Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ngày xưa...



rong xanh 676
01-10-2005, 06:26 AM
ngày xưa còn đó phải không
ngày xưa nay đã tình hồng tan mây
ngày xưa còn mãi nơi đây
ngày xưa những phút xum vầy nhớ chăng ?
ngày xưa còn mãi ánh trăng
ngày xưa còn đó ai hăng bên tôi
ngày xưa tuy đã xa xôi
ngày xưa còn mãi nhưng rồi lẵng quên

*..-Vô Lệ Thánh Nữ-..*
01-10-2005, 09:13 AM
hờ hờ hay thiệt :D

o0WinSon0o
01-10-2005, 09:17 AM
ngày xưa em hứa với anh
suốt đời chung thuỷ mãi kề bên nhau
dù cho đến vạn ngày sau
tình em vẫn vậy ko hề đổi thay

ngày xưa cũng bởi anh say
say men tình ái đắng cay muôn phần
yêu em, đặt hết niềm tin
giờ em bội bạc tình duyên bẽ bàng

rong xanh 676
02-10-2005, 02:44 AM
ngay nay toi song le loi
ngay nay toi song thiet thoi qua di
ngay nay toi vuong tinh si
ngay nay toi kho cung vi em thoi

ngay nay en da xa xoi
ngay nay em da yeu roi nguoi ta
ngay nay tinh dep bay xa
ngay nay toi da nhat nhoa dang cay
Bạn type dấu vào nha.Nếu không lần sau mình del bài bạn đó

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:53 PM
ngày nay tôi sống lẻ loi
ngày nay tôi sống thiệt thòi qua đi
ngày nay tôi vướng tình si
ngày nay tôi khổ cùng vi em thôi

ngày nay em đã xa xôi
ngày nay em đã yêu rồi người ta
ngày nay tình đẹp bay xa
ngày nay tôi đã nhạt nhòa đắng cay

ngày nay anh vẫn thế
ngày nay anh mãi ôm niềm đau
ngày nay anh vẫn mãi đau
ngày nay anh vẫn mang hoài ngày xưa

hoang hon mau tim
03-10-2005, 06:35 PM
ngày nay em đã yêu ai?
ngày nay em chỉ mãi là trò chơi
ngày nay em quá chán đời
ngày nay em thấy đời hèn quá thôi

ngày xưa em đã yêu anh
ngày nay vẫn thế có gì đổi thay
ngày xưa tình hồng ngẩn ngơ
ngày nay tan vỡ chỉ ai đây ?
ngày xưa sẽ mãi còn in
làm sao anh thể có ngày lãng quên
ngày nay anh mãi còn đau
tình theo mây lãng sao anh còn buồn

ngày nay em phải ngượn cười
nhìn đời bạc bẽo mà lòng héo hon
ngày nay anh hãy quên em
đừng buồn anh nhé nhẹ vơi nỗi lòng

rong xanh 676
03-10-2005, 09:45 PM
ngày nay đã khác ngày xưa
nhưng mà kỹ niệm dối lừa sao quên ?
ngày nay tôi đã nói lên
ngày xưa tôi vẫn khắc bền trong tim

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:48 PM
nếu là ngày nay khác xưa
sao mà sự dối lừa ko quên
sao ko để cho người binh yên
sao mà anh mãi gieo sóng gió

rong xanh 676
03-10-2005, 10:16 PM
cám ơn em đã lời khuyên
cám ơn em gái dịu hiền nơi nao
cám ơn tình nặng em trao
cám on tất cả lời nào thiết tha

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 10:32 PM
cám ơn anh trai của em
cám ơn anh đã nhận ra
cám ơn anh hãy cười lên
nhìn anh hạnh phúc em thật là vui :flower:

meomuop200420052000
03-10-2005, 11:29 PM
sao ai cũng làm thơ hay wa' vậy

o0WinSon0o
04-10-2005, 08:10 AM
ngày xưa tiếng nói ngọt ngào
ngày xưa môi đỏ má đào dễ thương
ngày xưa em cứ vui cười
ngày xưa em đẹp bao người si mê

còn đâu lời hứa câu thề
trôi theo mây gió gửi về tim anh
còn đâu màu của lá xanh
1 màu hy vọng được gần bên em

rong xanh 676
06-10-2005, 05:59 AM
còn đâu những tháng ngày xanh ?
còn đâu những phút an lành bên ai ?
còn đâu hy vọng ngày mai ?
còn đâu kỹ niện miệt mài cùng nhau

ước gì em đến bên anh
ước gì anh được đồng hành bước đi
ước gì chẳng vướng tình si
ước gì anh chẳng vướng gì tình xưa

congiobuon
06-10-2005, 06:53 AM
Ước sao những nỗi nhớ mong
Sẽ theo cánh gió thinh không đến người
Để môi em mãi xinh tươi
Không rơi nước mắt nụ cười mãi thôi

rong xanh 676
06-10-2005, 07:12 AM
nhớ mong cũng sẽ ra đi
đuổi theo cánh gió thầm thì cùng ai
để rồi cho đến ngày mai
môi em sẽ mãi miệt mài hoa tươi

congiobuon
06-10-2005, 07:34 AM
Nếu ngày mai ta không còn nhau nữa
Gặp gỡ chi rồi vội vã quay lưng ....
Ánh trăng khuya vẫn soi sáng êm đềm
Gió vẫn ru bên thềm xuyên nỗi nhớ

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:50 PM
còn đâu những tháng ngày xanh ?
còn đâu những phút an lành bên ai ?
còn đâu hy vọng ngày mai ?
còn đâu kỹ niện miệt mài cùng nhau

ước gì em đến bên anh
ước gì anh được đồng hành bước đi
ước gì chẳng vướng tình si
ước gì anh chẳng vướng gì tình xưa

ước gì anh là anh của ngày xưa
ước gì bây giờ anh mãi vui tươi

rong xanh 676
09-10-2005, 01:47 AM
bây giờ anh vẫn vui tươi
vẫn yêu vẫn nói vẫn cười như xưa

cogaibuongbinh87
21-11-2005, 11:34 PM
nhưng sao em thấy anh buồn
mà sao lại thấy anh nói vậy

tokyo
22-11-2005, 12:41 AM
Ngày xưa ai bảo yêu nhau
Rồi nay lại bảo ta nào có quen
Ngày xưa ôi thật khó quên
Mà sao ai nỡ,.. giờ ai bên người...

bem
22-11-2005, 12:59 AM
Ngày xưa còn cu cậu
Tôi rong chơi trưa hè
Không giúp đỡ cha mẹ
Mà cũng chẳng học hành
Sa vào đường cờ bạc
Làm cha mẹ buồn lòng
Hôm nay tôi sửa đổi
Để có một ngày xuân
Cùng bạn bè nghề nghiệp
Sao vui ơi vui hỡi..
:angel1:

rong xanh 676
08-12-2005, 07:26 PM
ngày xưa tôi còn nhỏ
tôi thích vui thích đùa
thích mãi bún riêu cua
dòi ba hoài chẳng được
rồi tôi thích cá cược
má cũng chẵng đồng lòng
tôi lấy xe chạy rong
mà không thèm đi học
mặc gia đình khó nhọc
tôi chẳng chịu quan tâm
giờ tôi chỉ lặng câm
ôm hoài bao nuối tiếc

tôi vẫn muốn tôi là như thế
vẫn yêu thương như thế mà thôi

rong xanh 676
04-04-2006, 08:12 PM
ngày xưa tôi còn nhỏ
tôi thích vui thích đùa
thích mãi bún riêu cua
dòi ba hoài chẳng được
rồi tôi thích cá cược
má cũng chẵng đồng lòng
tôi lấy xe chạy rong
mà không thèm đi học
mặc gia đình khó nhọc
tôi chẳng chịu quan tâm
giờ tôi chỉ lặng câm
ôm hoài bao nuối tiếc
nhìn bầu trời xanh biếc
mà chợt thấy lòng đau
giờ chẳng biết tìm đâu
con đưòng mà tốt nhất