Xem đầy đủ chức năng : Thơ cho một người
♥ PlanetVN ♥
02-10-2005, 01:06 AM
Ngắt một cánh hoa xinh,
Em cài lên mái tóc...
Bảo rằng Anh đừng khóc,
Khi chúng mình chia tay.
:flower:
Xa em, anh không muốn chút nào. Nhưng nếu em có thể hạnh phúc bên cạnh người khác hơn anh thì anh sẽ sẵn lòng.
Anh không cần gì cho mình cả. Chỉ cần em hạnh phúc, Boulevard ạ!!! Anh... Anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc, kể cả...
Hix,... Em có hiểu không??? Em ơi!!! Anh không muốn em phải khổ cùng anh đâu.
Em ơi... Anh không muốn em phải khổ. Em có hiểu không??? Hiểu không??? Boulevard!!!
Boulevard
02-10-2005, 01:14 AM
Đừng lưu luyến phút giây
Những lời yêu em viết...
Chẳng còn đâu tha thiết...
Đã hết rồi...Anh ơi !
congchua_mattrang222
02-10-2005, 01:54 AM
thời gian cứ mải trôi
chẳng bao giờ ngừng lại
tuổi học trò thơ dại
mang biển tình em đi
cũng chẳng còn lại chi
khi tình yêu tan vỡ
thôi hết rồi duyên nợ
nặng gánh tình đôi ta
vẫn biết phải xót xa
nhưng anh ơi chấp nhận
hãy trách rằng số phận
không cho mình gần nhau/
nhatle20vn
02-10-2005, 06:53 AM
Chớ có buồn em ơi!
Cái duyên nợ ở đời
Như một làn gió thoảng
Vút mãi lòng chơi vơi.
Tình yêu càng xa vời
Khi trái tim thù hận
Trách chi tình lận đận
Của một thời thơ ngây........
.........
đời người một chữ tính
nói là phải giữ lời
chứ đừng như ai nọ
thốt ra rồi lại thôi.....
Forever_THM
04-10-2005, 12:05 AM
Đừng nói thế anh ơi
Bởi lòng ai đó vẫn thương anh mà
Yêu thương chỉ một chữ Hà
Đừng thêm hai chữ chia tay mà buồn
♥ PlanetVN ♥
11-10-2005, 10:56 AM
Nếu một ngày Anh thôi đến vì mưa
Hãy hiểu rằng nắng đã thay màu tóc
Em đã dặn lòng mình không được khóc
Nhưng trong tim mưa vẫn đến nhạt nhoà
Hơ,... Cám ơn một tác giả không nhớ tên ở báo đã cho PlanetVN mượn 2 câu thơ. Thanks!!!
Em biết không??? Anh biết mình đã không hề xứng đáng với những gì mà em mong đợi nơi anh. Phải rồi, anh tệ quá mà... Hahahah... Có ai như anh không cơ chứ??? Thất vọng đúng không em??? Anh đã hứa với em mà... Sao em không cho anh một cơ hội??? Bản chất anh không như thế đâu em ạ!!! Em... Em ơi... Anh biết làm sao đây???
Không, anh không thể xa em. Em hãy thay từ Anh thành từ Em trong những bài thơ của anh đi. Em sẽ thấy rằng không phải anh không đến vì mưa mà là em đó. Rằng người phải khóc chính là anh, em ạ!!! Boulevard ơi!!!
Kangtahiro
11-10-2005, 01:57 PM
Thương một người sao mình không dám nói,
Để người ta cứ hờ hững vô tình...
Tình của tôi mang theo vào giấc mộng,
Gặp nhau hoài mà em cứ lặng thinh.
Queensland
11-10-2005, 07:24 PM
Ngay hom nay em ve lai noi day
VCan ho nươc bon be menh mong song
Van trai tim xua va cươc tinh nong bong
Anh xa roi co da cung choi voi
okanobee
11-10-2005, 07:33 PM
Tha thiết nhớ một mối tình ngây dại
Vẫn còn nồng ân ái , tháng ngày yêu
Để xót xa , lòng bất chợt buồn thiu
Khi hình bóng ai kia ; hoài xa vắng
phonglantim
11-10-2005, 11:26 PM
Thời gian vẫn chứ trôi
Đau thương thành kỉ niệm
Chút tư tình riêng biệt
Có còn nữa không anh?
♥ PlanetVN ♥
13-10-2005, 12:16 AM
Đừng nói lời chia tay
Khi còn yêu tha thiết
Đừng nói lời vĩnh biệt
Khi vẫn còn thương Em
Em biết không??? Anh đã từng nghĩ rằng yêu là phải yêu thật lòng, phải thể hiện cho người ta thấy sự chân thật của mình. Anh không biết mình có ngốc quá không khi lại quá thẳng với em đến như vậy. Hahahah... Dám nói thẳng với em những điều mà có lẽ em chưa bao giờ tưởng tượng ra... Em sợ con người anh đúng không??? Ừh,... Ai mà chẳng sợ... Anh, anh biết phải làm sao??? Có lẽ anh quá ảo tưởng!!! Nên không thể mang lại hạnh phúc cho em!!! Anh... Những ngày em giận (mà có lẽ là em đã hết chịu nổi anh), anh..., anh không biết phải nói làm sao??? Anh chỉ biết rằng có một điều gì đó đang tan đi trong anh. Anh,... Anh phải làm sao??? Em ơi...
:jerry: :jerry:
Tình yêu là gì mà bao người đau khổ
Và tôi đây cũng chẳng ngoại trừ
Tôi yêu em sao em không màng tới
Để mình tôi ngồi buồn giữa cô đơn
:angel1: :angel1:
Restart
13-10-2005, 05:30 AM
Em vẫn biết anh chẳng phải người yêu thơ
Nên đành cất những bài thơ mình vào trongnỗi nhớ
.... -st
Có một thời em đã rất yêu anh
Tình yêu đó, em đã dành cho anh trọn vẹn
Những câu thơ ẩn chứa một niềm tin
Nhưng dòng đời như nước cưốn
Anh chẳng bao giờ tự kìm lòng để đọc hết một câu thơ
Em dặn lòng mình thôi cứ hãy tin anh
Thời gian đó anh đang dành cho mọi thứ
Chỉ riêng em và hàng ngan nỗi nhớ
Đành xếp mình trong một góc lòng thơ
Rồi thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Góc riêng em đã lùi vào dĩ vãng
Anh riêng lẻ, một mình em đơn độc
Lặng lẽ một mình đọc những vần thơ ẽm!
okanobee
13-10-2005, 06:26 AM
Dù tha thiết nhớ thương
Đành chia tay người hỡi
Bởi anh bao lầm lỗi
Biết nào tiếng thủy chung
Chanh Chua
13-10-2005, 10:48 AM
Đã ta thiết yêu thương
Chớ có hoài giận dzỗi
Xóa cho nhau lầm lỗi
Sẽ thấy đời vui hơn....'
♥ PlanetVN ♥
13-10-2005, 08:05 PM
Anh vẫn thế bởi em ơi không thể
Nói yêu em bằng những tiếng dối lừa.
[Hahahah... Phải rồi... Anh biết phải làm sao??? Làm sao nhỉ???
Em biết không??? Mẹ anh bảo rằng sống ở trên đời này: thằng khôn quá thì người ta ghét, thằng khờ quá thì người ta khinh. Còn anh, Mẹ anh cho anh là thằng dại... Vì anh quá thẳng và quá thật... Đã thế lại còn dám "một mình chống lại xã hội" hiện nay... Mẹ anh hồi xưa cũng gần giống anh á... tưởng mình ngay thì tốt. Không ngờ là dại để phải phiêu bạt vô tận xứ cao nguyên xa xôi này... Dù sao, cũng nhờ thế mà anh mới có cơ hội gặp em, Nhím ạ!!! Hahahah... Có lẽ, anh phải đi Hà Nội thôi... Hà Nội là nơi anh sinh ra... Anh muốn tìm về đúng bản tính của mình..., con người của mình,... người mà em đã gặp lần đầu tiên đó... Quá muộn phải không em??? Dù sao đi chăng nữa... Anh vẫn đêm đêm ngắm nhìn những vì sao và mơ đến em, em có biết không??? Sau này,dù ở với ai, dù sống với ai, anh cũng sẽ vẫn nói thật với người ấy như vậy... Rằng anh ngắm những ánh sao đêm, một phần vì sở thích của anh, một phần là để mơ đến cái cảm giác mà chưa một lần anh có được khi ở bên em... Những ánh sao đêm đó em ạ... Một hành tinh ngập tràn hoa tím của riêng anh... Anh vẫn mơ về nó!!! Anh tin rằng, có một người sẽ hiểu anh. Chúc em hạnh phúc, Boulevard ạ!!!
phonglantim
14-10-2005, 12:09 AM
Những lời nói yêu thương
Hãy chôn sâu bạn nhé
Bởi cuộc đời muôn vẻ
Chẳng bao giờ hết đau
Ai ơi ...chớ âu sầu
Bởi tình đầu...đau khổ
Tình yêu như sóng vỗ
sẽ trôi dạt bến bờ
♥ PlanetVN ♥
15-10-2005, 03:36 AM
Tội với em yêu thật là nhiều
Tôi người ngu ngốc chẳng biết yêu
Tha thứ nha em - dù chỉ một
Một lần để anh học cách yêu
Một lần thôi em ơi...
Chanh Chua
18-10-2005, 09:44 AM
Anh đây vốn tính đã thậy thà
Sao em cứ kiêu ca thái qua
Vì đâu anh chẳng thật thà
Vì em dữ quá đó mà em ơi .....
phonglantim
18-10-2005, 08:51 PM
@Plannet
Qua HN chơi với PL đi hé:D:D:D
toro16
18-10-2005, 10:57 PM
nếu một mai người về bên kẻ khác
người phụ tui tui chẳng hận người
vì duyên trời đã định sẵn cho tui
đành cam chịu nỗi đau thương tù ngục
:smioh: :smioh: :smioh:
:cooll:
Bạn nhớ type dấu vào nha bạn
♥ PlanetVN ♥
20-10-2005, 05:03 PM
Chưa mang lại cho em
Một tình yêu tha thiết
Người ơi xin vĩnh biệt
Hãy hiểu giùm cho tôi.
To PhongLanTim: qua HN chơi với PhongLan nghĩa là sao nhỉ??? :oh:
tieuthukhocnhe
20-10-2005, 10:28 PM
hiểu thì tôi đã hiểu
tim bối rối ít nhiều
sao em quá xinh tươi
nhìn tôi yêu kiều thế
♥ PlanetVN ♥
03-11-2005, 01:16 AM
Sẵn lòng tha thứ đó anh nha
Lần sau hãy nhớ nhé thật thà
Tim yêu chỉ một đừng trăm ngã
Kẻo để em hoài chữ xót xa....
Thanks Cỏ Mây đã... tha thứ nha!!! Cô ấy cũng đã tha thứ cho mình rồi :)
Mượn bài thơ của một tác giả khuyết danh tặng cho "người ta" nè... :cool1:
Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.
Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
Nhím ơi, yêu em lắm đấy!!!
♥ PlanetVN ♥
13-11-2005, 10:52 AM
Người ta nói yêu em là khổ lắm
Anh nhủ lòng chấp nhận để yêu em
Cho dù mai khi mắt đã lèm nhèm
Anh vẫn giữ một tình yêu màu tím...
Người ta nói tình yêu là chiếc lá
Lỡ rơi rồi theo gió cuốn về đâu ?
Nhưng tình anh sẽ chẳng phai màu
Chờ em mãi , lọ lem ơi ... chờ mãi ...
Người ta nói một lần yêu là nhớ !
Nhớ thật nhiều , anh sẽ chẳng quên đâu
Cho dù mai hai đứa có bạc đầu
Lòng anh vẫn còn yêu em mãi mãi...
okanobee
13-11-2005, 11:26 AM
Gửi tặng anh chút tình đầu ngây dại
Chút đắng cay , cả một chút xót xa
Nước mắt trào khi tình đó phôi pha
Em tiếc nhớ chi , rồi cũng là dĩ vãng
Câu nhớ , câu yêu chìm sâu vào quên lãng
Bởi đâu thể nào ngăn cản bước anh đi
Khóc hay cười cho giờ phút chia ly
Cũng đành thế , một mối tình li biệt
♥ PlanetVN ♥
25-11-2005, 01:54 AM
Tôi nguyện đời tôi chỉ một người
Một người và chỉ một mà thôi
Một người giữ biết bao hồn đẹp
Một người làm chủ trái tim tôi
Đời tôi chỉ có một lần thôi
Khi tim tôi đã biết yêu rồi
Thì tôi chung thuỷ như dòng nước
Trôi mãi trôi hoài đến biển khơi.
Sao em chẳng tin anh nhỉ??? Anh biết rồi!!! Đó là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Nhưng tại sao em lại nghỉ làm??? Em sao vậy??? Hãy chờ anh!!! Anh sắp về rồi... Anh không thể để em bơ vơ giữa cuộc đời này như vậy được... Dù anh biết, em chẳng cần anh. Nhưng... Em ơi... Em...
nangchanhche
25-11-2005, 02:06 AM
Chỉ một người , chỉ một người thôi
Ta đã say say người mất rồi
Người có biết có biết cho ta
Trái tim này đã dành trọn trọn cho người
♥ PlanetVN ♥
14-12-2005, 11:08 PM
Hơ... Nangchanhche đổi nick rồi à??? :)
Làm PlanetVN cứ tưởng ai lạ chứ!!! :D
Thanks đã tham gia!!! :cool1:
♥ PlanetVN ♥
31-01-2006, 01:08 AM
Khi bên em có kẻ thứ ba
Cũng yêu em đậm đà như anh có
Chợt trong anh những hờn ghen nho nhỏ
Chỉ sợ rằng người đó được em yêu
Để lại anh trống chếnh biết bao chiều
Ôm tan vỡ, thương cánh diều vấp ngã
Khi bên em có kẻ thứ ba
Thì với em, anh đâu là duy nhất
Trong mắt em giấu đôi điều lẩn khuất
Anh mãi đi tìm một ánh mắt yêu thương
Chót yêu rồi lòng nặng nỗi vấn vương
Anh đâu cao thượng, nhường em cho người đó
Bởi yêu em, đành ôm phần đau khổ
Giữa ngã ba đường em khó nghĩ không em ???
:(
[L]ight
31-01-2006, 09:51 AM
Ta bỏ anh rồi,
có tìm lại được chăng ..
Một tình yêu khác bằng tình xưa không nhỉ ??
Người mới có yêu ta bằng lí chí
Hay chỉ là phút giao động của trái tim ???
Trong những tháng ngày xưa êm đềm
Chưa lần nghĩ anh yêu ta mãnh mẽ ....
...Thật ... hay giả mà ta không nghĩ giả,
Để một ngày nhận biết ....vết thương sâu .
jaychou
31-01-2006, 09:56 AM
niềm tin ko có tình cãm cũng chằng màng
nếu em ko tin anh cũng ko cần..........
rồi 1 ngay em sẽ nhận ra.................
anh dã từng yêu em............................:rain:
[L]ight
31-01-2006, 10:02 AM
Mây đưa gió du dương lơ lửng
Vần thơ buồn ghì những cô đơn
Vu vơ trên giấy ghen hờn
Vu vơ trong dạ lệ tuôn... khóc thầm
jaychou
31-01-2006, 10:13 AM
khóc làm gì giọt nước mắt vô dung...........
anh dã cố gắng............dù bit là vô vong.......
em cứ từ chối những lời yêu thương..............
anh phãi làm sao.....................
[L]ight
31-01-2006, 10:19 AM
Lá thu theo gió gởi mộng tàn
Mộng chưa thành thật đã vỡ tan
Mấy kiếp yêu nhau thành ảo vọng
Giật mình Đông đã rủ tuyết sang
Em ghét màu tím, tím phủ phàng
Ghét màu bội bạc...ghét tình lang
Bao nhiêu thề ước như mây khói
Trả hết cho nhau...chẵng buộc ràng.
Mr.Ngọc
01-02-2006, 07:40 AM
Bầu trời vẫn trong xanh
Và tình anh còn mãi
Những ngây thơ ngày dại
Bỏ lại sau lưng rồi
Và anh sẽ đơn côi
Bởi những lời em nói
Những lời đầy gian dối
Em dành hết cho anh
Đành đánh mất màu xanh
Để tình anh còn mãi
maikhongphai
03-02-2006, 01:20 AM
chim lạc bầy thương cây nhớ cuội
người xa người khổ lắm ai ơi
chẵng thà không biết thì thôi
biết rồi mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn
hiểu thì tôi đã hiểu
tim bối rối ít nhiều
sao em quá xinh tươi
nhìn tôi yêu kiều thế
em xinh em kieu như đoá hoa hồng
làm cho anh ....ngủi mãi không thôi
♥ PlanetVN ♥
03-02-2006, 02:09 AM
Anh biết mình không thể mang hạnh phúc
Đến cho em... người con gái anh thương
Nếu lỡ mai duyên phận chia đôi đường...
Thì em hỡi, anh còn đâu hạnh phúc???
:(
Sao ta không thể xoá bỏ cho nhau hết lỗi lầm cơ chứ???
Hãy tỉnh lại đi em ơi...
nghilang_91
03-02-2006, 04:06 AM
Công viên hiu hắt ánh đèn màu
Ai đứng đợi ai đã quá lâu
Mới biết tình như hoa dạ lý
Đẹp làm sao , chỉ phút ban đầu ...
♥ PlanetVN ♥
10-02-2006, 09:53 PM
Hôn Trộm
[Hoài Châu]
(A stolen kiss is always sweet).
Sao mà khó ghê nơi,
Cô bé lại giận rồi,
Anh trăm lần xin lỗi,
Mà Bé vẫn không nguôi.
Ai bảo đôi môi Bé,
Như một cánh hoa tươi,
Lâu lâu lại e thẹn,
Chúm chím khẽ mỉm cười.
Ai bảo mái tóc Bé,
Cứ bồng bềnh như mây,
Ai bảo đôi má Bé,
Cứ mơn mởn hây hây.
Ai kêu Bé duyên dáng,
Ai kêu Bé dễ thương,
Để mỗi lần nhìn Bé,
Anh xao xuyến lạ thường.
Nên lừa kề tai Bé,
Nói nhỏ Bé nghe thôi,
Rồi bờ môi anh đã,
Hôn lên má Bé rôì.
Bé cuống cuồng hoảng sợ,
"Mắc tội đó anh ơi !"
Rồi quay lưng hờn dỗi,
Không thèm nói một lời.
Anh vội vàng năn nỉ,
"Xin lỗi mà Beé ơi,
Làm ơn đừng giận mãi,
Kẻo lại mất vui rồi".
Để mai anh đưa Bé,
Đi xin Chúa thứ tha,
Chúa bao dung chắc chẳng,
Bắt tội Bé đâu mà.
Nếu Ngài không tha thứ,
Cho hai kẻ yêu nhau,
Thì anh xin thay Bé ,
Gánh hết tội lên đầu.
Tại Bé nữa chứ bộ,
Ai kêu...đẹp làm chi,
Mê hoặc anh... thương Bé,
Anh mới liều..,lén "mi".
Mới lần đầu anh lỡ,
Bé ơi hãy bỏ qua,
Thấy Bé giận như thế,
Anh thiệt...tởn tới già.
Thôi Bé đừng giận mãi,
Cười lên cái anh coi,
Trông mặt Bé bí xị,
Sao mà xấu quá trời.
** ** ** **
Mắt còn long lanh lệ,
Nhưng bé đã mỉm cười,
Ôi chao,mưa vừa tạnh,
Đất trời lại sáng tươi.
Tôi thở ra nhẹ nhõm,
Mém chút hú hồn rồi,
Cám ơn trời ơn đất,
Cho bé hết giận tôi.
Thế nhưng vừa nhìn bé,
Giời ạ.! Sao tự dưng,
Trong lòng tôi lại muốn,
Làm bé giận quá chừng!!!???
Dù ta hun đường đường chính chính nhưng không có bài thơ nào phù hợp hơn cả...
Anh yêu em, Boulevard!!! Chỉ mình em thôi...
silverdragon
11-02-2006, 03:49 AM
Nàng tên Hồng yêu loài hoa màu đỏ
Nữ sinh viên còn trong trắng thơ ngây
Một chiều xuân bỗng có một chàng trai
Đến tỏ tình với cánh Hồng tươi thắm
Nàng cảm động mối tình đầu thơ mộng
Trái tim non nguyền chung thuỷ suốt đời
Anh là người em yêu mãi anh ơi
Và trung thành trọn đời em xin hứa
Vào ngày Lễ Tình Yêu mùa Xuân đó
Một bó hồng được gởi đến nhà nàng
Kèm thiệp Tình Yêu viết bởi tay chàng
Hoa khoe sắc giữa ngày xuân tươi mát
Rồi quê hương bỗng vang rền súng giặc
Xếp bút nghiên theo tiếng gọi lên đường
Ngày tòng chinh chàng từ giã người thương
Sau những tháng quân trường, ra biên ải
Trước khi lên đường, lòng trai hăng hái
Chàng đến tìm chủ nhân của tiệm hoa
Trả trăm lần, trước khi bước đi xa
Viết trăm thiệp và dặn dò chủ tiệm
Thời loạn ly, người đi trong chinh chiến
Hẹn ngày đi, ai hẹn được ngày về!
Những chiến công hiển hách với lời thề...
Rồi chàng hy sinh nơi miền biên ải
Nàng đau đớn muốn chết theo, nhưng ngại
Không còn ai để nuôi nấng song thân
Mộ của chàng nàng xây tại đồi thông
Và đến trồng những hoa hồng tươi thắm
Cuộc đời trôi với chuỗi ngày cay đắng
Mùa Xuân sau vẫn trong lửa chiến tranh
Lễ Tình Yêu tiệm hoa gởi đến nàng
Bó hoa hồng với thiệp yêu chàng viết
Rằng anh yêu em nhiều hơn năm trước
Cách âm dương không cách được ân tình
Nàng đinh ninh chàng đã lỡ đặt tiền
Trước ngày lên đường đi ra chiến trận
Nhìn những hoa hồng với bao trân trọng
Kỷ niệm xưa đầy luyến tiếc, nhớ nhung...
Nàng nâng niu để bên cạnh chân dung
Của người chồng chưa bao giờ được cưới
Nhìn lưu luyến hoa tình yêu lần cuối.
Nhưng năm sau cũng vào lễ Tình Yêu
Một chiều xuân, chim hót, gió hiu hiu
Nàng cô đơn trong một căn nhà nhỏ
Ôn kỷ niệm với bao nhiêu gắn bó
Bỗng tai nghe tiếng cửa gõ bên ngoài
Người giao hoa hồng mang đến tận tay
Kèm với thiệp Anh Yêu Em trìu mến
Nàng sững sờ hỏi người giao hoa đến
Được trả lời rằng trước lúc lên đường
Người yêu đặt hoa cho một trăm lần
Và trăm thiệp Anh Yêu Em mãi mãi
Nàng mở thiệp có thư tình để lại
Em yêu ơi một năm đã trôi qua
Âm dương bây giờ hai đứa cách xa
Anh hiểu nỗi cô đơn và đau khổ
Tình của anh vẫn không hề thay đổi
Không lời nào tả nổi được lòng anh
Anh muốn em hạnh phúc ở trần gian
Nên đặt hoa mang tên Em yêu mến
Mỗi độ Xuân về lễ Tình Yêu đến
Em cứ ở nhà để đón nhận hoa
Nhớ những ngày kỷ niệm của đôi ta
Mỗi bó hoa giao đúng ngày lễ đó
Chỉ tới khi nào cửa người ta gõ
Không ai trả lời, họ mới ngưng giao
Họ đến ba lần nếu chẳng thấy ai
Thì họ sẽ theo lời anh ghi rõ
Mang bó hồng lên đỉnh đồi hoa đỏ
Nơi ta bên nhau như cặp vợ chồng
Anh yêu Em nên anh thích hoa Hồng.
changkhovuitinh
12-02-2006, 12:23 AM
14/2 một mình tôi cất bước
phương xa nào em có nhớ đến tôi
chắc phương ấy em cùng người vui lắm
kỉ niệm buồn rồi củng phải phai phôi ....
Max_Boy
12-02-2006, 06:24 AM
cafe nào uống vào mà không đắng
thuốc gì hút vào mà không có khói
tình nào mà chẳng đến lúc chia ly
ai yêu mà không phải khóc một lần
♥ PlanetVN ♥
13-02-2006, 12:41 AM
Đường đời lắm nẻo gian nan...
Làm sao sống được những ngày không em???...
:tim:
babyblue4221
13-02-2006, 04:36 AM
Ai nói tình đầu là tình đẹp nhất
Sao em chẳng thấy đẹp
Chỉ thấy một trái tim tan vỡ
Hay do em yêu mà ko dám nói
Làm sao anh biết được
Làm sao anh làm cho tình đầu em
Được đẹp như bao người vẫn nói
Tình đầu em không đẹp
Em không trách anh đâu
Chỉ trách mình em
Yêu mà không dám nói
Để em chịu lấy nỗi đau
♥ PlanetVN ♥
17-02-2006, 09:33 PM
Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim
Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Anh sẽ dậy trước khi gà gáy sáng
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
Hãy để anh làm một người em yêu
Thơ hay thiệt... Yên tâm đi em à... Chỗ ở mới của anh nhiều girl lắm... Hix,... Cạnh trường toàn con gái hông à... Nhưng... Tiamo... Đừng nghĩ lung tung nha!!! Missing you...
♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 04:10 AM
18 tuổi ai còn ngây thơ quá...
Đứng nhìn mây và ngóng những cơn mưa
Chẳng âu sầu trước cuộc sống đẩy đưa
Mà lại sợ chuyện tình yêu tan vỡ...
Thắm thoát ngày dài... nhiều đêm riêng ta cứ mơ... Cùng người yêu xưa sát vai, đắm say miệt mài ân ái... Bao nhiêu ngập ngừng, ngày xưa bên em anh luôn đắn đo... Vì lời yêu anh đâu dám trao người... Nên mãi cứ mong chờ...
koconnuakeolac
16-04-2006, 04:28 AM
Làm sao định nghĩa được nhớ mong
Dù một lần chưa được ngóng trông
Nhưng nhớ vẫn nhớ mong vẫn mong
Đừng hỏi tại sao em đau lòng
koconnuakeolac
16-04-2006, 04:28 AM
Làm sao định nghĩa được nhớ mong
Dù một lần chưa được ngóng trông
Nhưng nhớ vẫn nhớ mong vẫn mong
Đừng hỏi tại sao em đau lòng
phonglantim
16-04-2006, 06:08 AM
Planet nè thơ sưu tầm thì hông post cùng thơ tự tác nhé....post riêng sang bên sưu tầm nghen :D
18 tuổi đâu phải rằng đã lớn
Vẫn còn khờ...còn dại lắm ai ơi
Giữa trăm ngàn sóng gió của biển khơi
Ta vẫn thấy...saomình còn quá nhỏ
Cứ mong chờ để rồi một ngày người chẳng màng đến ta ư?mong chờ được gì chứ? chi bằng hãy cứ nói ra...nói thật lòng với những gì mình đã nghĩ....Chắc rằng chính niềm tin ,sự chân thành nơi trái tim sẽ mang cho ta đến kết quả như ta mong muốn
♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 06:23 AM
Hihihih... Cậu thông cảm... :) Tại hồi đó không có cảm hứng nên không thể làm thơ được... Mà tình hình thì lại quá "gay cấn" nên mới mượn tạm thơ của người khác... :D
Chớ mình cũng muốn tự làm thơ tặng cho người ta chứ bộ... Vậy mới ý nghĩa... Tại khả năng không có thôi... :(
Okies... Từ sau sẽ gửi bài đúng chỗ... :) Thanks nhé!!! :wink:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.