congiobuon
01-10-2005, 08:42 PM
Những giấc ngủ hình như cô đơn hơn
Khi lòng nhớ một người nơi xa ấy
Như dòng sông vẫn muôn đời nước chảy
Như cổ tích muôn đời vẫn có những bà tiên
Đêm khuya buồn ,theo gió thả niềm riêng
Cho nổi nhớ bật lên thành tiếng nấc
Cố nhân xưa giờ này đang hạnh phúc
Có còn nhớ một thời , hai đứa đã yêu nhau (?!)
Nổi nhớ ơi ,sao cứ mãi dâng cao
Để lồng ngực lại thêm nhiều quặn thắt
Giữa đêm vắng ,giam mình trong nước mắt
Nghe nổi nhớ thì thầm : Yêu anh lắm - dẫu xa !
Khi lòng nhớ một người nơi xa ấy
Như dòng sông vẫn muôn đời nước chảy
Như cổ tích muôn đời vẫn có những bà tiên
Đêm khuya buồn ,theo gió thả niềm riêng
Cho nổi nhớ bật lên thành tiếng nấc
Cố nhân xưa giờ này đang hạnh phúc
Có còn nhớ một thời , hai đứa đã yêu nhau (?!)
Nổi nhớ ơi ,sao cứ mãi dâng cao
Để lồng ngực lại thêm nhiều quặn thắt
Giữa đêm vắng ,giam mình trong nước mắt
Nghe nổi nhớ thì thầm : Yêu anh lắm - dẫu xa !