*Camellia*
30-09-2005, 09:09 AM
Thứ bảy ngày 25 tháng 9 , năm 2004 ( người bạn P quen ở trường học, ở đây)
Hôm ấy, trời bắt đầu trở lạnh. Phương vào phòng điểm danh như mọi ngày. 2 bạn nam sinh bật quạt máy hướng về phía P. P không muốn gây chuyện và P cũng không biết nói gì với họ, đành ngồi im lặng chịu trận, mong rằng họ sẽ chán mà thôi cái trò ấy đi.
- Sao các bạn ác quá vậy. Tắt quạt máy ngay đi, bạn đó lạnh rung lên kia kìa.
- Thì sao chứ, bạn đó không kêu ca thì cớ gì mà bạn kêu ca làm gì cho mệt.
- Bạn thật là ..., tắt ngay đi, không tôi đánh bạn bây giờ. Thật là quá đáng mà.
- Ấy ấy thôi, con gái như bạn mà đánh thì đau chết. Tắt thì tắt. Gì mà dữ vậy.
2 bạn nam tắt quạt rồi về chỗ ngồi của họ. Bạn gái đến gần tôi hỏi :
- Bạn có sao không ? Có thấy lạnh không ?
Tôi ngước lên nhìn, cô bạn cao hơn tôi 1 chút và thân hình chắc nịch đang nhìn tôi.
- Mình không sao cả. Cảm ơn bạn nhiều.
- Không có chi. Bạn từ đâu đến vậy, mình thấy bạn có vẻ lạ lẫm nơi này lắm.
- Ừ hử, mình từ VN tới đây.
- Vậy à, vậy bạn không sống ở đây từ nhỏ à.
- Ừ , mình mới sang đây thôi.
- Bạn sang đây mấy năm rồi.
- 5 tháng rồi.
- Bạn nói được tiếng Anh đấy chứ nhỉ ?
- Ừ, một ít thôi.
- À quên, bạn tên gì ? Còn mình là Stephanie.
- Mình tên Kimphuong.
- Tên bạn khó đọc quá. Hay mình gọi là Kim nhé.
- Ừ, bạn gọi sao cũng được.
- Bạn cùng tuổi với các bạn ở đây phải không ?
- Không, mình 16 tuổi.
- Vậy là bạn lớn hơn mình rồi. Mình 15 tuổi.
còn tiếp.....
Hôm ấy, trời bắt đầu trở lạnh. Phương vào phòng điểm danh như mọi ngày. 2 bạn nam sinh bật quạt máy hướng về phía P. P không muốn gây chuyện và P cũng không biết nói gì với họ, đành ngồi im lặng chịu trận, mong rằng họ sẽ chán mà thôi cái trò ấy đi.
- Sao các bạn ác quá vậy. Tắt quạt máy ngay đi, bạn đó lạnh rung lên kia kìa.
- Thì sao chứ, bạn đó không kêu ca thì cớ gì mà bạn kêu ca làm gì cho mệt.
- Bạn thật là ..., tắt ngay đi, không tôi đánh bạn bây giờ. Thật là quá đáng mà.
- Ấy ấy thôi, con gái như bạn mà đánh thì đau chết. Tắt thì tắt. Gì mà dữ vậy.
2 bạn nam tắt quạt rồi về chỗ ngồi của họ. Bạn gái đến gần tôi hỏi :
- Bạn có sao không ? Có thấy lạnh không ?
Tôi ngước lên nhìn, cô bạn cao hơn tôi 1 chút và thân hình chắc nịch đang nhìn tôi.
- Mình không sao cả. Cảm ơn bạn nhiều.
- Không có chi. Bạn từ đâu đến vậy, mình thấy bạn có vẻ lạ lẫm nơi này lắm.
- Ừ hử, mình từ VN tới đây.
- Vậy à, vậy bạn không sống ở đây từ nhỏ à.
- Ừ , mình mới sang đây thôi.
- Bạn sang đây mấy năm rồi.
- 5 tháng rồi.
- Bạn nói được tiếng Anh đấy chứ nhỉ ?
- Ừ, một ít thôi.
- À quên, bạn tên gì ? Còn mình là Stephanie.
- Mình tên Kimphuong.
- Tên bạn khó đọc quá. Hay mình gọi là Kim nhé.
- Ừ, bạn gọi sao cũng được.
- Bạn cùng tuổi với các bạn ở đây phải không ?
- Không, mình 16 tuổi.
- Vậy là bạn lớn hơn mình rồi. Mình 15 tuổi.
còn tiếp.....