PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình trên mạng và những điều nên biết



{*_*} Love {^_^}
06-04-2005, 09:57 PM
Những tình bạn thân mật và có ý nghĩa có thể phát triển dễ dàng qua internet. Nó cũng có thể là đe dọa cho mối quan hệ tình cảm của bạn.


Nhà tư vấn về tình cảm Paula Hall có những lời khuyên cho bạn quanh vấn đề tìm kiếm quan hệ qua internet.

Liên lạc qua mạng, với nhiều người, thật tuyệt vời. Với những người ở xa xôi, hay lớn tuổi, đây là cách thú vị để tìm bạn.

Và với những ai phải đấu tranh với tính nhút nhát, internet đem lại cơ hội xây dựng lòng tự tin và kỹ năng giao tiếp trong một môi trường không đe dọa.

Nhưng với nhiều người khác, cũng tính chất này của internet lại tạo ra rắc rối.

Con đường ngắn

Việc liên lạc online cho phép sự thân mật phát triển rất nhanh. Khi bạn không thể thấy người mà mình đang nói chuyện và họ không thấy bạn, như thế bạn sẽ ít cảm thấy bị đánh giá. Bạn không lo người kia nhíu mày khó chịu. Và họ cũng không nhìn được bạn đang bối rối. Như thế, có nhiều khả năng bạn sẽ bày tỏ thông tin cá nhân hơn là trong trường hợp gặp trực tiếp.

Cái bất lợi ở đây là nếu không nhìn thấy người kia, thì cũng khó biết họ nói dối hay không. Rất dễ giả vờ trên internet. Và nếu bạn đang rất khao khát có tình bạn hay tình yêu, thì bạn sẽ dễ dàng tưởng tượng người ở phương trời xa chính là đối tượng lý tưởng.

Thành công qua mạng

Thật sự mà nói, quan hệ online có thể kéo dài. Trong một khảo sát, 75% mối quan hệ qua mạng sau đó vẫn thành công khi họ gặp nhau trực tiếp.

Một số người còn cho rằng quan hệ thiết lập trên internet còn dễ kéo dài hơn bởi vì hai người đã biết nhau trước khi họ cam kết có mối quan hệ chính thức. Thông thường trong cuộc sống, ta gặp một người và quyết định xem liệu có muốn tìm hiểu thêm nữa không. Nhưng trên mạng, nó lại đi theo chiều ngược lại.

Tuy nhiên, việc quen nhau trên mạng cũng có mặt tối.

Phản bội online

Với những ai cảm thấy cô đơn trong khi đã có người yêu, thì internet là nơi họ có thể giãi bày tâm sự. Dù lý do buồn bã có là gì đi nữa, internet có thể thu hút những con tim khổ đau.

Nhưng nếu bạn đã có người yêu, việc trò chuyện với người khác qua internet có thể khiến vấn đề tình cảm của bạn thêm bê bết. Nhiều người cảm thấy tức giận khi bạn họ dành thời gian online thay vì ở với họ.

Và bạn càng dành nhiều thời gian cười đua, tán gẫu, chia sẻ cảm xúc với người khác trên mạng, thì bạn càng có nguy cơ cách xa người yêu trong cuộc sống.

Và khi bạn càng xa cách về tình cảm với người yêu thật, thì bạn càng có khả năng đi vào mối tình online.

Với nhiều người, chuyện tình online có thể bắt đầu khi họ muốn có bạn thân. Sự thân mật có thể đến nhanh và nhiều người bị sốc khi thấy mối quan hệ online chuyển sang nghĩa tình dục.

Một số người sẽ cố gắng biện minh cách hành xử khi nói đây không phải là chuyện tình. Nhưng các chuyên gia đồng ý rằng hoạt động thân mật giữa hai người, nếu phá vỡ niềm tin của người thứ ba, thì rõ ràng đây là chuyện tình.

Nhắc nhở

Nếu bạn gặp người khác trên mạng, bạn cần nhận thức là nó sẽ không thể giải quyết vấn đề mà quan hệ của bạn đang gặp. Về mặt ngắn hạn, nó có thể cho cảm giác dễ chịu, nhưng lâu dài, bạn sẽ phải có những quyết định khó khăn.

Bây giờ, ngược lại, nếu bạn nghi ngờ người yêu đang tư tình trên mạng, thì bạn cần đối diện vấn đề. Bước đầu tiên là hãy nói chuyện về những mắc míu mà hai người đang gặp phải.

Sau đó, bạn cần có nỗ lực làm việc với nhau để đạt được các thay đổi mà hai người cần. Điều này có thể bao gồm việc gặp chuyên gia tư vấn.

bienxanhsieutoc
07-04-2005, 04:48 AM
Bạn ơi ! Bạn có tin là mình đã gặp 1 người bạn tốt ở trên mạng không ? , đúng là tìm 1 người bạn thật sự hiểu mình là vô cùng khó nên mình nghĩ vấn đề là chính bạn phải là 1 người bạn trước đã , nếu như bạn đối xử với người khác chân thành thì bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương tự như thế . Vì thế mình nghĩ các bạn nên thật lòng khi muốn kết bạn với 1 ai đó không chỉ ở trên mạng mà ở ngoài đời cũng vậy , bài này rất bổ ích ....

{*_*} Love {^_^}
07-04-2005, 05:07 AM
hi ...bạn suy nghĩ thật đơn giản đó ...vì tình bạn trên mạng thì bao la và không như ở ngoài cuộc sống hiện tại mà /... hi , nhưng mà mọi người đều có niềm tin lẫn nhau thì mọi điều gì phức tạp đến đâu thì tình bạn giữa mọi người vẫn luôn tốt đẹp mà ...và mình cũng tin ở điều đó giống như bạn vậy ...

cobenghichngom_1
07-04-2005, 05:10 AM
mình ko phải chỉ gặp một người thôi đâu ,tới hai người lận một người cùng mình kết nghĩa anh em ,enh ấy rất tốt với mình ,và còn một người là bạn cũng rất thân ,hai người này là mình quý nhất ,vì vậy mình cũng nghĩ rằng đâu phải quen qua mạng đều là người dã giối đâu

{*_*} Love {^_^}
07-04-2005, 05:29 AM
hi ...thì mình đâu có nghi ngờ họ đâu ...vì mình cũng có 1 người bạn rất thân trên mạng mà ...nhưng đôi lúc mình cũng cảm thấy nghi ngờ về những lời nói đó của họ nữa chứ ...với lại đâu có thể tin hết về những lời họ nói đâu ...

muathutim
07-04-2005, 07:11 PM
vậy tình yêu trên mạng alf có thật hay sao

Meodzo
27-04-2005, 10:38 PM
Yup ! Có ! Nhưng thật hay giả thì có chúa mới biết ! :(

gau_lon_con4890
28-04-2005, 12:01 AM
mình thì cũng nghĩ rằng ko thể biết được những người bạn trên mạng đang nói dối hay ko,nhưng ma thực sự thì mình đã có một boyfriend tuyệt vời :)

¯|¯ïN
28-04-2005, 12:26 AM
Noái thiệt chứ tui thấy không thể nào tin tưởng vào mấy kiểu tình cảm trên mạng được đâu,người gặp mặt hằng ngày còn chưa xi -nhê giè huống chi là 1 người lạ huơ lạ hoắc ở trên mạng nói vài ba câu chuyện rùi tự nhiên noái iu mình?Hiểu về người ta được bao nhiêu mà dám chắc là tình cảm sẽ lâu bền?Never!

lengocbinh
28-04-2005, 12:43 AM
dung nhu ban noi nhung cung phai tru trương hop chu ban cung co nhung ngươi rat mươn tim mot ngươi ban de chia se tam trang nhung lai ko gap dươc nhung ngươi can gap that toi cho ho cac ban chi len tin vao tinh cam ban be o tren mang thoi chu dung nen qua tin hoi xa a nha chao cac ban

khucnhacxanh
28-04-2005, 01:06 AM
heeeeee, nói đến tình trên mạng hả , thú vị đấy , nhưng cũng chua chát lắm đó !
vì cứ hễ người đó gặp một người khác tốt hơn trên mạng thì .........! no tin, no tin...!

trên mạng thì ai ko trở thành người tốt khi nói chuyện với nhau , nhưng khi gặp nhau thì .....no biết , no biết....!

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
28-04-2005, 04:05 AM
tình iu trên mạng cứ mơ mơ mộng mộng thế nào ấy , vỡ lúc nào cũng ko bít...

Bang_chủ_cái_bang
30-04-2005, 04:10 PM
tình yêu trên mạng đó hả? theo thời tiết thôi không tin bạn cứ thử coi biết liền à,

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
30-04-2005, 06:45 PM
thử à , nói dễ cứ như là di nhặt lá rụng ngoài đường ý....

{*_*} Love {^_^}
04-05-2005, 02:13 AM
:tim: hi tình iu thì dễ có ...nhưng mà lại càng dễ tan vỡ ...

pak
05-05-2005, 06:26 PM
iu trên mạng thì ko fai là iu ah , mình thấy trên mạng mình có thể gặp được người mình thích dễ hơn ở ngoài đó chứ , chủ yếu do mình thôi bạn ah

giangtuyen
07-05-2005, 06:30 PM
các bạn ko tin có tình yêu trên mạng sao,tui đây nè ,xin làm ví dụ sống nè,tụi tui quen nhau trên mạng,o cách xa nhau hàng tram cây số,lúc đầu tui đâu có tin ,chỉ nghĩ là qua mạng giải trí ,vui vẻ chút thui,ai dè càng ngày càng thấm ,ổng ấy cũng thế,tâm sự nhìu chuyện với nhau,hỉu nhau ,rùi hẹn gặp mặt nhau,ổng vìa nhà tui chơi,có cơ hội tiếp xúc,hỉu nhau hơn và tiến tới mạnh dạn hơn chứ ko dè dặt như ở trên mạng,tụi tui mới iu nhau được 7 tháng ,nhưng hỉu nhau khá nhìu,có ai tin ko tình yêu trên mạng,chính mồm tui đã phát biểu tin làm gì tình yêu trên mạng có mấy ai là thật lòng,vậy mà tui đã dính phải và cũng ko mún rứt ra nữa ,chuyện này có thật đó ,ko có phét đâu nha :flower:

{*_*} Love {^_^}
07-05-2005, 11:56 PM
người ơi ? chỉ là ảo mộng mà thôi ...
http://img.photobucket.com/albums/v452/bibi/post-60-1099496532.jpg

pak
08-05-2005, 06:40 AM
người ơi ? chỉ là ảo mộng mà thôi ...
http://img.photobucket.com/albums/v452/bibi/post-60-1099496532.jpg
cái gì mà ảo mộng chứ , you ko tin thì đừng bảo người ta ko được tin chứ

venus_of_you88
08-05-2005, 05:34 PM
tui cũng đã từng có 1 thời gian wen qua mạng rất nhiều và cuối cùng là tui vừa chia tay 1 thèng bồ online rui`!--->bùn thúi ruột!:((

mindogau114
08-05-2005, 07:20 PM
được,đẹp lám tui rất thích, nhưng sao không lấy được vây à

okanobee
10-05-2005, 05:38 AM
Tình online ? Giả ? Thật ? Thật ? Giả ? :noidea:

kellylove
10-05-2005, 08:42 PM
mình cụng đang quen 1 người trên mạng nhưng lúc nao cụng thấy bất an ! vua bán tin bán nghi
thực là khó hiểu

okanobee
11-05-2005, 01:14 AM
Không phải chỉ là cảm giác bất an mà là thật sự lo sợ , cứ phập phồng , không biết sẽ có những đổi thay như thế nào ?

sunny_june.kiss!
12-05-2005, 04:36 AM
tớ thì mới online, nên những điều bạn nói làm tớ thấy bối rối wa

phu thuy nhoc con
12-05-2005, 05:16 AM
mình thì nghĩ tình yêu trên mạng thì khó có lắm. có phải mình hơi bi quan ko?

{*_*} Love {^_^}
12-05-2005, 05:24 AM
à có khó gì đâu hả bạn ? miễn sao mình và người đó đều đối xử với nhau với nhau kô giả dối là được rùi ....