Xem đầy đủ chức năng : viếng thăm
rong xanh 676
03-10-2005, 06:18 AM
đêm nay em tới thăm anh
mà em nào nghĩ thị thành mênh mông
tôi đang lê gót bến sông
thấy em đứng đó cánh đồng ngày xưa
lẽ nào...
macanh
03-10-2005, 06:21 AM
Mình ngu dôt chưa hiểu ý thơ của bạn nên đối bừa
Cánh đồng ấy, khi bé thơ ta cùng chơi
Cánh đồng ấy ,anh trao lời yêu đầu môi
Cánh đồng ấy , chứa toàn kỉ niệm
Cánh đồng vẫn còn nhưng em đâu rồi
everythingwillbemine
03-10-2005, 07:54 AM
Tuổi thơ không bao giờ trở lại
Quá khứ quay lưng chẳng tiếc thương gì
Cũng cánh đồng nhưng vắng bóng anh
Em chung tình ở bến sông xưa
Đừng trách móc gì vì anh có lỗi
Đừng đổ tội vì em không thể thanh minh
Tuổi thơ xa với lúc này
Chia tay có lẽ là điều tất yếu
Cảm phiền vì em không có lỗi.
Nhìn hàng ghế đá lơ thơ
Bỗng hồn tôi cứ ngẩn ngơ
Sao người ta cứ phải mơĐể hàng chữ ấy lửng lơ
Sau chủ đề của mỗi giấc mơ
Rồi tự nhủ mình một tiếng Ơ... :haha:
Shin_Kn
03-10-2005, 05:01 PM
lẽ nào ta chẳng còn duyên
trái tim hai ngả hai đường ta đi
lẽ nào tình chỉ là mơ
cơn mơ sẽ tỉnh khi tình bay xa
cogaibuongbinh87
03-10-2005, 05:06 PM
dù tình là mơ
nhưng sao ko tỉnh khi tình chia xa
lẽ ra ta chỉ là ta
để cho long mãi ko vương nỗi sầu
để cho tình đừng mãi buồn đau
để cho khỏi nhớ những ngày đắng cay
Shin_Kn
03-10-2005, 05:08 PM
tôi vẫn ước mình đừng yeu6 anh thế
để giờ đây đâu phải đớn đau
tôi vẫn ước cơn mơ kia vô tận
để cho tôi ko phải thấy xót xa
hoang hon mau tim
03-10-2005, 06:27 PM
lẽ nào tơ hồng trời nối đôi ta
thành thị đông đúc chúng mình gặp nhau
đêm thâu nâng chén kêu sầu
mong cho tình mãi muôn đời bền lâu
nếu tình mình vội tan vỡ mau
thì thôi anh hỡi gieo sầu làm chi
cuộc đời này quá nhiều gian dối
mạng phép hỏi anh anh có yêu em?
rong xanh 676
03-10-2005, 10:02 PM
bao giờ tình chỉ là mơ
bao giờ anh sẽ hững hờ được đây
bao giờ quên những đắng cay
bao giờ quên những tháng ngày đã qua
cogaibuongbinh87
03-10-2005, 10:06 PM
bây giờ tình đã là mơ
bây giờ anh phải để trái tim yên được rồi đấy
bây giờ quên những đắng cay
để cho hạnh phúc sẽ đến một ngày ko xa
rong xanh 676
06-10-2005, 06:14 AM
vậy là tôi đã lãng quên ?
vậy là tôi đã khắc bền tình em ?
vậy là tôi đã nhớ thêm ?
vậy là tình đã êm đềm rồi sao ?
Shin_Kn
06-10-2005, 06:30 PM
vậy là trái cấm tình yêu
được người hái xuống dc người mang đi
vậy là tất cả ngày qua
chỉ là cơn gió thoáng qua bên đời
hoa thủy tiên
07-10-2005, 09:15 PM
vậy là mọi chuyện qua đi
vậy là đùng để người sầu bi khóc thầm
vậy là người đừng âm thầm
chui đựng tình yêu cũ đã xa
cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:18 PM
đừng thế nữa
=============
hoa thủy tiên
=============
rong xanh 676
09-10-2005, 02:01 AM
chuyẹn kia cũng đã tàn phai
nhưng lòng còn vẫn miệt mài xót xa
khóc thương cho cuộc tình xa
buốn long nhớ đến mặn mà buồn vương
Shin_Kn
09-10-2005, 06:21 PM
chuyện đời sớm hợp mau tan
tình yêu thay đổi nào ai có ngờ
bóng người mờ ảo dần xa
tiếng yêu còn đó nhưng người giờ đâu
rong xanh 676
09-10-2005, 09:43 PM
làm sao biết rõ được tình
làm sao anh biết lặng thinh làm gì
làm sao quên lãng tình si
người nơi xa đó còn gì cho anh
cogaibuongbinh87
17-10-2005, 09:01 PM
chuyẹn kia cũng đã tàn phai
nhưng lòng còn vẫn miệt mài xót xa
khóc thương cho cuộc tình xa
buốn long nhớ đến mặn mà buồn vương
buồn vương mãi để long xót xa
ta có nghĩ là ta
hãy để quá khứ xa mãi xa
ko quay lại làm buồn đau thêm nữa
rong xanh 676
31-10-2005, 05:04 AM
quá khứ rồi cũng sẽ qua
buồn vương vẫn cứ mặn mà bên tôi
dẫu cho người đã xa xôi
nhưng lòng tôi cũng lỡ rồi câu yêu
rong xanh 676
31-10-2005, 05:18 AM
quá khứ rồi cũng sẽ qua
buồn vương vẫn cứ mặn mà bên tôi
dẫu cho người đã xa xôi
nhưng lòng tôi cũng lỡ rồi câu yêu
cogaibuongbinh87
14-11-2005, 11:54 PM
đã lỡ câu yêu rồi thì sao
cuộc đời kia đâu chỉ có thế
mà sao lòng mang bao nỗi ê trề
buồn tê tái lòng ko phút bình yên
rong xanh 676
08-12-2005, 08:03 PM
lòng tê tái vì đâu ai thấu hiểu
xót thân mình vì lắm kiểu yêu đương
tự lạnh lùng vì lắm xót lắm thương
luôn sầu đắng vì tình nhiều trác trở
prettyanhthu
08-12-2005, 10:26 PM
Đã lỡ yêu rồi thì yêu thiết tha
Đã lỡ yêu rồi thì trao tình ra
trao hết trái tim trao hết lòng mình
trao hết, làm hết, làm hết vì tình
rong xanh 676
12-12-2005, 08:18 PM
tha thiết mà chi để lắm sầu
khi người quay bước mặc tình sâu
chỉ cần hai phía không quên lãng
thì tình sẽ đậm rõ không phai
Mua Sao Bang
12-12-2005, 08:23 PM
Đã lỡ yêu rồi thì yêu thiết tha
Đã lỡ yêu rồi thì trao tình ra
trao hết trái tim trao hết lòng mình
trao hết, làm hết, làm hết vì tình
Trao hết! hết cả trái tim này
Mà sao chỉ thấy cuộc tình mãi xa
Tâm hồn nở tựa muôn hoa
mà nay lại xác xơ nhiều mãi thôi
rong xanh 676
15-12-2005, 05:49 AM
bởi em anh đã đớn đau
bởi em anh đã vướng sầu đắng cay
bởi em mới có hôm nay
bởi em mới thấy tháng ngày buồn đau
prettyanhthu
15-12-2005, 11:07 PM
Trao hết! hết cả trái tim này
Mà sao chỉ thấy cuộc tình mãi xa
Tâm hồn nở tựa muôn hoa
mà nay lại xác xơ nhiều mãi thôi
Vi mình không duyên không nợ
vì vận mệnh cứ trêu trơ không ngừng
đời thích chuyện tình lỡ lưng
vì trời nói mình không xứng anh ơi
Mua Sao Bang
16-12-2005, 11:10 AM
Vi mình không duyên không nợ
vì vận mệnh cứ trêu trơ không ngừng
đời thích chuyện tình lỡ lưng
vì trời nói mình không xứng anh ơi
Em nói vậy biết tim anh đau nhoi!!!?
Tiếng yêu đầu anh gói đã bao nhiêu.
Mà giờ anh lại thấy đăm chiêu
Khi trời nói tình yêu ta không xứng!
rong xanh 676
21-12-2005, 06:26 AM
Em nói vậy biết tim anh đau nhoi!!!?
Tiếng yêu đầu anh gói đã bao nhiêu.
Mà giờ anh lại thấy đăm chiêu
Khi trời nói tình yêu ta không xứng!
có gì mà phải nhói đau
tiếng yêu ngày đó nhạt màu hôm qua
phải chi duyên cớ xót xa?
trời đã nói tình ta không có thể
Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:46 AM
Anh biết em buồn sáng hôm nay
Em tiễn anh về mắt buồn thay
Dù ta đã biết là không thể
Vẫn muốn tình ta cứ thế hoài
Anh biết em buồn đêm hôm qua
Cứ mãi trông về một chốn xa
Em ơi,ta đã hoài xa cách
Chẳng biết tình ta có nhạt nhòa?
chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:48 AM
Người đi , tình đi
Còn lại dòng sông ở lại ,
Dòng sông cho em vương vấn
Dòng sông cho em nhớ anh .
rong xanh 676
23-12-2005, 05:28 AM
lẽ nào người cũng đơn phương?
lẽ nào người cũng chung đương vậy sao ?
lẽ nào người cũng nôn nao ?
lẽ nào người cũng ngạp trào tình si ?
rong xanh 676
27-12-2005, 07:11 AM
etewrtwerteryrtfgfdgr
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.