Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TrỜi Thu ThÁng TÁm



traitimmuathu
03-10-2005, 04:24 PM
ta còn nợ tháng tám một nụ hôn.
để tắt hết không còn tia nắng hạ.
trời mùa thu lại trở về yên ả.
tiếng Cuốc kêu gióng dả báo hết hè

ta còn nợ tháng tám một lời thề.
một nụ cười hiền hòa trong ánh mắt
tình yêu đến mỗi khi ai bắt gặp
hôn nhẹ nhàng trên những cánh thơ yêu

tháng tám ơi cho ta gửi lời chào
để ta về không còn bao thù hận
tình yêu đến ngọt ngào vô tận
bước nhẹ nhàng trao cả một trời yêu

tháng tám ơi sao người nỡ đi xa
ta muốn trao mối tình đầu cho người đó
nhưng ta ngại không dám cùng thổ lộ.
nên ta chỉ cất gữi nó ở trong tim

tháng tám ơi sao người cứ lặng im
sao người không cất lên tiếng nói
sao ngườ không cùng ta thổ lộ
để ta biết mà gữi lại cho riêng mình

Cục Kẹo Cô Nương
04-10-2005, 09:15 PM
trời thu man mác buồn vô hạn
bóng người dần khuất khi mùa sang
phần số duyên em nay bẽ bàng
dấu chôn tình cũ đành sang ngang

traitimmuathu
04-10-2005, 10:30 PM
ta lại về đây tháng tám ơi.
hoàng hộn buông xuống dưới chân trời
áng mây tím nhớ mong tìm lại.
một cánh chim trời giữa chơi vơi.

ta đã về đây một buổi chiều.
khi những cánh diều bay trên đồng cỏ.
đàn trâu lửng thửng đi về trong các ngõ.
trong vườn thu lác đác lá rơi vàng.

ta trở về trong bao nỗi xốn xang
để tìm lại một màu vàng thương nhớ
mùa thu đến cho lòng ai bỡ ngỡ.
chút nỗi niềm về một thưở xa xưa.

ta lạnh lùng đi dưới những cơn mưa.
vai thấm ướt áo ai từng thương nhớ..
nhớ ngày xưa cầm tay nhau bỡ ngỡ.
để bây giờ nỗi nhớ mãi không nguôi

traitimmuathu
07-10-2005, 10:00 PM
tháng tám ơi sao người nỡ đi xa.
sao người nỡ không cùng ta năm tháng
tháng tám về cho tình ta lai láng.
gửi vào đời bao kỷ niệm yêu thương.

tháng tám nhẹ nhàng để lòng mãi vấn vương.
bao kỷ niệm ào về trong ký ức.
tình yêu đến ngọt ngào rừng rực.
trao nụ cười tươi mát mãi mai sau.

ta đứng đếm từng giọt mưa ngâu.
ôm nỗi nhớ một trời thu tháng tám.
cánh chim trời đang đi tìm bạn.
đan nỗi buồn vời vợi giữa mênh mông.

tháng tám về lòng mãi ngóng trông.
một mùa vàng ắp đầy thương nhớ.
cho ta giử một chân trời rực lửa.
để mùa thu dào dạt nhớ thương người

traitimmuathu
10-10-2005, 04:24 AM
thu biết rồi xin người đừng than thở
tháng tám về đâu phải của riêng ai.
ta ngậm ngùi thức suốt những đêm dài
nghe nhịp thở trái tim dồn đập gấp

ta đứng giữa đất trời nỗi lòng thổn thức
tiếng cuốc kêu báo mùa lũ sắp tràn về.
hoa trái đung đưa bao nỗi nhớ tràn trề.
mùa lúa chín đưa ai về gặt hái

tháng tám ơi xin người nên ở lại
để cùng ta đàm đạo cánh thơ vui.
những vần thơ bay đi khắp phương trời.
trao cho nhau những nụ cười tươi trẻ.

tháng tám ơi người đừng nên như thế.
ta biết rằng người cũng đơn côi.
đứng bên người đôi lúc cũng bồi hồi.
nhưng không thể.....bởi ta còn đi học :3nhay:

traitimmuathu
31-10-2005, 05:30 PM
mùa thu qua rồi mùa đông lại đến.
gió bấc tràn về có lanh hay không
giọt nắng mua thu còn sót lại sau cùng.
xin sưởi ấm lòng ai trong đêm trường giá lạnh