PDA

Xem đầy đủ chức năng : nói đi anh



sailamkhiyeu1nguoinhuanh
03-10-2005, 06:06 PM
:flower: em đến tìm hoa hoa đã nở
em đến tìm đò đo` đã sang sông
em đến tìm anh anh dã có bồ
tình như thế có mặn nồng ko anh ?
:flower: :im:

hoang hon mau tim
03-10-2005, 06:42 PM
tình gái quê trao anh mãi mãi
người ko yêu sao còn dối lừa
con đò đó ai là người chèo lái
để đò chìm em mãi chơi vơi

Shin_Kn
03-10-2005, 07:20 PM
bến đò xưa ko còn đó nữa
người lái đò sao nỡ sang sông
bóng chiều tím hoàng hôn nhuốm máu
bóng người đi sao chẵng quay về

mãi nhớ
03-10-2005, 07:20 PM
mãi chơi vơi trong biển người xa lạ
biết đâu là người con gái yêu tôi
cứ yêu đi dù cho tình tang vỡ
1 lần đau là 1...lan sầu

Shin_Kn
03-10-2005, 07:24 PM
một lần nhớ một lần tôi đau khổ
nhớ đến người sao cứ thấy nhói đau
một lần yêu một đời tôi khóc
một lần đau sao mãi dư âm

sailamkhiyeu1nguoinhuanh
09-10-2005, 06:26 PM
đã đến mùa hoa hoa phải nở
đò đã đông ng` đò phải sang sông
đã đến duyên anh anh phải có bồ
tình như thế chưa chắc mặn nồng đâu em

Shin_Kn
09-10-2005, 06:32 PM
đã đến lúc biệt li người hỡi
chẳng còn gì choa cuộc tình ta
đã đến lúc nói lời li biệt
một người đi một kẻ khóc thầm

thotinh_online
09-10-2005, 07:06 PM
:flower: em đến tìm hoa hoa đã nở
em đến tìm đò đo` đã sang sông
em đến tìm anh anh dã có bồ
tình như thế có mặn nồng ko anh ?
:flower: :im:
Em đến tìm hoa thì hoa phải nở
Bởi hoa kia hoa thẹn kẻ vô tình
Em đến tìm đò thì đò phải sang sông
Bởi bến đò đưa đón kẻ có chồng
Em đến tìm anh thì em sẽ mất công
Bởi đời anh là một chuỗi lông bông