văn khôi
02-10-2005, 04:52 AM
Viết tặng em bài thơ
Với bao nổi mong chờ
Tình em anh mãi nhớ
Xin em đừng làm ngơ
Thương em thương nhiều lắm
Sao em nở lạnh lùng
Để anh hoài nhớ nhung
Một bóng hình xa vắng
Em nào hay nào biết
Anh đem lòng vấn vương
Biển Nhớ người anh thương
Tình sắt xon một kiếp
Ôm tình làm kỷ niệm
Quyện nhớ thương vào biển
Gào thét không thành tiếng
Rằng yêu chỉ riêng em
(TẶNG NGƯỜI TÔI THƯƠNG
Với bao nổi mong chờ
Tình em anh mãi nhớ
Xin em đừng làm ngơ
Thương em thương nhiều lắm
Sao em nở lạnh lùng
Để anh hoài nhớ nhung
Một bóng hình xa vắng
Em nào hay nào biết
Anh đem lòng vấn vương
Biển Nhớ người anh thương
Tình sắt xon một kiếp
Ôm tình làm kỷ niệm
Quyện nhớ thương vào biển
Gào thét không thành tiếng
Rằng yêu chỉ riêng em
(TẶNG NGƯỜI TÔI THƯƠNG