PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng lẽ khi yêu em là đã sai !



t_u_a_n_a_n_h_germany
02-10-2005, 10:23 PM
Anh nghĩ em hay vô những trang web như HHt anh viết bài này trong đêm nay đấy , buồn dã man luôn á...
mình làm thơ con cóc mong các bạn lượng thứ , lượng thứ...kẻ thất tình . :rain:


Mưa rơi rớt hay lệ này rơi vãi
Thấm từng nỗi đau tê tái lòng
Khi xưa ! ước gì đừng...ta hỡi
Trót lỡ trao rồi một cái hôn

ừ ! anh cũng biết yêu là thế
là cho nhau ngọt , đắng lẫn đau thương
thế sao mãi..tình ta giờ ly biệt
Có phải khi yêu ta đã sai

Rồi một mai anh viết những dòng thơ
Buồn , thương , đau ,...nhớ em da diết
Và có thể dòng thơ này em đọc
Một mai khi em đã sang sông

Dù sau dù mai dù mãi mãi
Mối tình đầu riêng chỉ một em thôi
Ngày xưa ấy cho dù ai vội vã
Lỗi do anh mà cũng chẳng do em