Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ko tựa



*_Selina_*
01-10-2005, 08:29 PM
Anh bảo rằng yêu em là đau khổ
vì chữ tình em để trên chữ yêu
vì em buồn thả cánh diều trong gió
mang tuổi thơ vô kí ức ngoan hiền

Anh bảo rằng anh thương em là khổ
vì em buồn em chẳng biết tình anh
nên sai lầm thương em ai sẽ gánh
chỉ vậy thôi 2 đứa đôi ngã đường

Anh bảo rằng ghét em thật ko muốn
hơn nữa mình duyên nợ chẳng có chi
dở muôn phần và ngọt đắng trăm phần
thôi vì thế đừng yêu anh em nhé

sành điệu mái ngố
01-10-2005, 08:41 PM
Thiên đường yêu em biết rằng đau khổ
lệ. trên mi ướt lạnh những đêm trường
bàn tay nào cầm tay em ấm áp
biết là xa nhưng em vẫn yêu người

ANh nghi ngờ tình em là như thế
nhưng xin đừng buông xuôi vội tiếng yêu
hãy thử lại rồi anh ơi sẽ thấy
1 sắc mầu tình kì diệu đôi ta

anh đừng ghét và đừng bỏ em nhé
em xin anh vì em rất chân tình
anh hãy nhìn dù chỉ 1 lần cuối
đừng ghét em đi xa mãi vô tình

sành điệu mái ngố
02-10-2005, 12:37 AM
Anh bảo rằng yêu em là khổ
vì chúng mình có chung 1 lối đâu
đường anh bước cũng xa đường em bước
trái tim đau nhuốm lệ tuôn vô hồn

Anh bảo rằng yêu em là khổ
vì chúng ta đâu có chung niềm tin
em tin mình cứ đâu coi lời hứa
là thủy chung là mãi mãi muôn đời