PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề



peace_star
02-10-2005, 07:07 PM
1. Không ai đáng thương hại bằng con người việc gì cũng do dự, dù là đốt 1 điếu thuốc, uống 1 ly rượu, định mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức dậy hay làm 1 công việc nhỏ nhặt nào cũng phải đán đo, suy tính (William James)
2. Trên đời có 3 thứ dốt:
-KHông biết những gì mình phải biết
-Biết ko rành những gì mình nên biết
-Biết rành những gì mình ko nên biết
(La Rachefoucaul)
3. Ai mà đặt giới hạn tình yêu cho 1 người nào đó, tức là họ chưa biết yêu (Bossuet)
4. Nếu bạn muốn được yêu thì hãy yêu đi (Sénèque)
5. Hạnh phúc và tình yêu là 2 thứ mà nếu tìm, người ta sẽ ko gặp, nhưng khi ko cần, người ta sẽ có dư thừa

Hến Sò
02-10-2005, 10:15 PM
nghe như triết hoc vậy