PDA

Xem đầy đủ chức năng : chán quá đi



rong xanh 676
01-10-2005, 06:18 AM
viếng thăm cô bạn xa xa
vậy mà chẵng có gì là được vui
đúng là một ngày thiệt xui
ngồi gần mà tháy ngậm ngùi nao nao

và tôi chẳng hiểu vì sao
mà tôi lê bước ghé vào nơi đây
trời cao sao vắng bóng mây
để tôi lê gót vơi đầy nỗi đau
vẫn mong những tháng ngày sau
tôi không vướng bận những màu xa xưa
trên cao trời muốn đỗ mưa
nhưng chắc đang muốn dối lừa tình thôi

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 10:06 PM
Gửi hai bạn lưu ý room thơ nots 888 Here nghen

cobenghichngom_1
07-10-2005, 10:45 PM
một bước vào đây một bước sầu
cùng nhau chia sẽ trốn vườn thơ
xa xưa tình lỡ buồn tê tái
ta cố trôn vùi để vượt qua

rong xanh 676
09-10-2005, 10:20 PM
TÔI bước vào đây rõ đã sầu
LÀ buồn vì một mối tình sâu
RỒNG là mơ ước bao người muốn
XANH là hy vọng của ngày mai

phonglantim
09-10-2005, 11:22 PM
Rồng xanh& bướng bỉnh:not 8 ha

rong xanh 676
09-10-2005, 11:45 PM
nè em đừng có liều nha
vì anh sầu quá nên là vậy thôi
tình anh đã gửi xa xôi
nhưng anh chưa biêt đời rồi về đâu

chauchauchau
10-10-2005, 05:27 AM
tôi nay thăm lại nhà người yêu
dù chẵng là phải nhà mình đâu
thì cũng nhớ lại kỉ niệm ấu thơ xưa
người xưa giờ đi đâu mất

rong xanh 676
12-10-2005, 04:08 AM
nếu như thăm lại lối xưa
thì châu cũng chỉ là thừa mà thôi
nếu như người đã xa khơi
còn gì đâu nữa một thời đã xa