PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chàng của tui nè ...



MaiAnh
02-10-2005, 11:55 PM
Hôm qua tôi ghé tìm chàng
Vào nhà mới thấy 1 hàng yaout
Cóc xoài chàng cũng không chừa
Mới hay chàng cũng không vừa nữ nhi
Ăn hàng thì đứng nhất nhì :burger:
Bao người khiếp sợ chàng thì tỉnh bơ

Chàng ta cũng thích ở dơ
Thời gian không tắm tính sơ (có ) 3 ngày
Gần chàng cứ nghĩ lên mây
Nước hoa thơm phức ngất ngây lòng người
Chàng ta cũng thích nằm lười
Tay cầm kẹo mút như thời còn thơ (baby)
Tối ngủ chàng cũng thích mơ
Tay chân chàng đạp gối bay vèo vèo

Chàng ta cũng thích làm eo
Đệ nhất cao thủ hứa lèo đó nha
Gặp ai chàng cũng thật là
Dễ thương hòa nhã để mà làm tin
Gặp em nào cũng sẽ thật tình
Mỗi ngày chàng ngồi chàng tính gặp em nào đầu tiên
Mới gặp cũng nghĩ chàng hiền
Bây giờ cũng được một phen hết hồn
Vậy nên mới nói cả phòng
Ai cao tay ấn làm đông ( lạnh ) chàng dùm hic hic :gian:

MAi Anh

macanh
04-10-2005, 06:08 PM
Thơ hay , thơ hay ......
Chẳng hay nàng nói ai vậy
Châm biếm con trai thì cũng vừa chứ
Làm gì cứ lấy thói xấu của nữ ghép vô

MaiAnh
05-10-2005, 12:09 AM
Hihihiih bi giờ đọc tiếp nha, chàng của mình nè ...chị phương và Ngân sao không đối đáp cùng MAi Anh cho dzui hihihih

Nói đi cũng phải nói "về"
Chàng tui bản tính làm mê lòng người
Ai buồn chàng cũng chọc cười
Chàng là liều thuốc làm vui lòng nàng
Chàng tui tính cũng lạc quan
Yêu thơ thích nhạc đứng hàng thứ hai ( tui phải đứng nhất hihi````)
Chàng tui cũng có lắm tài
Việc gì cũng giỏi hỡi ai sánh bằng
Không muốn nhưng cũng nói rằng:
Chàng tui đứng nhất trong lòng của tui
Chàng chưa nghe hết đã vội
Đùng đùng trách thiếp lỡ lời nói sai
Từ xưa đến giờ có ai
Công minh như thiếp khen chê rõ ràng
Nếu không chàng sẽ mơ màng:
Tưởng mình giỏi nhất trong hàng nam nhi
Thế nên thiếp mới thầm thì
Chàng ui nhớ sửa những tật gì thiếp ghi

Mai Anh

muahetrang84
06-10-2005, 01:30 AM
chịu thôi !
bài viết hay quá trời..........hic hich hic !

thơ ngây nhưng hơi già trước tuổi
nhỏ bé nhưng cao hơn người ta
chưa biết yêu nhưng có mấy mối tình

MaiAnh
07-10-2005, 08:19 PM
Mối tình em vắt ngang lưng
Yêu nhưng bỏ đó giữa chừng hổng thương
Tại anh tâm tính bất thường
Nên em đành phải nhượng lòng hổng yêu

MAi Anh

thiensutinhyeu_87
08-10-2005, 07:38 AM
Mối tình em vắt ngang lưng
Yêu nhưng bỏ đó giữa chừng hổng thương
Tại anh tâm tính bất thường
Nên em đành phải nhượng lòng hổng yêu
_______________________________
hahahaha............


Tánh anh vốn chẳng thất thường
Chỉ tại công việc khó khăn đấy mà
Tại sao em lại bỏ anh
Bởi tại em anh mới ra thế này
Sao em lại quá thờ ơ
Còn anh thì vẫn một lòng vì em

hahahhaha xin phép đối một bài dù không hay lắm
mong mọi người ủng hộ

MaiAnh
09-10-2005, 07:15 PM
Mối tình em vắt ngang lưng
Yêu nhưng bỏ đó giữa chừng hổng thương
Tại anh tâm tính bất thường
Nên em đành phải nhượng lòng hổng yêu
_______________________________
hahahaha............


Tánh anh vốn chẳng thất thường
Chỉ tại công việc khó khăn đấy mà
Tại sao em lại bỏ anh
Bởi tại em anh mới ra thế này
Sao em lại quá thờ ơ
Còn anh thì vẫn một lòng vì em

hahahhaha xin phép đối một bài dù không hay lắm
mong mọi người ủng hộ

Anh ơi đừng trách tại ai
Suy đi nghĩ lại có vài lý do
1 là anh cứ o o
Vô tư ngủ nướng dù cho béo phì
2 là anh thích trương phi
Tánh nóng như lửa ai bì với anh
3 là anh ngại khó khăn
4 là anh chẳng học hành tới nơi
Cuối cùng anh quá ham chơi
Nên em mới có vài lời cùng anh
Em nào có mới quên anh
Nhưng tình đã hết xin anh chớ buồn hic hic

MAiAnh

thotinh_online
09-10-2005, 07:19 PM
Mối tình em vắt ngang lưng
Em đi phơi nắng hổng chừng tình tan
Tại anh tình cứ ương gàn
Cho nên em sợ em ngàn lần yêu...

MaiAnh
09-10-2005, 10:43 PM
Mối tình em vắt ngang lưng
Em đi phơi nắng hổng chừng tình tan
Tại anh tình cứ ương gàn
Cho nên em sợ em ngàn lần yêu...

Em ơi nên nhớ 1 điều
Tim anh luôn nhớ luôn iêu 1 người
Dù cho sông núi đổi dời
Anh luôn mong muốn bạn đời anh vui

Mai ANh

KnightX
10-10-2005, 01:44 AM
Anh ơi đừng trách tại ai
Suy đi nghĩ lại có vài lý do
1 là anh cứ o o
Vô tư ngủ nướng dù cho béo phì
2 là anh thích trương phi
Tánh nóng như lửa ai bì với anh
3 là anh ngại khó khăn
4 là anh chẳng học hành tới nơi
Cuối cùng anh quá ham chơi
Nên em mới có vài lời cùng anh
Em nào có mới quên anh
Nhưng tình đã hết xin anh chớ buồn hic hic

MAiAnh
Dù anh cứ ngũ o o
Trời cho anh vậy, anh nào mún đâu
Dù anh có thích trương phi
Dzị mà gặp gái lửa liền tắt ngay
Dù cho anh ngại khó khăn
Thì anh cũng ráng băng rừng kiếm em
Dù cho anh chẳng học hành
Thì anh cũng ráng tranh đua với đời
Dù cho anh rất ham chơi
Chỉ vì anh thích tuổi thơ của mình
Anh đâu có tội có tình
Sao em lại nói hết tình với anh

thachson
10-10-2005, 04:02 AM
tui thươc phe doi lap Chàng ta cũng thích làm eo
Đệ nhất cao thủ hứa lèo đó nha
Gặp ai chàng cũng thật là
Dễ thương hòa nhã để mà làm tin
Gặp em nào cũng sẽ thật tình
Mỗi ngày chàng ngồi chàng tính gặp em nào đầu tiên
Mới gặp cũng nghĩ chàng hiền
Bây giờ cũng được một phen hết hồn nhung cungphai cong nhan ban noi dung 100%

MaiAnh
10-10-2005, 09:48 PM
Dù anh cứ ngũ o o
Trời cho anh vậy, anh nào mún đâu
Dù anh có thích trương phi
Dzị mà gặp gái lửa liền tắt ngay
Dù cho anh ngại khó khăn
Thì anh cũng ráng băng rừng kiếm em
Dù cho anh chẳng học hành
Thì anh cũng ráng tranh đua với đời
Dù cho anh rất ham chơi
Chỉ vì anh thích tuổi thơ của mình
Anh đâu có tội có tình
Sao em lại nói hết tình với anh

K hi xưa anh nói em rằng
N ếu mai sông lỡ, đá vàng vẫn yêu
Í vàng mộng ước một chiều
G iờ tan thành khói lam chiều còn đâu
H ỏi trời cao có thắm sâu
T ơ duyên đã hết còn đâu giã từ
X in anh đừng có làm như
Vẫn yêu vẫn nhớ để mừ ( làm) khổ em hic hic
MAi Anh

MaiAnh
11-10-2005, 09:34 PM
tui thươc phe doi lap Chàng ta cũng thích làm eo
Đệ nhất cao thủ hứa lèo đó nha
Gặp ai chàng cũng thật là
Dễ thương hòa nhã để mà làm tin
Gặp em nào cũng sẽ thật tình
Mỗi ngày chàng ngồi chàng tính gặp em nào đầu tiên
Mới gặp cũng nghĩ chàng hiền
Bây giờ cũng được một phen hết hồn nhung cungphai cong nhan ban noi dung 100%

Cám ơn huynh đã nhận ra
Muội đây nói đúng thiệt là cám ơn
Nhưng huynh hãy nhớ giữ hồn
Đừng bay phách tán để vờn bướm hoa

MAiAnh

MaiAnh
17-10-2005, 08:47 PM
Chàng tui tánh cũng giống Shi
Cho nên tui cũng không bì so thêm
Chàng tui giọng rất ngọt êm
Như cây kẹo kéo mỏng mềm dễ thương

MaiAnh

điệp_viên_0_0_thấy
18-10-2005, 12:35 AM
đang bên lá cải hắt xì
trong lòng nhồn nhột thấy nghi lắm mà
bởi vậy shi mới chạy qua
không ngờ sự thật thiệt là chẳng sai
có người nói xấu người ngay
nhưng mà nghĩ lại cũng hay quá chừng

Dẹo
18-10-2005, 02:24 AM
Nếu yêu thì đừng nên so sánh
Nếu so sánh thì đừng nên yêu
Hãy nhìn người mình yêu là đẹp
Đừng nhìn người đẹp để mà yêu
Muối đã mặn thì ngàn năm vẫn mặn
Gừng đã cay thì ngàn năm vẫn cay
Khi nào trái đất còn quay
Trái tim còn đập anh còn yêu em
"Lạy thượng đế cho con quên người ấy
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Vì chúng con không duyên nợ với nhau
Nên chua sót mình con gánh chịu"
"Ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé không biết gì
Giờ đây bé tuổi dậy thì
Anh khen bé đẹp bé chê anh già"
Những bài thơ sưu tầm bạn nhớ post qua bên thơ sưu tầm nhé!Bạn nhớ post 1 bài thôi,đừng post nhiều bài có nội dung giống nhau ha

nhuhanh87
19-10-2005, 06:22 AM
chàng tui là một anh chàng
không đen không trắng nhưng mà có duyên
tôi thầm để ý tôi thương
ai ngờ anh đã có bồ đâu đâu đây

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:09 AM
tui đây chẳng có anh chàng
bởi tui chính hiệu là thằng con trai
bây giờ không biết tìm ai
đi tìm con gái ở đâu vậy kìa

MaiAnh
20-10-2005, 08:34 PM
tui đây chẳng có anh chàng
bởi tui chính hiệu là thằng con trai
bây giờ không biết tìm ai
đi tìm con gái ở đâu vậy kìa

Vậy ra mới biết là chàng
Chanh chua quá mức nên nàng cũng chê
Nói ra thì sợ Shi ê
Nhưng là phận gái tui thề Không quen ( Shi)

MaiAnh

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:17 AM
Hôm qua tôi ghé tìm chàng
Vào nhà mới thấy 1 hàng yaout
Cóc xoài chàng cũng không chừa
Mới hay chàng cũng không vừa nữ nhi
Ăn hàng thì đứng nhất nhì :burger:
Bao người khiếp sợ chàng thì tỉnh bơ
Chàng ta cũng thích ở dơ
Thời gian không tắm tính sơ (có ) 3 ngày
Gần chàng cứ nghĩ lên mây
Nước hoa thơm phức ngất ngây lòng người
Chàng ta cũng thích nằm lười
Tay cầm kẹo mút như thời còn thơ (baby)
Tối ngủ chàng cũng thích mơ
Tay chân chàng đạp gối bay vèo vèo
Chàng ta cũng thích làm eo
Đệ nhất cao thủ hứa lèo đó nha
Gặp ai chàng cũng thật là
Dễ thương hòa nhã để mà làm tin
Gặp em nào cũng sẽ thật tình
Mỗi ngày chàng ngồi chàng tính gặp em nào đầu tiên
Mới gặp cũng nghĩ chàng hiền
Bây giờ cũng được một phen hết hồn
Vậy nên mới nói cả phòng
Ai cao tay ấn làm đông ( lạnh ) chàng dùm hic hic :gian:
MAi Anh




nàng thật là ngốc nàng ơi
wen tôi trên nét rồi đến tìm nhà
tìm tôi chằng phải là tôi
vô lầm ổ chuột tưởng lầm nhà tôi

nàng chỉ giỏi mách giỏi ca
chỉ giỏi ăn quà đổ thừa cho ai
thấy tôi tài giỏi đẹp trai
nàng theo nàng bám như là cái đuôi


nàng vừa xấu lại chảnh lại kiêu
lại còn cái tật rất hay..........?
vậy mà bày đặt dọa tôi
tôi cứ tán gái nàng làm gì tôi



kimanh :


mai anh à cho chừa cái tật làm thơ tụi con trai nha

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:21 AM
Em ơi nên nhớ 1 điều
Tim anh luôn nhớ luôn iêu 1 người
Dù cho sông núi đổi dời
Anh luôn mong muốn bạn đời anh vui
Mai ANh



anh đâu có nhớ một người
nhớ em là nhất nhớ người là hai
tối này dẫn em đi chơi
em đòi chọn quán anh đi trăm nghìn
anh về anh nói bạn anh
nó kêu em chảnh lừa anh đó mà
em còn nhớ bữa hôm ở vũ trường
anh với con bồ nó còn xinh hơn em
nó củng chỉ là cảnh anh chơi
chơi chán lại bỏ cho chừa gái kiêu


tại mai anh mà mình ghét con gái ah

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 09:43 AM
thế gian có vạn lời thề
nếu ai cũng vậy thì dê giống bò
shi này đâu phải đắn đo
cứ sống đúng nghĩa người lo tới tìm

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 07:40 PM
Chàng của Mai Anh - Cái TV?
Chương trình quảng cáo ầm ì mà thôi
Yaout, kẹo mút liên hồi
Nước hoa toilet khử hôi, khử trùng
Rồi thì tủ lạnh làm đông
Rồi thì bảo hiểm an lòng ai ơi
Rồi thêm ( 1 tý nữa thôi )
Number one cứ hết lời rao vang...

Hơi MA, hỡi ơi nàng
Phong đây xin hỏi phải chàng đó không.?.

MaiAnh
23-10-2005, 07:24 PM
anh đâu có nhớ một người
nhớ em là nhất nhớ người là hai
tối này dẫn em đi chơi
em đòi chọn quán anh đi trăm nghìn
anh về anh nói bạn anh
nó kêu em chảnh lừa anh đó mà
em còn nhớ bữa hôm ở vũ trường
anh với con bồ nó còn xinh hơn em
nó củng chỉ là cảnh anh chơi
chơi chán lại bỏ cho chừa gái kiêu
tại mai anh mà mình ghét con gái ah

Kiêu - chảnh ngán cảnh đua đòi
Vườn khuya gợn gió một thời mộng mơ
Mai Anh vốn dĩ làm thơ
Ngọt ngào mùi vị cỏ hoa thôi mà
Làm gì huynh cứ đòi la
Ghét Mai Anh vậy lấy ai đáp lời ( thơ )
Tâm hồn Mai vốn thảnh thơi
Cho nên chỉ muốn mượn lời đối thơ
Ghét Mai huynh sẽ ngẩn ngơ
Ra vào ruột nóng ,đứng ngồi không yên
Nếu huynh muốn được bình yên
Để Mai Anh giúp, có phiền không huynh

MAiAnh

vianhmuonyeuem
24-10-2005, 01:19 AM
Kiêu - chảnh ngán cảnh đua đòi
Vườn khuya gợn gió một thời mộng mơ
Mai Anh vốn dĩ làm thơ
Ngọt ngào mùi vị cỏ hoa thôi mà
Làm gì huynh cứ đòi la
Ghét Mai Anh vậy lấy ai đáp lời ( thơ )
Tâm hồn Mai vốn thảnh thơi
Cho nên chỉ muốn mượn lời đối thơ
Ghét Mai huynh sẽ ngẩn ngơ
Ra vào ruột nóng ,đứng ngồi không yên
Nếu huynh muốn được bình yên
Để Mai Anh giúp, có phiền không huynh
MAiAnh



huynh chỉ gọi nàng làm thơ
ghét cách ca thán con trai thui mà
giận muội huynh cũng chẳng vui
thế nên chẳng giận đâu người bạn kia


vốn dĩ huynh thích làm thơ
thấy muội có khiếu nên làm cho vui
có gì quá đáng đừng la
huynh chỉ làm vậy chẳng ý gì đâu

MaiAnh
04-11-2005, 08:14 PM
huynh chỉ gọi nàng làm thơ
ghét cách ca thán con trai thui mà
giận muội huynh cũng chẳng vui
thế nên chẳng giận đâu người bạn kia
vốn dĩ huynh thích làm thơ
thấy muội có khiếu nên làm cho vui
có gì quá đáng đừng la
huynh chỉ làm vậy chẳng ý gì đâu

Huynh ui muội cũng trêu huynh
Đừng lo muội chẳng ghét huynh đâu mà
Lời hay như những đoá hoa
Ngát hương tình cảm đậm đà người say

MaIAnh

vianhmuonyeuem
08-11-2005, 05:15 AM
Huynh ui muội cũng trêu huynh
Đừng lo muội chẳng ghét huynh đâu mà
Lời hay như những đoá hoa
Ngát hương tình cảm đậm đà người say
MaIAnh


muội mà chọc là huynh uýnh chết ah
láo nháo đồi thơ châm chọc
vừa phải có chút....ý mừ




KIM ANH chứ ko phải mai anh

MaiAnh
11-11-2005, 11:10 PM
muội mà chọc là huynh uýnh chết ah
láo nháo đồi thơ châm chọc
vừa phải có chút....ý mừ

KIM ANH chứ ko phải mai anh

Em là cô gái ngoan hiền
Tên em vốn dĩ chỉ riêng chàng dùng ( Anh í)
Chữ Mai khoe sắc bao vùng
Thêm Anh tha thướt thủy chung muôn phần
Chữ Kim kia vốn không cân
Chàng ơi đừng cố thêm vần làm chi
Chắc huynh đang muốn so bì
Hay tên muội đẹp huynh tì (ganh tì ) vây huynh

MAiAnh

Cô bé yêu đời
12-11-2005, 07:00 PM
tui có bài thơ hay lắm trong"viết cho anh"nhưng ngại đánh mọi người đọc đi nha

sinhdanau
13-11-2005, 02:57 AM
hauwr la
con trai là cái nợ nần
thà rằng ở vậy cho trai nó thèm

chiều buồn ra cửa ngắm trăng
bổng đâu em thấy anh ngồi trên trăng
cùng cô thiếu nử anh wen
hai bên cùng ước hẹn nhau câu gì
]nói mau nói mau nói mau
không em đánh chết