PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dành Cho Những Người Yêu Nhau Mà Không Đến Được Với Nhau...



Boulevard
02-10-2005, 12:50 AM
Chẳng thể nào bay đến được với nhau..
Cho dù mình yêu nhau đến mấy !
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang...

Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng...
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau...

Chẳng bao giờ anh về với em đâu !
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh...
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi ...
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt...
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
...môi anh...


Bài thơ này Boulevard không biết rõ tác giả là ai...Nhưng vì thấy rất hay nên Post lên cho mọi người đọc đó... :)

Pain
02-10-2005, 07:39 PM
Dang tay ôm lấy bầu trời
Và anh tự lỏi lòng rằng tại sao
Vì sao chẳng thể bên nhau
Phải chăng là tại lòng em yếu mềm ...

Tình yêu bao nỗi ưu phiền
Còn em nhỏ bé dại khờ trinh nguyên
Bến ơi sao chẳng đợi thuyền
Biết chăng thuyền khóc tháng ngày chờ trông

Chỉ còn khoảng trống mênh mông
Chỉ còn kỷ niệm những ngày bên nhau
Còn chăng là những khổ đau
Biết bao thương nhớ dành trao một người

Đông ơi đừng đến nha Đông
Để em không phải lẻ loi một mình
Đông ơi có biết ân tình
Ta dành em đó một vòng tay yêu

Bầu trời xanh đến bao nhiêu
Mà sao tình chẳng màu xanh hỡi người
Bầu trời xanh mãi mỉm cười
Riêng ta lẻ bước bóng sầu đơn côi ...

Đâu rồi em hỡi bờ môi
Cái hôn ngây dại còn vương dại khờ
Bến xưa sao chẳng chịu chờ
Thuyền anh đi mãi chẳng về bên em ...

Bầu trời xanh mãi dịu êm
Tình ta em nhé cũng xanh một màu
Dù cho đợi mãi bao lâu
Thuyền anh xin vẫn trở về bến xưa

Azudo_Hakaider
02-10-2005, 10:37 PM
Bởi trái tim em cứ cháy hồng thầm gọi ...
Mà bóng anh xa mãi với nơi nào
Vì em yêu những ngày tháng ngọt ngào
Mà số kiếp chẳng thể nào như ý

Bởi vì em cứ mãi hoài suy nghĩ
Đến một người nhưng không phải là anh
Bởi hạt mưa , ngày tháng quá mong manh
Nên không thể níu tình anh ở lại ...

Bởi có lẽ tình yêu em khờ dại
Mà tim anh lại có lắm quanh co
Chẳng thể nào cùng gánh những cam go
Và bởi lẽ chẳng thể nào em biết ...

Cũng có thể tình anh trao tha thiết
Nhưng đôi lần rung động trước ai kia
Để từ đây hai đứa mãi xa lìa
"Bởi những điều làm sao em hiểu nổi "

Bởi vì anh , bởi vì anh có lỗi
Chẳng bên em trong những lúc cận kề
Cứ đắm chìm trong số kiếp đam mê
Và bởi vì em còn ngây thơ quá

Bởi vì đâu , bởi vì đâu như thế
Cho hai người chẳng thể đến với nhau
Dù tình đầu ai đã trót gởi trao
Mà vì sao chẳng thể nào hạnh phúc

Có phải chăng vì dòng đời trong đục
Mà tình yêu ta chẳng thể cận kề
Và bởi vì anh đã quá đam mê
Bởi những điều làm sao ta hiểu nổi ?

baby_boy
04-10-2005, 07:04 AM
Mới hôm nào người vẫn tự ti.
Mặt tươi vui thích … ! Đi hội hè.
Phân bua trêu cợt bạn bè.
Đêm ngày xướng hát ! Đâu dè qua mau.

Từ khi mơ mộng …biết xuyến xao.
Cõi lòng nhuộm thắm màu yêu thương.
Mượn thơ gói trọn vấn vương.
Cho tim thoát khỏi vô thường thế gian.

Phải vì tình hay bởi lợi danh ?
Sao đời hiểm ác mãi tranh dành ?
Họa gieo xóa vết … dựng mành.
Mặc người vỡ nát mộng lành tuổi xuân.

Biết … ! Trần đời chằng lắm yêu thương.
Biết đời tựa giọt sương đêm tàn.
Nên người lắm kẻ chẳng màng.
Thả buông cay đắng gảy đàn làm vui.

Hỏi người chua xót ! Có ngậm ngùi ?
Hỏi lòng thương tiếc ! Tình người … không ?!
Sao tâm chẳng mở cõi lòng ?
Dung hòa xóa hận … cái mộng vô duyên.

Boulevard
10-10-2005, 12:06 AM
Chẳng bao giờ em hiểu được nông - sâu ...
Giữa bao la của dòng đời trong - đục!
Nên anh ơi cũng cam đành bất lực ...
Trái tim này chẳng thể cất tiếng yêu !

Chẳng bao giờ em đếm được bao nhiêu ?
Lá thư anh với vạn lời thương nhớ ...
Và giờ đây khi duyên mình lầm lỡ
Em nhận ra mình đếm được thời gian !

Chẳng bao giờ có thể hết nhớ anh !
Mà tại sao ? Tại vì sao anh nhỉ ?
Để giờ đây trong muôn vàn suy nghĩ
Lại bắt đầu bởi ký ức về anh

Chẳng bao giờ có thể xóa mong manh
Chẳng bao giờ , chẳng bao giờ có thể
Nên lời yêu đã lỡ thuyền đến trễ
Có một người chới với giữa mênh mông ...

Lost.
10-10-2005, 05:01 AM
Yêu mà chẳng đến với nhau
Sẽ làm hai đứa tim đau trọn đời
Nhưng đời ai biết nông khơi
Thì thôi đành hẹn duyên trời kiếp sau.

girl_sau_han
11-10-2005, 05:33 AM
Nước mắt cạn sao anh còn xa thế
Chẳng trở về bên em nữa anh ơi
Sao để em cô đơn giữa trời
Không có anh đời em chẳng ý nghĩa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ừ,sao chúng mình yêu nhau mà cũng không đến được với nhau anh nhi?Em vẫn nhớ ngày anh ra đi,ngày anh cùng người khác ra đi trước mắt em ...vậy mà bất lực...!

♥ PlanetVN ♥
11-10-2005, 11:49 PM
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhớ thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiêu kỳ là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào muôn vàn tên khác
Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, ừ mai này đây
Sẽ có một người lo cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người vào sức mạnh tình yêu

Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn biết chiều biết nâng khi em ngã
Dù người ấy sau này biết làm tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng đó không phải là anh!!

tenquadep trên TTVNOL] Hay hay nên post cho bà con đọc!!! :cool1: Cám ơn đồng hương nhé!!!
Bài thơ thật hay nhưng buồn phải không Boulevard??? Ừh, sẽ có một người lo cho em từng bước và em hãy chớ quên rằng người đó có lẽ không phải là anh. Anh hiện tại không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng... Anh, anh hứa... Hãy cho anh một cơ hội!!! Được không em??? Anh có thể sống mà không có em bên cạnh nhưng em đi rồi thì anh sẽ sống ra sao đây??? Em ơi!!!...