PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn hiểu gì về "Cuộc Sống "



girl85_love4ever
01-10-2005, 11:13 PM
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nghe hai từ Cuộc Sống....nhưng các bạn nghĩ mình đã hiều và biết gì về nó....hãy cùng nhau bàn luận nha....mình rất muốn nghe ý kiến từ các bạn...^_^

vô_danh
02-10-2005, 02:38 AM
đề tài cuộc sống vốn dĩ khó mà bàn luận đươc... nói tóm lại là ông bà ta xưa có câu "cuộc đời mỗi người ,mỗi cảnh " nên không thể bàn luận được chỉ có thể chia sẻ với nhau thui hà.

tiểu quỉ
02-10-2005, 03:59 AM
cuộc sống là chuỗi ngày buồn và đau khổ...

forever love
02-10-2005, 10:11 PM
đúng là cuộc đời mỗi người mỗi cảnh k ai giống ai tuy nhiên nếu như mình vượt qua dc những thử thách trong cc sống nó sẽ làm mình trưởng thành hơn

wolfman
03-10-2005, 10:55 PM
cuộc sống là chuỗi ngày buồn và đau khổ...
Bạn có thể cho mình biết lí do tại sao bạn lại nói vẩy không ?

tiểu bối
05-10-2005, 06:18 PM
"cuộc sống" theo Tb nghĩ là những gì diễn ra xung quanh chúng ta .Nhiều yếu tố như gia đình,bạn bè,.......... tất cả sẽ tạo thành cuộc sống .Hông bít tb nghĩ vậy đúng hông nữa

CoNTrAi_KiEu89
06-10-2005, 02:31 AM
mình mong cuộc sông của mình luôn tươi đẹp
Nhưng những ngày vui vẻ không được mấy ngày mình rất buồn

LangTham
07-10-2005, 10:03 AM
cuộc sống thì ai chẵng mong được hạnh phúc và vui vẻ, nhưng thật sự ra thì trong phần nhiều của cuộc sống thì ta phải bon chen với đời, có lẻ vì những vật chất mà ta cần thiết cho bản thân chúng ta cũng như gia đình.

tiểu quỉ
07-10-2005, 08:14 PM
Bạn có thể cho mình biết lí do tại sao bạn lại nói vẩy không ?
uh... vì mình cảm nhận như vậy thì mình nói như vậy thôi... là cảm nhận riêng mình.. ko phải khái niệm........

wolfman
07-10-2005, 10:08 PM
Nhưng mà cũng phải có một lí do nào đó khiên cho bạn cảm nhận như vậy chứ ?

tiểu quỉ
08-10-2005, 01:54 AM
tất nhiên rùi ... và nếu cái bạn hỏi là lý do ... xin phép cho mình miễn trả lời, mình muốn giữ lại nó cho riêng mình :)

tieuthukhocnhe
08-10-2005, 04:30 AM
cuộc sống là cuộc rượt đuổi của những ước mơ

wolfman
08-10-2005, 05:00 AM
tất nhiên rùi ... và nếu cái bạn hỏi là lý do ... xin phép cho mình miễn trả lời, mình muốn giữ lại nó cho riêng mình :)
Ok , mỗi người đều có những vấn đề riêng của bản thân , có thể mình không đủ khả năng chia sẻ cùng bạn . Nhưng theo mình, cuộc sống luôn đẹp , dù rằng cuộc sống hiện giờ của mình không được tốt đẹp cho lắm . Mình nghĩ bạn nên nhìn cuộc sống theo một chiều hướng khác , cuộc sống luôn đẹp . Ok ?

tiểu quỉ
09-10-2005, 02:47 AM
uh .. hi vọng rằng 1 ngày nào đó .. mình sẽ nhìn cuộc sống theo một chiều hướng đẹp hơn ..

o00o_xinhxinhonline_o00o
09-10-2005, 05:37 AM
Theo tui cuộc sống là những gì mình đang có...vượt qua quá khứ để đạt được những ước mơ fai vươn tới... Để cho cuộc sống tốt đẹp hơn...:)
Cuộc sống với tui là một chuỗi ngày hạnh fuc....
Hạnh fuc nhất là tui đã được sinh ra... trên đời này....

CoNTrAi_KiEu89
09-10-2005, 09:09 PM
tất nhiên là ai cũng muốn hạnh phúc vui bẻ nhưng điều đó đâu rẽ mà có
đâu phải muốn hạnh phúc là hạnh phúc được

tieuthukhocnhe
10-10-2005, 05:18 AM
với tuổi 17 , cuộc sống là tất cả những gì đẹp nhất
27 : cuộc sống là tất cả những gì trần trụi nhất

baeyongjunkt
10-10-2005, 06:20 AM
Cuộc sống là 1 chuỗi ngày đấu tranh và hoàn thiện chính mình!. Để 1 khi ko còn nữa, thì cũng sẽ đẹp như ánh sao rơi!.. :lol:


to Khóc nhè: hi! khi 27 ,chắc khóc nhè 'trần trụi' lắm?

tiểu quỉ
10-10-2005, 08:03 AM
ặc ặc cha bae nì hỏi dzô dziên quá :D

tieuthukhocnhe
11-10-2005, 12:48 AM
còn đến 9 năm nữa mới thấu hiểu được tất cả những gì là trần trụi của cuộc sống , vừa ra đời..nhè đã tự cảm nhận được khó khăn rồi , sự cạnh tranh bao giờ cũng có thắng thua..và muốn tồn tại phải cạnh tranh....và những điều đó tạo nên cuộc sống

baeyongjunkt
11-10-2005, 03:58 AM
to TQ:trời! bae giỡn thui mà!.
to Khóc nhè: khóc nhè nói hay lắm, nhưng mà cạnh tranh thì ko được khóc nhè đâu nha!. :lol:

tiểu quỉ
11-10-2005, 06:47 AM
keke thì quỉ cũng giỡn thôi mà :D

baeyongjunkt
11-10-2005, 09:19 PM
he! giỡn với bae ko sợ người ta giận hả? :blinking:

tiểu quỉ
12-10-2005, 06:09 AM
vô tư đi ... kua bae coàn hẻm sợ nữa là :D

Hàn Đức Bảo
12-10-2005, 06:47 AM
Cuộc sống là khi bạn sinh ra bạn khóc váng lên còn mọi người mỉm cười , và khi bạn nằm xuống mọi người khóc còn bạn nở một nụ cười trên môi

baeyongjunkt
12-10-2005, 10:11 PM
vô tư đi ... kua bae coàn hẻm sợ nữa là :D
dzị thì thử xem sao? :lol:

tiểu quỉ
13-10-2005, 12:56 AM
hehe hẻm sợ nhưng mừ cũng hẻm có hứng mần thử kakakaka :D thui hem 8 nữa kẻo bà con la làng :D :)

girl85_love4ever
02-12-2005, 12:53 AM
Cuộc sống là cả một điều kì diệu mà chưa ai có thể chứng minh được ý nghĩa thật sự của nó. Nhưng qua những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày , mình cảm thấy cuộc sống thật nhiều điều thú vị. Lúc vui mình cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa , chứa đầy niềm hạnh phúc , mọi vật xung quanh tưởng chừng như đang hòa chung niềm vui với mình. Còn khi buồn..chao ôi ! thật khủng khiếp wa'..lúc đó mình thấy cuộc sống sao mà chán chường , ghét mọi người , mọi thứ , không những dzị mình cảm thấy mọi vật xung quanh sao mà tầm thường và vô vị quá...ừ...đó là chút cảm nhận của mình về cuộc sống hàng ngày...còn bạn thì sao? có cảm nhận giống mình không...hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về cuộc sống nha

girl85_love4ever
02-12-2005, 02:34 AM
hic...mọi ngừi thật tốt...girl cũng phần nào hiểu được khái niệm cuộc sống nhưng như mọi ngừi nói..thật khó mà nói cho đúng "khái niệm" của nó ha...ây da...đúng là "cuộc sống " khó hiểu, rắc rối , phức tạp,...

nhoc_kyo
02-12-2005, 04:04 AM
đối với tôi cuộc sống đẹp hay xấu là tùy vào con mắt và tâm hồn của bạn !
bạn nhìn và cảm nhận nó như thế nào thì nó sẽ thế ấy !
Và tôi cũng như bạn vậy đó, lúc vui thì cảm thấy cuộc sống này thật đẹp nhưng lúc buồn thì thấy mọi chuyện thật vô nghĩa !nhiếu lúc tôi cảm thấy bế tắc ,thất vọng ,chán nản,....đôi lúc muốn biến mất khỏi cõi đời này nhưng khi mọi chuyện đã qua thì thấy nhưng ý nghĩ của mình lúc đó thật là ngu ngốc !
chúng ta ai cũng muốn cuộc sống của mình tốt đẹp nhưng không ai là không tránh khỏi nhưng phút đau khổ và buồn cả và khi đã vượt qua được điều đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn !
Đúng không !

Giọt_Mưa_Buồn
02-12-2005, 07:54 AM
Lại một ngày trôi qua và mình càng học được cách...im lặng trong cuộc sống...thấm thía những nỗi đau mà ngay cả trong cuộc sống yên ổn, không có chiến tranh, người ta vẫn phải chịu đựng, đó là những nỗi đau khổ, khó khăn trong...mà người ta gắng gượng để sống và cuối cùng nhận ra rằng, tha thứ và cảm thông là những điều quan trọng biết bao.....

nhoc_kyo
03-12-2005, 12:24 AM
cuộc sống- nó vừa là danh từ vừa là động từ và cũng là tính từ !

dungmd
03-12-2005, 01:41 AM
bài viết rất tốt ! ban biết khơi chuyên đáy! dungmd mén ban lăm

lua_xanh_tham
03-12-2005, 03:44 AM
Cuộc sống xung quanh ta cũng giống như một tấm gương vô hình vậy. Khi vui vẻ, ta thấy cuộc sống này thật đẹp, thật có ý nghĩa, còn khi ta buồn, chán nản, cuộc sống trở nên ảm đạm. Vì vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy có một thái độ tích cực, bạn nhé!

girl85_love4ever
06-12-2005, 12:53 AM
Lại một ngày trôi qua và mình càng học được cách...im lặng trong cuộc sống...thấm thía những nỗi đau mà ngay cả trong cuộc sống yên ổn, không có chiến tranh, người ta vẫn phải chịu đựng, đó là những nỗi đau khổ, khó khăn trong...mà người ta gắng gượng để sống và cuối cùng nhận ra rằng, tha thứ và cảm thông là những điều quan trọng biết bao.....

tại sao mình phải sống một cách chịu đựng , đau khổ như dzị hả bạn....wa cách bạn nói...girl85 nghĩ im lặng trong cuộc sống là điều mang lại niềm vui cho người khác à...giống như mình im lặng chịu đựng , tha thứ cho những lỗi lầm của ngừi khác......girl85 có nhìu thắc mắc về câu nói cũa đệ nhị mộng wa'..." thấm thía nỗi đau mà ngay trong cuộc sống yên ổn, ko có chiến tranh, ngừi ta vẫn phải chịu đựng. " dzị..những nỗi đau đó là gì và tại sao ta fai chịu đựng như dzỉ?...

Mua Sao Bang
06-12-2005, 10:06 AM
Cuộc sống là một vở diển!!! người ta là các nhân vật trong vỡ diễn đó!!!

girl85_love4ever
06-12-2005, 10:36 PM
to girl_buidoi: cám ơn bạn đã share những cảm nhận của bạn , girl85 đồng ý với bạn , cuộc sống là bao hàm cả vui lẫn buồn phải hông?
to dungmd: girl85 hông hiểu ý bạn nói lắm , ai khơi chuyện và tại sao bạn lại nói vậy?
to my_love: thanks những lời khuyên của bạn , hông chỉ riêng gì girl85 mà hy vọng mọi ngừi trong hht nì đều cảm nhận được ý nghĩa cũa cuộc sống.

girl85_love4ever
06-12-2005, 11:49 PM
hic...đúng là cuộc sống thật phức tạp và khó hiểu...