co_gai_danh_da
01-10-2005, 08:31 PM
Nhìn vào khoảng trời xa xăm,tôi thấy mình cực kì nhỏ bé ,là ngôi sao nhỏ e thẹn giữa bầu trời ,là cây cỏ ép sát giữa rừng cây .có những ngôi sao sâu thẳm vô định hơn tôi ,nhưng tôi cũng ko tự hào lên chút nào,lại càng vùi dập mình tệ hơn lúc trước ,giữa đêm tối ngôi sao mờ nhạt hơn nhiều ,giữa rừng cây che lấp hết ánh sáng ,giữa một khoảng đen sâu thẳm tôi lần mò tìm kiếm hy vọng mong manh để tìm cho mình cho mình một chút ánh sáng của ban mai ,nhưng tôi vẫn ko sao tìm ra hào quang cho ngôi sao,chút tia nắng toả xuống thân hình mỏng manh .tôi cứ tìm cho mình lối thoát cứ tìm rồi mất ,cứ sáng rồi tắt ,cho đến một ngày có những ngôi sao bên cạnh tôi.những thân hình yếu ớt như nói nhỏ vào tai tôi rằng "đừng bao giờ nhụt trí hãy toả sáng vầng hào quang mà bạn mong ,hãy đem ước mơ của bạn đánh thắng những điều tối tăm
_Chắc các bạn luôn có trong lòng những ước mơ thật đẹp đúng không ,vậy các bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong 1 lúc gần đây không? Vậy mình chúc các bạn đạt được những điều mình mong muốn
_Chắc các bạn luôn có trong lòng những ước mơ thật đẹp đúng không ,vậy các bạn có bao giờ nghĩ rằng sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong 1 lúc gần đây không? Vậy mình chúc các bạn đạt được những điều mình mong muốn