Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ấy và Đây



phong lan
03-10-2005, 06:49 AM
khi không ai mượn ấy cười
để yên đây học chớ lười ấy ơi
khi không cái gọi: " bé ơi "
người ta đả lớn từ thời nào kia
khi không mẫu bánh cùng chia
bài thi cùng chép, lối về cùng theo
khi không ấy gọi: " bồ tèo "
ngượng ghê đi nhé bạn bè cười cho
khi không đây, đó cùng lo
mai nầy hạ tới buồn xo lối về
khi không đây thả tóc thề
nghe lòng rộn rả mộng về có nhau
khi không mơ ước mai sau
như mây với gió, như cau cùng trầu
khi không,..bé...chẳng nói đâu
lời anh gió thoảng qua hồn tương như
thì thầm đôi ngữ ái từ
khi không.. đỏ mặt, bây chừ làm sao

MuaPhuongVi_2005
03-10-2005, 11:32 AM
khi không ai mượn ấy cười
để yên đây học chớ lười ấy ơi
khi không cái gọi: " bé ơi "
người ta đả lớn từ thời nào kia
khi không mẫu bánh cùng chia
bài thi cùng chép, lối về cùng theo
khi không ấy gọi: " bồ tèo "
ngượng ghê đi nhé bạn bè cười cho
khi không đây, đó cùng lo
mai nầy hạ tới buồn xo lối về
khi không đây thả tóc thề
nghe lòng rộn rả mộng về có nhau
khi không mơ ước mai sau
như mây với gió, như cau cùng trầu
khi không,..bé...chẳng nói đâu
lời anh gió thoảng qua hồn tương như
thì thầm đôi ngữ ái từ
khi không.. đỏ mặt, bây chừ làm sao

Hình như Phong Lan là con tra mừ. sao lèm bài thơ dễ sương dzạ :flower: .. định giả gái hữ. Dzậy để Phượng làm "chai" nghen... coi phong độ hông nè. :hun:

Bé ơi ! bé ác wá chừng.
Đây cười mà bé cũng trừng, cũng la
Hay là bé muốn "người ta"
Sụ mặt đưa đám đến mà làm wen
Dzậy thì bé nói đó nghen
Mai này đừng trách cái thèng dzô duyên
Đây dzìa học khóc ba miền
Gặp đâu khóc đó... bé ghiền luôn ha. :tongue4: ...hihiiihih.

phong lan
03-10-2005, 11:24 PM
Phượng nè,
hỏng biết nói sao bây chừ, thui cho Phượng cái nầy, gọi là làm quen nha :tongue4:


Phượng Vĩ :gian:

em hư lắm, làn mi cong cong đó
sao nhìn chi lá đổ ven đường
hai hàng me có kẻ vấn vương
đứng đợi mãi một làn mắt liếc

em hư lắm, thả chi làn tóc rối
cho anh nghe rung động bồi hồi
cho đêm về nhung nhớ xa xôi
pha mực tím, chao ơi là tội

em hư lắm, bờ môi non mộng mị
thơ học trò mang mơ ước cỏn con
sao mộng ước đỏ hơn màu phượng vĩ
nhớ nhung rơi trên ngày tháng mỏi mòn

em hư lắm, mang chi tà áo trắng
trắng hồn anh và trắng cả ước mơ
sao không đợi lời mơ non anh gởi
vội vàng chi từng bước nhỏ em về

em hư lắm, tiếng cười trong như ngọc
sao nỡ lòng đánh rớt ở quanh sân
phượng đỏ rơi, rơi từng cánh ngại ngần
rơi đỏ cả lời yêu em khôn ngõ

em hư lắm, giờ đây sầu mộng đỏ
lời yêu thương anh ngậm mãi trên môi
em hư lắm, tình anh chừ chín đỏ
có giử dùm lời thương nhớ xa xôi

em hư lắm, anh theo về chung lối
giử hộ anh, màu phượng vĩ trên môi

Chúc vui nhiều há
pl

phong lan
18-10-2005, 12:39 AM
Ấy là .. bé, nên anh : người giử trẻ
mệt đứt hơi, đờ đẩn cả thân trai
ngồi yên đấy, đừng chạy chơi xa nhé
lở không về tình anh biết trao ai ?

Ấy là ... nhỏ, nên anh làm người lớn
dìu người ta trên từng phiến mộng mơ
lúc nhỏng nhẻo, khi vui như vỡ chợ
những nụ cười anh kết lại thành thơ

Ấy là .. nhóc, nên anh thành anh cả
củng tập tành đưa đón buổi trường tan
đạp xe thôi mà ngở là ... tuấn mã
rước nhóc về ngự trị giữa vườn hoa

Ấy là ... muội, nên ngu huynh hí hửng
thảo nghìn chương chỉ một chử : muội cưng
thả dòng thi theo mây ngàn lơ lững
vớt trăng sao trong sóng mắt ... người dưng

Ấy là ... em, nên anh thường mơ ước
cõi dương gian chợt hoá thể: thiên đường
tình anh đó, mang linh hồn sông nước
đưa em về đến tận bến yêu đương

:3nhay:
hic... nhưng mờ ấy ui ..:smioh:

bởi tình yêu mang cánh ngàn hải điểu
nên đôi khi sóng vỡ giữa mắt nai
" anh cà chua, ghét anh gồi... ai biểu "
Ấy quay lưng, anh thầm đếm gót hài

bởi trái đất, hai đầu .... hơi hơi .. méo
nên người ta thường dể mất tay nhau
Ấy và anh, hai điểm đời tí tẹo
ngại ngùng gì, cho anh mượn ... bàn tay

bởi đôi tay nuột nà mười ngón nhỏ
cho anh xin một ngón tí teo nha
để anh được gởi vào đây, nhẩn cỏ
rồi cười ruồi : .." ừ nhỉ, ngộ quá ha "

bởi thượng đế ham dzui nên bày vẻ
trái tráo tình treo ở chốn thiên cung
sẻ vì Ấy, quả yêu thương anh bẻ
chia cùng nhau cho thôi hết người dưng

bởi " con bé " một ngày thôi là " nhỏ "
bởi " nhóc tì " thành ... " tiểu muội " xinh xinh
bởi phượng vĩ trên môi " em " chín đỏ
nên thơ anh trăm ý, một chử : tình !

mây mơ êm
18-10-2005, 12:11 PM
Ấy ấy ... đây đây ... nghe tình tứ ,
Khiến cho ai đó phải suy tư .
Tất cả phải chăng chỉ hư ảo ;
Đem về viết cạn nổi niềm tư .
:angel1: :angel1: :angel1:

MuaPhuongVi_2005
21-10-2005, 11:21 AM
Ấy là .. bé, nên anh : người giử trẻ
mệt đứt hơi, đờ đẩn cả thân trai
ngồi yên đấy, đừng chạy chơi xa nhé
lở không về tình anh biết trao ai ?
Ấy là ... nhỏ, nên anh làm người lớn
dìu người ta trên từng phiến mộng mơ
lúc nhỏng nhẻo, khi vui như vỡ chợ
những nụ cười anh kết lại thành thơ
Ấy là .. nhóc, nên anh thành anh cả
củng tập tành đưa đón buổi trường tan
đạp xe thôi mà ngở là ... tuấn mã
rước nhóc về ngự trị giữa vườn hoa
Ấy là ... muội, nên ngu huynh hí hửng
thảo nghìn chương chỉ một chử : muội cưng
thả dòng thi theo mây ngàn lơ lững
vớt trăng sao trong sóng mắt ... người dưng
Ấy là ... em, nên anh thường mơ ước
cõi dương gian chợt hoá thể: thiên đường
tình anh đó, mang linh hồn sông nước
đưa em về đến tận bến yêu đương
:3nhay:
hic... nhưng mờ ấy ui ..:smioh:
bởi tình yêu mang cánh ngàn hải điểu
nên đôi khi sóng vỡ giữa mắt nai
" anh cà chua, ghét anh gồi... ai biểu "
Ấy quay lưng, anh thầm đếm gót hài
bởi trái đất, hai đầu .... hơi hơi .. méo
nên người ta thường dể mất tay nhau
Ấy và anh, hai điểm đời tí tẹo
ngại ngùng gì, cho anh mượn ... bàn tay
bởi đôi tay nuột nà mười ngón nhỏ
cho anh xin một ngón tí teo nha
để anh được gởi vào đây, nhẩn cỏ
rồi cười ruồi : .." ừ nhỉ, ngộ quá ha "
bởi thượng đế ham dzui nên bày vẻ
trái tráo tình treo ở chốn thiên cung
sẻ vì Ấy, quả yêu thương anh bẻ
chia cùng nhau cho thôi hết người dưng
bởi " con bé " một ngày thôi là " nhỏ "
bởi " nhóc tì " thành ... " tiểu muội " xinh xinh
bởi phượng vĩ trên môi " em " chín đỏ
nên thơ anh trăm ý, một chử : tình !
Ấy và em cách nhau chừng ấy tuổi.
Nên Ấy xem em con nít phải rồi
Thử hôm nào Ấy đứng trước gương coi.
Già muốn chết... lại lôi thôi...nữa chứ
Nhìn em nè... rồi so cùng Ấy thử
Có khác xa...một vực thẳm hông cà?:blinking:
Thôi đừng buồn... đừng sụ mặt nữa nha...
Đùa tí xíu có gì mà phải giận...( chứ )
:blinking: :blinking: :blinking:

phong lan
25-10-2005, 09:02 AM
To Mùa Phượng Vĩ:
chời đất hởi, tình yêu nào có tuổi
tự ngàn xưa thiên hạ đả biết yêu
Ấy và anh, đan chân ngày hai buổi
hỏng là yêu chắc cũng ... nhớ thương nhiều
:madsung:
một đôi lần trước gương anh ..yểu điệu
ông địa ơi, Mẹ bảo :..tiểu yêu tinh
ai thèm giận người dưng mà, Ấy hiểu
lở mai đây, ta chung một mối ... tình
:lol: :guoc:
... khà ..khà ...:madsung:

MuaPhuongVi_2005
25-10-2005, 11:02 AM
To Mùa Phượng Vĩ:
chời đất hởi, tình yêu nào có tuổi
tự ngàn xưa thiên hạ đả biết yêu
Ấy và anh, đan chân ngày hai buổi
hỏng là yêu chắc cũng ... nhớ thương nhiều
:madsung:
một đôi lần trước gương anh ..yểu điệu
ông địa ơi, Mẹ bảo :..tiểu yêu tinh
ai thèm giận người dưng mà, Ấy hiểu
lở mai đây, ta chung một mối ... tình
:lol: :guoc:
... khà ..khà ...:madsung:
Ấy biết hông.. "đây" tuy còn nhỏ tuổi
Nhưng biết "iu" , trước đằng Ấy nữa kìa
Nên Ấy đừng... có lên mặt làm kiêu
Xưng "anh" hả ? còn lâu "đây" mới gọi
Trích theo lời ,nguyên văn ,đằng Ấy nói...
"Mẹ bảo là...đằng Ấy tiểu yêu tinh"
Thì làm sao mà có chuyện chúng mình
Chung một lối đường tình đây Ấy nhỉ....:think: