PDA

Xem đầy đủ chức năng : chán quá



sành điệu mái ngố
30-09-2005, 08:50 PM
anh đã đi rồi lìa xa em
phải chăng em nghèo tiền ko có
hay em ko xinh cũng chẳng đẹp
chỉ biết lệ rơi những đêm dài

anh đã đi rồi lìa xa em
1 góc phòng tối im tiếng cười
vẳng nghe tiếng đàn ai gảy hát
có phải là anh hay là ai

*_Selina_*
30-09-2005, 08:58 PM
tự đối với mình buồn quá cơ
1 dòng. nước trôi sao hững hờ
tự đối với mình ừ thì đối
càng buồn thơ lại càng nên thơ
------------------------------------
đời em mây mưa trăng hoa quá
yêu anh rồi lại muốn yêu người
cũng tại số phận ai đưa đẩy
anh đã đi xa cũng tại mình
có trách cũng trách được ai đây
---------------------------------
thơ buồn thơ cười lẫn lộn thôi
cũng bởi tâm trí đang rối bời
nhớ người chỉ biết cười chua xót
đã thế thì thôi tình dở dang

macanh
30-09-2005, 09:02 PM
chán quá

--------------------------------------------------------------------------------

anh đã đi rồi lìa xa em
phải chăng em nghèo tiền ko có
hay em ko xinh cũng chẳng đẹp
chỉ biết lệ rơi những đêm dài

anh đã đi rồi lìa xa em
1 góc phòng tối im tiếng cười
vẳng nghe tiếng đàn ai gảy hát
có phải là anh hay là ai
__________________
Giàu mà chi sang mà chi
Xinh làm gì , đẹp được chi
Có mấy ai được vui
Khi cuộc tình chia đôi
Để lại cho nhau bao niềm đau

Thôi Em hãy cố bước qua niềm đau
Thế gian vẫn luôn đợi chờ
Tương lai vẫn rộng mở
Sẽ có người tối hơn anh !!!!!