa
Mối tình đầu giản dị
Nhẹ như một giấc mơ

Giữa hai chiều quên và nhớ
Ta chẳng kịp lãng quên
Vậy mà thành lỗi hẹn
Với một lời ứoc xưa!

macanh
05-10-2005, 05:19 AM
Giữa hai chiều quên và nhớ
Quên đi tình cũ bước theo tình mới
Giữa hai chiều nhớ quên
1 cuôc tình lầm lỡ rồi cũng vào hư vô

Giữa hai chiều quên và nhớ
Một cuộc tình lầm lỡ có tiếc nuối cũng thêm thừa
Giữa hai chiều quên và nhớ
Sao tôi lại để mất em ??????

Restart
05-10-2005, 06:13 AM
Giữa hai chiều quên và nhớ
Chợt hiện về anh - em
Chuyện ngày xưa hai đứa
Là thực hay là mơ ?

Chẳng biết mình có kịp lãng quên
Chuyện hẹn hò sau bao lần lỗi hẹn
Chẳng biết mình có còn kịp nhớ
Những tiếng thở dài sau mỗi lần khóc than?

lilazngrl17
05-10-2005, 07:49 AM
To: macanh...

giữa hai chiều bạn và tình
em đành muốn làm người bạn của anh
người tình chưa hẳn bạn đâu
nhưng người bạn lúc nào cũng có nhau

macanh
05-10-2005, 07:46 PM
giữa hai chiều bạn và tình
em đành muốn làm người bạn của anh
người tình chưa hẳn bạn đâu
nhưng người bạn lúc nào cũng có nhau

giữa hai chiều quên và nhớ
Thôi đành dối lòng mình
Quên đi chuyện buồn
Nhớ đến chuyện vui
Giữa hai điều được và mất
Cũng đành chúc phúc thôi
Mình sẽ là bạn nhé !!!!!


Giữa hai chiều quên và nhớ
Chợt hiện về anh - em
Chuyện ngày xưa hai đứa
Là thực hay là mơ ?

Chẳng biết mình có kịp lãng quên
Chuyện hẹn hò sau bao lần lỗi hẹn
Chẳng biết mình có còn kịp nhớ
Những tiếng thở dài sau mỗi lần khóc than?

Giữa hai chiều quên và nhớ
Nhớ sẽ nhớ mãi yêu thương ngày nào
Tình ngọt ngào em trao anh
Giữa hai chiều quên và nhớ
Người hỡi xin em đừng quên nhé
Con tim anh luôn có em
Dù bây giờ ta đã xa nhau !!!!

lilazngrl17
05-10-2005, 08:09 PM
giữa 2 chiều đc và mất
anh thà chọn làm bạn của em
cám ơn quyết định của anh
sẽ ko bao giờ quên tình bạn này

*_*

Restart
08-10-2005, 09:20 PM
Giữa hai chiều ...... giữa hai ngả lòng ta
Biết về đâu, rẽ lối nào đây nhỉ
Tôi không biết, và sưốt đợi lựa chọn
Rẽ ngả nào để tìm về bên anh ! ?

dieptieuho_anhyeuem
14-10-2005, 05:20 AM
quên làm sao được những buổi chiều
cùng em tâm sự vui biết bao nhiêu
dẫu rằng câu chuyện em chẳng hiểu
rằng một chàng trai đã lỡ yêu

vân veo
15-10-2005, 03:38 AM
yêu rồi thì sao
yêu rồi để làm gì

yêu rồi để nhớ anh
yêu rồi để yêu anh

yêu rồi để lòng em thêm đau
hỏi đời sao con gái đã yêu thì lại khó quên cuộc tình đến vậy
yêu rồi để lòng em tự hỏi:
" anh có yêu em như em đã yêu anh ?"

Restart
15-10-2005, 04:10 AM
Em chẳng kịp nhận ra
Mình lãng quên nhiều thứ quá
Trong tất thảy những gì em đánh mất
Có thể nào lẫn lưôn cả anh không ?

dieptieuho_anhyeuem
15-10-2005, 05:53 AM
hỏi thế gian tình ái là chi
mà đôi lứa thề nguyền sống chết
hỏi nhân tình nhung nhớ mà chi
để đau lòng khi tình yêu phụ bạc

Veronica Nguyên
15-10-2005, 07:35 PM
Quên và nhớ, có là gì đâu nhỉ
Khi ngày mai em chẳng nguyện vẹn em
Quên và nhớ có là gì không nhỉ
Mai này đây anh bỗng hoá xa xôi!

vân veo
15-10-2005, 08:47 PM
xa nhau rồi
để mai này gặp lại
cùng ngồi cười vui kể lại truyện xưa kia

Veronica Nguyên
15-10-2005, 09:19 PM
xa nhau rồi, biết còn gặp lại không?
Khi cưộc đời đã quá nhiều chật hẹp
Xa nha rồi, thì còn gì tiếc nối
Khóc một chút thôi rồi lặng lẽ nỗi bưồn!

congiobuon
17-10-2005, 01:24 AM
Gần anh em quên đi mọi chuyện
Xa anh rồi mọi chuyện điều nhớ ngay :flower:
Quên gì một chút tình si
Nhớ gì một chút hương thừa người ơi

lilazngrl17
18-10-2005, 03:32 AM
hay lắm, congiobuon làm thơ rất hay...cám ơn các bạn đã tham gia nhe :)