Xem đầy đủ chức năng : Đợi người ...
Bao năm ta vẫn trông người
Mà sao chẳng thấy bóng người người ơi
Ta về dệt mộng đơn côi
Mong sao tìm thấy một người ta thương
Mà sao ta chẳng vấn vương
Hồng nhan tri kỷ biết đâu mà tìm
Biết ai để nói nỗi niềm
Có ai để nói chân tình giùm ta
Cuộc đời phiêu bạt phong ba
Mà sao chưa có một người chung đôi
Từng đêm ta đợi xa xôi
Từ trong giấc mộng những mong thấy nàng
Người ta bảo chớ vội vàng
Tình yêu có phải chuyện đùa mà mong
Ta nghe mà khóc trong lòng
Vì tình yêu đó đợi mong lâu rồi
Thôi thì ta cứ đợi người
Biết đâu duyên kiếp sẽ cười đẩy đưa
Tình ta xin vẫn như xưa
Dù ta chưa có mảnh tình trên vai
phonglantim
01-10-2005, 11:30 PM
BAo năm em vẫn mong chờ
Một ngày anh viết lời thơ tặng người
Mà sao anh vẫn cứ cười
Ghét anh rồi đó! anh ơi...giận rồi
Tại anh mãi lặng thinh thôi
Một lời muốn ngỏ mà không nên lời
Để cho thời gian cứ trôi
Để rồi em mãi lặng thầm...nhớ...thương
ke_lanh_lung2500
01-10-2005, 11:39 PM
Lời thì anh định ngỏ rồi
Nhưng em đã đợi đã chờ người ta
Người ta tài sắc mặn mà
Em đi thì chớ mình ta nổi gì
======================
Thì ra em đã vấn vương
Người ơi nếu biết thì đâu thế này
Trách sao số kiếp đọa đày
Để cho đôi lứa chẳng hoài bên nhau
phonglantim
01-10-2005, 11:49 PM
Nói ra chi nữa thêm sầu
Bóng hình anh đã khắc sâu trong lòng
Hằng đêm em vẫn chờ mong
Chờ người đến ngỏ...mà lòng chẳng yên
Người ơi đừng mãi ưu phiền
Trách làm chi nữa cho buồn lòng anh
Gieo chi ngày tháng mộng lành
Đợi anh em nhé , nếu còn thời gian
phonglantim
02-10-2005, 12:05 AM
Thời gian trôi...quá phũ phàng
Giờ đây anh sắp sang ngang thật rồi
Anh vẫn còn nhớ hay thôi
Những nhành hoa tím tặng người hôm nao
ke_lanh_lung2500
02-10-2005, 12:08 AM
Em đừng bắt cá hai tay
Rồi đây cũng sẽ có ngày mất ngang
Vì anh cũng sẽ ra đi
Người kia cũng thế , em ơi chớ phiền
========================
Nhớ chi ngày tháng ước ao
Những cành hoa tím tàn phai thật rồi
Có chăng đọng lại nụ cười
Và bao vương vấn khi mình thương nhau
phonglantim
02-10-2005, 12:16 AM
Cho dù hoa tím đã phai
NHưng lòng em mãi chỉ yêu mình người
Ai ơi hãy giữ nụ cười
Để cho em thấy đời còn đẹp thay
Lời em đẹp tựa áng mây
Tình em ai biết ai hay hả người
Riêng anh mãi giữ nụ cười
Dành cho em đó những lời yêu thương
phonglantim
02-10-2005, 12:24 AM
Cuộc đời có chút vấn vương
Cũng đủ để thấy yêu thương cuộc đời
Anh đi giữ mãi nũ cười
Chỉ riêng em lệ rơi trong lòng
Vì anh đã mãi ngập ngừng
Nên giờ em phải một mình nhớ nhung
Nơi ta xa cách ngàn trùng
Làm sao có thể dỗ dành người thương
Boulevard
02-10-2005, 01:32 AM
Sao anh cứ mãi mong chờ?
Mà không chịu nói một lời cùng em...
Để cho tình ấy dịu êm
Vần thơ anh viết có ai đợi chờ
Vì anh hay tại em khờ ?
Tình ta đã lỡ chuyến đò yêu thương !
Người ơi một phút vấn vương...
Mà sao khắc dấu in sâu tim này?
Lấy ai có thể giải bày?
Lấy ai để giữ hộ hình bóng anh
Tim em nhỏ bé mong manh
Mà sao anh đó lớn lao vô cùng
Một người ngày tháng nhớ nhung
Một người viết vội thư tình trong tim
Một người cứ mãi lặng im...
Một người cứ mãi đợi chờ trong mơ....
Phải chăng một phút vu vơ ?
Mà ta nhầm tưởng là ta thương người...
Phải chăng một thoáng chơi vơi
Mà ta nhầm tưởng là mình khổ đau ?
Thì xin , xin cứ chờ nhau
Dù cho ngày tháng cứ trôi đi hoài
Biết đâu ta sẽ gặp người
Giữa đời phiêu bạt ta cùng...nhận ra !!!
nhoc_nhoc
02-10-2005, 04:03 AM
Nếu mai này người trở về phố cũ
Nhắn giùm em một chút nhớ đơn sơ
Khi ngày xưa có một kẽ hững hờ
Quay lưng bước mà không hề thương tiếc
Có một ngày lòng em buồn da diếc
Bước chơi vơi theo vạt nắng cuối chiều
Mắt nhạt nhoà theo gió thổi hiu hiu
Và em biết mình trách anh nhiều lắm
Có một ngày đôi ta còn say đắm
Cùng tiếng đàn cùng khúc hát say sưa
Cùng bước đi vào buổi ấy trời mưa
Anh có nhớ có buồn qua ngày tháng?
Cười vui lên dù nụ cười vay mượn
Xót xa gì tình nghĩa đã phôi pha
Bao năm qua tình em đã nhạt nhoà
Tim rạn nức, mắt khô dòng lệ nhỏ
Sao anh cứ mãi mong chờ?
Mà không chịu nói một lời cùng em...
Để cho tình ấy dịu êm
Vần thơ anh viết có ai đợi chờ
Vì anh hay tại em khờ ?
Tình ta đã lỡ chuyến đò yêu thương !
Người ơi một phút vấn vương...
Mà sao khắc dấu in sâu tim này?
Lấy ai có thể giải bày?
Lấy ai để giữ hộ hình bóng anh
Tim em nhỏ bé mong manh
Mà sao anh đó lớn lao vô cùng
Một người ngày tháng nhớ nhung
Một người viết vội thư tình trong tim
Một người cứ mãi lặng im...
Một người cứ mãi đợi chờ trong mơ....
Phải chăng một phút vu vơ ?
Mà ta nhầm tưởng là ta thương người...
Phải chăng một thoáng chơi vơi
Mà ta nhầm tưởng là mình khổ đau ?
Thì xin , xin cứ chờ nhau
Dù cho ngày tháng cứ trôi đi hoài
Biết đâu ta sẽ gặp người
Giữa đời phiêu bạt ta cùng...nhận ra !!!
Nhận ra nào dễ nhận ra
Tình yêu có lắm sắc màu nhớ thương
Biết đâu một phút vấn vương
Vội vơ vào nhớ rằng " Ta thương nàng "
Trách sao duyên phận bẽ bàng
Không cho ta được một lần gặp nhau
Để không còn những khổ đau
Để không còn những vần thơ u sầu
Lời thơ em thắm một màu
Cái màu chung thủy , sắc màu anh yêu
Phải chăng năm tháng phiêu du
Nay ta đã gặp được người người ơi
Giá mà ta chẳng xa xôi
Em ơi có lẽ là ta ...gặp rồi
Giá mà anh chịu mở lời
Thì ta đâu phải lạc vòng yêu thương
Sinh ra đã trót vấn vương
Lại mang thêm kiếp giang hồ yêu thơ
Tình yêu cứ mãi bơ vơ
Bao năm ta đợi mà chưa thấy người
Chờ chi một kiếp dạo chơi
Những mong tìm được người thương cho mình
Ai ơi , cho gởi ân tình
Nơi anh chờ đợi một ngày chung vai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.