co_gai_danh_da
02-10-2005, 07:49 PM
Tôi giật mình đứng trước trên thềm nước
Bao quanh tôi là màu xanh đục
Không bóng người chỉ có một mình tôi
Giữa bóng tối bao la mịt mù
Với những hình thù ám ảnh tôi
Tôi cố tìm kiếm đôi cánh nhỏ bé để líu kéo
Một chút không gian tươi đẹp cho riêng mình
Đôi cánh yếu ớt mảnh dẻ cứ bay
Để rồi tìm ra một tia sáng nhỏ
Cho không gian của riêng tôi
Bao quanh tôi là màu xanh đục
Không bóng người chỉ có một mình tôi
Giữa bóng tối bao la mịt mù
Với những hình thù ám ảnh tôi
Tôi cố tìm kiếm đôi cánh nhỏ bé để líu kéo
Một chút không gian tươi đẹp cho riêng mình
Đôi cánh yếu ớt mảnh dẻ cứ bay
Để rồi tìm ra một tia sáng nhỏ
Cho không gian của riêng tôi