Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày Chủ Nhật của Ngân...
lilazngrl17
03-10-2005, 07:52 AM
Hôm wa Ngân đi nhà thờ về, trước khi về thì Ngân cùng gia đình đi chợ. Khi về thì Ngân wa nhà Bà Ngân giúp dọn dẹp, vì Bà Ngân nấu ăn đem lên nhà bà xui của Bà Ngân. Sau đó Ngân về nhà dể làm bài thì mới phát hiện ra là mình quên cái bốp ở nhà thờ. Ngân đi tìm mà ko thấy, vì trong cái bóp có chìa khóa nhà Ngân, và cây viết chì với cây viết eraser. Tìm hoài ko đc, Ngân gọi cho 1 người bạn hỏi thấy có ở đó lúc họ về ko? Anh ta nói là ko biết cho nên Ngân phải gọi 1 chị kia, thì chị nói là thấy 1 cái bóp nhưng hỏi thì ko ai biết là của ai. Ko hiểu sao Ngân lại sơ ý quá, như vậy cũng quên đc. May là Ba Ngân cho Ngân mượng chìa khóa nhà để vô nhà, ko thôi đi học về là ở ngoài đường rồi, hihi.
Hôm wa Ngân cũng đc nói chuyện với Hiền, Trang, và Phương nữa. Nhưng khi nói chuyện với Hiền thì Hiền nói sẽ ít lên mạng lại. Ngân buồn mà ko biết phải làm gì, nhưng biết rằng Hiền lúc nào cũng là người bạn của Ngân, và 1 vai người chị 3 trong câu truyện Ngân sáng tác (hihi). Nhưng Hiền à, mình sẽ vẫn thường liên lạc với nhau wa email nhé.
Trang and Phương: I love u too...
tigon88
03-10-2005, 11:55 AM
Hi N i love and miss u much
T hôm qua thì cũng giống N đi nhà thờ rùi đi chợ rùi học bài rùi chat với my cousin ở Australia á nên mới nói chuyện với N một chút đó chứ T hứa là tuần này ko nên net mà. Nhớ mấy bạn quá , thật sự T hết thời gian rùi, bây giờ tự nhiên bao nhiệu chuyện dồn đến T mệt lắm. Uh N mất bóp thì tiếc quá nhỉ mà trong đó có để cái gì quan trọng kho? t mà mất chắc chết vì lúc nào T củng để giấy tờ trong đó. cẩn thận hơn N nhé. bé H cũng email cho T làm T thấy vui quá . t cố gắng học thật tốt và cũng cố gắng giữ tình bạn này mãi mãi. Bây giờ T phải học bài nè hẹn mọi người khi nào t rảnh. Truyện của N , t chưa đọc được nữa hihihi thôi chắc để tuần sau đọc luôn hiihihihi chúc N viềt hay nha. À mà nhớ học bài nghe N . Bye T đi đây see you. I love you guy so much. Hope you guy always happy.
lilazngrl17
03-10-2005, 01:05 PM
Hihi, bóp Ngân cũng ko gì wan trọng, chỉ là để mấy cây viết Ngân thương dùng đến và cái chìa khóa nhà thôi. Nhưng ko sao, có gì chủ nhật tới này Ngân sẽ lấy lại mà. T cũng cố gắng học nhe, và Ngân cũng vậy nữa. Ngân cũng giống như T thôi, bây giờ cái gì cũng dồn đến N, mệt ko mà nào thở đc, ước gì mình có thể nhỏ lại để đi học mẫu giáo (hihi). T nhớ gìn giữ sức khoẻ đó nhe, đừng thức khuya quá, ko tốt lắm đâu. Đừng có giống Ngân thức khuya rồi mệt lắm đó, N lúc nào cũng nhớ Trang và các bạn, cho nên muốn quên tình bạn này thì cũng ko dễ đâu. Thôi Ngân cũng phải đi làm bài, có gì thì Ngân sẽ lên mạng mà chat sau. Truyện cùa Ngân đã viết xong rồi, con về truyện Ngân muốn viết nữa thì ko biết là sẽ bắt đầu chừng nào. Cũng có thể là 2 tuần nữa Ngân sẽ viết (hihi) nhớ đọc truyện Ngân nhé, hihi.
Bye các bạn, N rất nhớ các bạn...Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ và nhớ N nhiều nhé ;) hihi
dieu_hien
03-10-2005, 06:55 PM
ui các bạn thật đáng yêu mình xúc động trước mình tình bạn đẹp như thê này mình mong 1 ngày nào đó chúng mình sẽ đc gặp nhau o VN nhỉ như vậy thì thích thật đó hihi nếu các bạn muốn về Vn thi nhớ học thật tốt nha để về Vn làm Giám Đốc tớ sẽ xin vào làm nhân viên hihi
lilazngrl17
04-10-2005, 08:24 AM
nếu mà N hay T về mở công ty, thì nhất định sẽ mướn Hiền làm thư ký :)
*Camellia*
04-10-2005, 09:41 AM
Hi hi, còn P thì làm gì đây nhỉ ?
N không tìm lại được cái ví à. Tiếc nhỉ. Mong là N đừng quên nữa nhá. Hôm nay, P được nói chuyện và xem wc của H, P vui lắm. H nhớ viết thơ cho mọi người xem nhé em. Ráng lên em nhé.
Ừ , hẹn vài năm sau, tụi mình họp mặt gặp nhau nhé. Hi hi. P vui quá à.
tigon88
04-10-2005, 11:52 AM
thấy mấy bạn vui ghê làm T cảm thấy cuộc sống bên này cũng ko dến nỗi quá buồn chán. T sẽ cố gắng hết sức để khi chúng mình gặp nhau ai cũng là một người thành đạt và hạnh phúc các bạn nhé.
Chúc các bạn vui vẻ. Khi nào T xong việc chúng mình cùng nhau nói chuyện nha. hôm bữa nói chuyện với P, T cũng vui lắm. Mong gặp P. My uncle cũng ở NJ nên khi nào qua đó T sẽ kiếm P chịu ko? Có muốn gặp t ko nhỉ? bye nhé
*Camellia*
04-10-2005, 12:56 PM
Hi hi, P sẽ vui nếu được gặp bạn đó, T à. Có các bạn là P vui lắm rồi. Miss all you.
dieu_hien
04-10-2005, 05:36 PM
hihi
mấy cô nương ghê wa' ta
To: Ngan hihi khi nào về VN mà mở công ty thì tất nhiên chi 3 này cũng phải đc 1 chứ hihi chi ba của N mà
To: cô nương Trang cậu đừng buồn nữa nhé
To:P hihi cậu nhìn thấy tớ gầy wa' cậu buồn cười hả hihi :))
le anh duy
05-10-2005, 08:26 AM
CHAO NGAN
DUY biết NGÂN qua một người bạn của NGÂN.Nhưng mà người đo nói duy dừng cho ngân biết :
NGÂN tìm lại dược cái vi chưa ,ơ trong dó có hai cây viét ,với lại một cái chìa khóa nhà thôi chư gỉ ,thôi NGÂN hãy coi dó là một bày học dể mà nhớ lần sau dưng có quên nữa nhé ,
NGÂN có thể cho duy biết về NGÂN dược không NGÂN
còn về phần duy
duy sinh ngày 22/3/1980
duy o viet nam
lần sau duy sẽ nói chuyện nhiều hơn với NGẨN nhé vì giờ duy cũng chưa có biết nhiều gì về NGÂN ,NGÂN có thể cho duy biết về NGÂN dược không
CHào NGÂN nhé gặp lại NGÂN sau nhé ?.Chúc ngân vui vẻ và hạnh phúc :hun:
tigon88
05-10-2005, 12:39 PM
HI Duy !!!!!!!Đại diện người lớn nhất trong đây welcome duy dến HHT hiihihi.
Mà Duy nè vào đây rùi đòi nói chuyện với N ko hơi kì nha Duy. ( nói chơi thôi )
To N: N ui anh ba N đâu chạy vào đòi làm quen vậy ?
To H: H ui chồng em sao vậy H ? hihiihi
tạ lỗi cùng mọi người nếu t nhiều chuyện, mà kì thật ko vào 888 mấy câu là hồi lát học bài ko nổi hihiih
Bye Love U all. I need to study now hic hic..... see guys then.
dieu_hien
05-10-2005, 06:01 PM
To :le duy anh : chào bạn , bạn chỉ làm wen với N thui hả ko thây tui đây cũng là bạn của N hả ( nói dùa thôi đừng giân nhé)
To: Trang ( Chi hay wa' nhỉ chồng em tên là Duy ( chứ đâu phải là Lê Duy Anh hihi mà chồng em đâu có phai sinh năm 88 hihi` trẻ wa' hihi:) ( chi Trang cạn thận em méc ông Phát đó nghe
to: Bich ngân ( chi Ngân em nói đúng ko chi hihi chi T mà ko cần thận chi em mình méc anh Phát đánh đòn chi T dám chọc em hihi
*Camellia*
05-10-2005, 06:27 PM
Hi hi, người ta là Lê Anh Duy hay Lê Duy Anh, làm sao mà biết được hả H. Người ta muốn nói chuyện với ai làm sao tụi mình cản người ta được nè. Có mong thì mong người ta cùng nói chuyện chung với tụi mình thôi. Người ta sinh năm 80 chứ đâu phải 88 đâu kìa, người ta lớn hơn tụi mình rùi.
tigon88
05-10-2005, 07:12 PM
hi các bạn !!!!!T mệt quá mà thấy mấy bạn vui ghê. Nè nhóc Hiền sao cứ lôi ông Phát ra hù chị vậy nói nhỏ nghe chị cóc sợ ổng đâu hihihihihi( mà cầu trời ổng đừng đọc mấy dòng này hihihi)
Uh ha mà T phải cẩn thận mới được chứ ko thì chết hihihi
lilazngrl17
05-10-2005, 07:29 PM
Trang: dám chọc N nhe... :)
Phương: bạn cũng ko ngoài lệ :)
Hiền: hihi, anh 3 của N muốn làm wen N đó, chắc đi đâu lâu quá...cho nên ko còn nhớ tới em gái mình
Duy: cám ơn anh đã nhắn nhở...và mấy bạn của em và chính em cụng muốn làm bạn của anh...nếu như anh chịu làm người anh lớn....hihi, đc chứ?
dieu_hien
05-10-2005, 07:36 PM
hihi
To: P hihi mắt em lúc đó hoa vì sáng dây chua đc tỉnh ngủ lám lên hơi lộn:))
To: Trang hihi chi sợ ông Phát lên phải hù doa chi so mới dc
*Camellia*
05-10-2005, 07:49 PM
Ừ, N định xử tội P à.
To H: ừ , em nhìn lộn rồi đó, bây giờ có muốn làm quen hay không đây.
To Duy: mấy bạn cũng muốn anh duy làm bạn của tụi này thôi, anh Duy có chấp nhận không vậy.
dieu_hien
05-10-2005, 09:05 PM
hi`hi`h`i
to: P chi cứ hỏi khó em wa hihi em bít trả lời ra sao đây?
to: N hihi the ah anh 3 Ngân dẹp trai hơn Lê anh duy hihi ban ấy vừa già wa' đi mất lên ko thể làmanh 3 N dc N có lộn giống H ko đó
To: Duy chào Duy nhé hồi sáng Hiền lộn tưởng anh sinh năm88 hihi hóa ra anh 80 hihi tụi em cũng muốn làm wen với anh" Ok?
tiểu quỉ
05-10-2005, 09:16 PM
đây là nơi để cởi bỏ những tâm sự, mong các bạn chú ý hạn chế 8 hay post bài với mục đích khác trong này nhé :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.