PDA

Xem đầy đủ chức năng : BỠ NgỠ



traitimmuathu
02-10-2005, 05:39 PM
Em đang đi trên con đường vào tình yêu.
khi chiếc lá thu vàng còn óng ả.
trời mùa thu lại trở về trăm ngã.
gieo vào lòng tất cả nỗi mênh mông.

em muốn anh là một dòng sông.
nước xanh biếc chảy hiền hòa trong nắng.
để ngày ngày em ra sông tắm.
thắp lên ngàn tia nắng của tình yêu

đường tình yêu lắm ghềnh thác bao nhiêu.
cũng chảy về một bến bờ yên ả
dù mai đây đường chia thành trăm ngả.
tình yêu em vẫn gửi cả cho đời... :flower:

traitimmuathu
03-10-2005, 03:51 PM
đi học

nắng sớm đưa em đến mái trường
xôn xao chiếc lá đọng làn sương.
ngỡ ngàng em thấy anh cười nói.
tim đập rộn rang bởi anh khen.

Shin_Kn
03-10-2005, 04:53 PM
nắng sớm nhẹ đu đưa làn tóc
gió thổi đưa hương tóc thoảng qua đây
trái tim ai khẽ đập rộn ràng
khi chiếc môi nhẹ cười chúm chím

traitimmuathu
03-10-2005, 10:17 PM
mùa thu đến giử hoàng hôn màu tím.
lặng nhìn về một cõi mênh mông.
gió thoảng hương đưa bay khắp cánh đồng
bao trăn trở tím trong lòng nỗi nhớ

Cục Kẹo Cô Nương
04-10-2005, 09:09 PM
mùa Thu đã sang lá rơi nhiều
ngõ về vắng bóng người quạnh hiu
hoa tím trên giàn buồn ko hé
cô gái ngồi trông lòng buồn thiu

traitimmuathu
05-10-2005, 12:42 AM
cô gái ơi tuổi đời bao nhiêu.
mà trông người ngồi sao buồn thế.
mùa thu đến cho cõi lòng bỡ ngỡ.
ngắm sao trời quên cả thuở hàn vi.

traitimmuathu
07-10-2005, 10:13 PM
chỉ vu vơ mà cũng đọng thành nỗi nhớ.
nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về.
thật khó hiểu ai đâu mà hò hẹn
bởi vì ta chưa thẹn đã quen nhau.

sông ơi! em đã thấy sông rồi.
dù chỉ một thoáng thôi song vẫn còn bỡ ngỡ
sóng vẫn cuộn đọng trong lòng nỗi nhớ.
chút ngập ngừng tim đập nỗi mênh mông

Giang Nam Kỳ Họa
07-10-2005, 10:35 PM
mùa thu ơi em là giai nhân tuyệt sắc
dưới nét bút ta em la ánh sao đêm
nhưng em oi mùa thu quá hoàn hảo
tìm khoảng trời riêng ta lại thích mùa đông

cobenghichngom_1
07-10-2005, 10:38 PM
mùa thu ơi trong ta là nổi nhớ
khi thu về bỡ ngỡ lá vàng rơi
từng xác lá đều đều rơi vã
để đâm tròi lá mới đón đông sang

anh ra đi biệt vạn gió ngàn
khi đông đến có quay về ko nhỉ
hôm nay đây thu đến rồi anh hỡi
em chờ người trở lại cuối thu nay

traitimmuathu
08-10-2005, 02:11 AM
TRÍCH:
mùa thu ơi em là giai nhân tuyệt sắc
dưới nét bút ta em la ánh sao đêm
nhưng em oi mùa thu quá hoàn hảo
tìm khoảng trời riêng ta lại thích mùa đông
__________________


em biết anh là một dòng sông.
giử trọn tình vào mùa đông yêu dấu
em lặng lẽ nhìn dòng sông thuở ấy.
để đứng nhìn dòng chảy đã đi xa

Giang Nam Kỳ Họa
08-10-2005, 04:30 AM
nhưng đôi lúc anh lại nhìn mùa thu ấy
lá rơi vàng với những kỹ niệm xưa
anh chi mong em đừng oán trách
khi mưa thu về em hãy nhớ đến anh

KnightX
08-10-2005, 04:42 AM
Mùa thu là mùa cây rụng lá
Lá lìa cành tiễn buổi chia tay
Dù mai sau ko còn bên nhau nữa
Cũng đừng buồn vội bỏ mùa thu

tinhanhdemvang
11-10-2005, 12:21 AM
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
Đếm thời gian trôi nhanh cùng dĩ vãng
Anh thấy lòng se thắt một niềm đau
Tim khẽ run bước lặng giữa đường chiều