Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em Có Biết !



small_bear_86
30-09-2005, 07:42 PM
Người yêu ơi em biết chăng chiều nay thu lại về
Trên con đường phố cũ năm xưa.
Một mình bóng anh cô đơn ngả theo hàng cây ven đường.
Chiều nay ôi sao lá vàng rơi nhiều quá
Có phải chăng vì buồn thương em.
Người yêu ơi, nếu em biết rằng
Em ra đi mang theo cả trái tim và tâm hồn anh
Thì giờ đây, em mới biết rằng anh cần có em!

Lost.
30-09-2005, 10:55 PM
Không vần lắm nhưng chắc là những tâm sự trong lòng bạn,quyến khích.

Mong rằng người sẽ biết thôi
Ta về ôm trái tim côi đợi chờ
Dẫu là trong những giấc mơ
Dẫu ta hóa kẻ ngu ngơ.....vẫn chờ...

small_bear_86
01-10-2005, 12:45 AM
Thơ ko vần nhưng thơ lại có nét
Của riêng anh gửi tặng đến em đó
Mộc mạc chân thành từ một trái tim yêu
Gửi đến em ... hiểu cho anh em nhé !

small_bear_86
02-10-2005, 08:09 PM
Đã bao lâu rồi mình xa cách
Ngày em đi giọt nước mắt ai rơi
Trên khoé mi , ướt nhoè trang giấy nhỏ
Nhật kí buồn với bao lời hẹn ước

Của chúng mình đó giờ em nhớ hay quên
Ngày ra đi em hẹn một ngày về
Nhưng xa cách nào ai biết định mệnh
Đưa lại gần , hay nghìn trùng xa cách

Anh yêu em nguyện xin là mãi mãi
Định mệnh đó nhưng là tình chúng mình
Mới là người biến nó thành sự thật
Để anh em đó sẽ được mãi bên nhau...!
=i love you more than i can say =

small_bear_86
04-10-2005, 07:57 PM
Ngày tháng xa nhau lòng anh nhớ
Nhớ dáng em yêu , nhớ nụ cười
Nhớ ngày xưa đó trong vòng tay
Ánh mắt em trao thật ấm nồng

Hạnh phúc hai đứa cùng vun đăp
Cùng hẹn ước thề cho ngày mai
Tương lai chúng mình như giấc mơ
Như chuyện cổ tích anh và em ...!

congiobuon
04-10-2005, 09:35 PM
Thời gian wa âm thầm lặng lẽ
Buổi ban đầu gặp gỡ khó mà quên
Để lại đây những kỷ niệm êm đềm
Dù xa cách nhưng em còn nhớ mãi

small_bear_86
05-10-2005, 06:53 PM
Ước gì chỉ là giấc mơ
Để ngày xưa đó lại về bên anh
Ước gì chẳng có thời gian
Để ngày xa cách ko còn phút giây
Ước gì định mệnh chẳng đổi thay
Để anh em đó đâu còn cách xa

small_bear_86
07-10-2005, 09:36 PM
Cuộc tình nào vừa vội lướt qua ...
Để rồi đây mình anh lẻ bóng
Đường về lặng buồn em có hay
Vết chân buồn thương anh dẫm lên những đắng cay

cobenghichngom_1
07-10-2005, 10:50 PM
người chợt đến chợt đi vội vã
để tôi buồn tôi mãi đơn côi
người ra đi có thấu lòng tôi
tim tan nát với em ko cùng lối

small_bear_86
08-10-2005, 03:47 AM
Ngày ra đi trai tim anh lạnh giá
Nào vui gì khi phải cách xa em
Tình anh là đó đừng nghi ngờ em nhé
Ngày trở về mình lại cùng chung lối

cobenghichngom_1
08-10-2005, 09:03 PM
ngày ấy người đi đã hứa gì
hẹn thề hai chữ có nhớ chăng
sao thư ko thấy phone ko gọi
anh có biết rằng em mãi mong