Xem đầy đủ chức năng : sơn thôn thiếu nữ
Nguyen Nghi
20-03-2005, 08:48 AM
trời chiều bả lả ánh hoàng hôn
thiếu nữ đi đâu tiếng bước dồn
chầm chậm cho tôi đi cùng với
người đâu vẻ đẹp dến mê hồn
người rằng thiếu nữ sơn thôn
chiều tà bước vội để tìm con
xin khách qua đường đừng ghẹo bước
bởi tôi là gái đã có con
cô này giọng nói thật ví von
ngưới đẹp thế kia bảo có con
cho tôi cùng bước cúng cô với
để khỏi trông theo......mất nửa hồn
mắtto
20-03-2005, 09:11 AM
Thiếu nữ sơn thôn đẹp làm sao?
Hoang dại mê hồn bao chàng say
Ngày xưa thôn nữ bài ca ấy
Sánh sao thiếu nữ ngày hôm nay?
Cô gái chân trần tóc buông xõa
Mắt long lanh hạt sương ban mai
Hoa đồng nội ngát hương ngất ngây
Cho tỏa sáng nụ cười ánh dương.
Nguyen Nghi
20-03-2005, 09:21 AM
nhà em ở tận sườn non
thoang thoảng hương hoa buổi hoàng hôn
làm anh ngây ngất hồn mê dại
một trời xuân phủ ánh xanh rờn
em ạ! anh là kẻ vô duyên
đã gặp được em ,chẳng biết tên
cho anh sánh bước cùng em nhé
anh hứa là anh chẳng thể quên....
hôm nay 8 matto nè
mắtto
20-03-2005, 09:29 AM
Đôi mắt nai tròn sao ngơ ngác?
Lạ lùng thay anh chàng chả quen
Mà nhìn em thôn nữ rụt dè
Tên rừng núi với loài hoa cỏ dại.
Xứng với người vẻ đẹp hoang vu
Cuốn lòng người say tỉnh ngẩn ngơ
Làm thôn nữ vụt chạy bỏ lại sau
Bao tương tư thôn nữ có hay chăng?
ok 8 là sở trường gòi hihi
Nguyen Nghi
20-03-2005, 09:33 AM
tự bao giờ anh đã biết yêu em
yêu tha thiết một tình yêu nồng cháy
phương trời xa em yêu ơi có thấy
lửa tình anh đốt cháy cả con tim
giữa đêm đen anh lạc bước đi tìm
em xa lắm sao em vô tình thế
cuộc đời này đường tình ta có lẽ
chỉ mình anh lạc buóc giữa đơn côi
mắtto
20-03-2005, 09:39 AM
Cô em thôn nữ là vô tình?
Hoang dại ngây thơ biết làm sao
Tình ai nhỏ lớn lần đầu thấy
Gặp anh hỏi thế cô sợ thôi
Len len nhè nhẹ lén lén nhìn
Người đâu chi lạ mắt lửa hồng
Thú rừng say mồi chắc thế cùng
Hỏi sao mắt nai cứ trốn mình.
tamlove
20-03-2005, 07:46 PM
thơ tình nguyên nghi với mắt to
chuyen tình thế mới là hay
thông wa đối đáp se duyên lại
mình em ở giữa làm mối mai.
ngày mai nếu có thành đôi lứa
thì chớ có wen bà mối này
( mới có 16 t mà làm bà mối nghe hơi già hì hì)
Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:31 AM
bà mối đâu rồi bà mối ơi
hôm nay bà mối có đến chơi
nguyen nghi nói nhỏ cùng nghe nhé
nghi tôi thật lòng thích mối rồi
hiiiiiiiiiiiii
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:39 AM
Bà mõi đi rồi.. chỉ còn tui.
Chân run , lê bước giữa lưng đồi.
Gặp chàng trai trẻ.. tôi cảm mến.
Nhưng ngó lại minh. thây hỡi ôi... ( 68 rùi hic :mad: )
Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:44 AM
tình yêu đâu có kể gì
tuổi em 68 vẫn mê li ấy mà
anh về thưa với mẹ cha
mang trầu cau với lại...gà hỏi em
MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:50 AM
Bà già -trai trẻ còn tơ.
Ăn rơ hợp nhãn coi giờ kết hôn.
Bà con trong xóm họ dòm.
Bà ngoại - thằng cháu làm sao ôm trời :D
Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:54 AM
bà ngoại ilove ba luôn
họ nhìn kệ họ muốn... buôn dưa à
chuyện này là của người ta
sao lại nhìn ngó để bà tôi......mắc cỡ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.