PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm ơi....



Seafoam
02-10-2005, 01:22 PM
Đừng khóc nữa...kìa mưa đang rơi đó...
Gió lang thang về dĩ vãng xa xưa....
Đừng khóc nữa ,người đi ko về nữa
Sẽ khô hơn đôi mắt , lệ chan hòa...

Đêm ơi đêm , buồn sao ma` buồn quá...
Phải làm sao cho tan những nỗi sầu..
Phải làm sao cho lệ đừng rơi lâu..
Và đêm xuống đừng một mình cô lẻ?

Lover....sad love

sành điệu mái ngố
02-10-2005, 10:08 PM
đừng khóc nữa nghe thầm thì tiếng gió
gió thở dài cho lạnh mãi hồn ai
đừng khóc nữa người đi ko về nữa
kiếp bụi này mình ta mãi lênh đênh
đừng khóc nữa ánh trăng thề tan vỡ
chỉ còn tàn nhem mãi một màu đen

t_u_a_n_a_n_h_germany
02-10-2005, 10:28 PM
Lúc trước anh hay thích đêm dài đăng đẵng
Đc đọc thơ đc ở lại bên em
Nhưng giờ..đêm cũng dài như vậy
Ước mong sao.. em mãi chẳng chở về !!!