Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống giản dị!
shansongvn
30-09-2005, 07:56 AM
Cuộc sống luôn có những điều làm phiền chúng ta bất cứ lúc nào. Càng “để ý” đến chúng càng khó xử và thêm bực mình.
Hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối.
Ngọn nến to hay nhỏ không thành vấn đề, quan yếu là chúng ta có nỗ lực hay không. Chúng ta không thể thoát gian khổ và nghịch cảnh, nhưng chúng ta có thể giữ lòng thanh thản trước mọi bất trắc. Đây là vài “mẹo” để khả dĩ sống thanh thản:
1. Tự vấn lương tâm. Khi giận ghét người khác, bạn sẽ bất an và có thể hành động sai. Tuy nhiên, khi bị ai ghét thì lòng bạn cũng khó thanh thản. Vậy bạn hãy tự vấn lương tâm xem có làm ai mếch lòng hay không, nếu cần thì đừng tiếc một lời xin lỗi. Sự bình an tâm hồn cần thiết nhất cho cuộc sống. Có thể nghèo khổ, nhưng lòng phải thanh thản.
2. Tĩnh lặng. Mỗi ngày, đặc biệt trước khi đi ngủ, bạn nên dành 10 - 15 phút để tập trung, giúp lắng đọng tâm hồn. Cố gắng loại bỏ mọi phiền toái và lo lắng để giữ cõi lòng bình an, nhờ vậy mà bạn có thể ngủ ngon. Thể lý khỏe thì tâm hồn mới có thể thoải mái để vui sống.
3. Tự thân vận động. Một danh ngôn xác nhận: “Hãy tự giúp mình rồi trời sẽ giúp”. Ai cũng biết vận động không chỉ tốt cho cơ thể (khỏe mạnh, ngừa bệnh và trị bệnh) mà còn tốt cho tinh thần: Một tinh thần sáng suốt trong một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng lại không được người ta kiên trì vận động. Thuốc chỉ là liệu pháp khi bất đắc dĩ, không thể bằng liệu pháp tự nhiên (vận động và ăn uống lành mạnh). Không nên thức khuya, nhưng nên dậy sớm. Rồi tập thể dục, hít thở không khí trong lành, bấm huyệt, vận động để máu lưu thông tốt, tránh rượu, thuốc và thức ăn nhiều dầu mỡ. Chắc chắn bạn sẽ không cần... bác sĩ!
4. Dự đoán. Cuộc sống luôn nhiêu khê hơn ta tưởng. Đơn giản như tờ giấy cũng có hai mặt huống chi các tình huống khác trên đời. Không bi quan đến nỗi sợ thất bại, nhưng cũng đừng chủ quan đến nỗi kiêu ngạo. Làm việc gì cũng nên đưa ra hai tình huống “thuận” và “nghịch”. Nếu xuôi chèo mát mái thì quá tuyệt vời, bạn tận hưởng hạnh phúc. Nhưng nếu gặp sự cố, bạn vẫn có thể thanh thản vì đã chuẩn bị tinh thần để không tuyệt vọng - dù có thể thất vọng một chút. Tất cả chỉ là tương đối, không thay đổi được tình huống thì đừng tự giày vò mình. Cuộc đời nên tính bằng “chiều sâu”, đừng tính theo “chiều dài”. Có những người chết trẻ nhưng là gương sáng cho bao người noi theo!
5. Nỗ lực không ngừng. Nhàn cư vi bất thiện. Ăn không ngồi rồi dễ... sinh “tật xấu” (nghĩa đen và bóng). Đại đế Napoléon, đã phải thốt lên: “Chiến thắng một đạo quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình”. Não càng hoạt động càng tạo các nối kết nhiều hơn và phong phú hơn. Vả lại, nhờ cố gắng mà bạn không hổ danh. Những người thành công và nổi danh trên thế giới (về mọi lĩnh vực) cũng đã bao phen “chao đảo” mới có được thành tựu đáng kể. Các thiên tài cũng có những người đã từng bị chê là “chỉ số IQ dưới mức trung bình” hoặc bị đuổi học từ... lớp ba!
king_lì
07-10-2005, 03:51 PM
Người ta nói cuộc sống là điều tuyệt vời nhất, có cuộc sống chúng ta có thể làm mọi viêc từ yêu thương đến hờn ghét , nhưng tôi thấy cuộc sống của tôi không giống như mọi người thường nói.....từ những câu nói của cha, từ những lời nói của mẹ tôi thấy cuôc sống của tôi không còn ý nghĩa nữa , tôi cảm thấy nếu sống mà bị gò bó thì cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, tôi thật sự không hiểu người lớn nghĩ gi` khi tôi không thực hiện được những kì vọng của họ vào tôi ,,.......ngững ánh mắt thất vọng .......những câu nói đau đớn ......ôi
tôi cảm thấy cuôc sông không có ý nghĩa mất rồi
tiểu quỉ
07-10-2005, 08:10 PM
dẫu cảm thấy cuộc sống ko ý nghĩa ta vẫn phải sống.. sống để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống..
mướp xinh
07-10-2005, 08:46 PM
đôi khi trong cuộc sống có wa' nhìu bức xúc mà U đã quên ko để ý đên những điều tuyệt vời cuộc sống đem lại đó
hãy nghĩ tích cực một chut U sẽ thấy khác ngay thôi
chúc vui vẻ
thân !
forever love
07-10-2005, 09:20 PM
bạn ah bạn đừng nghĩ như thế trước đây tui cũng như bạn đó tui nghĩ tu i thiệt k có hạnh phúc kh i lúc nào cũng bị sự gò bó của gia đình nhưng kh i bạn bước ra đời bạn mới thấy người mà bạn thương nhất chính là bố mẹ bạn đó họ đã hi sinh cho bạn để bạn có một tương lai có một cc sống đầy đủ hơn và khi bạn xa họ bạn mới thấy bố mẹ nói đúng .
tiểu bối
08-10-2005, 01:27 AM
nhưng nếu mà mọi việc đều đến với bạn 1 cách dễ dàng thì cuộc sống cũng đâu có ý nghĩa đâu
Tb thấy sis Quỉ nói đúng bạn phải sống để tìm ra y' nghĩa của cuộc sống chứ
lucky_angel_287
08-10-2005, 01:35 AM
Đúng thế.Trong cuộc sống nhiều lúc nó làm cho ta tức,cho ta buồn,cho tao vui...Nhưng dù có làm cho ta thế nào thì ta vẫn phải sông...
king_lì
12-10-2005, 02:12 AM
Sống để thấy cái đẹp sống vì tương lai , sống vì những gì ta sẽ có , nhưng sống như vậy có gọi là sống không khi ta vẫn chưa thấy mục đích để sống , còn nhiều điều khiến ta cảm thấy cuộc sống thật đẹp nhưng cũng không ít điều khiến ta thất vọng về nó , Tất cả những điều ko đẹp về cuộc sống cứ mãi theo mình , mình nghĩ liệu mình có thể sống để đẩy lùi nó được không, mình mong sẽ làm được như những gì các bạn đã nói . Mình sẽ mong 1 điều như vậy dù điều ấy hơi xa vời với mình lúc bấy giờ !
nhoc_nhi_nhanh
12-10-2005, 07:05 AM
tìm đâu cho cực vậy chứ.bên cạnh ta chớ đâu.nếu ko nhận ra được thì hãy nhìn cuộc sống của người khác í,của những người mà cuộc sống của họ tệ hơn ta nhìu nhìu lần kia,nhưng mè họ vẫn sống vui và có ích bít bao đấy chứ.nghĩ lung tung chỉ tổ hại thân,đơn giản là phẻ nhứt
king_lì
13-10-2005, 12:27 AM
còn tùy vào từng người nữa bạn ạ!! đâu phải người nào cũng nhìn nhận một cách lạc quan được đâu! thi rớt đại học đã là nỗi thất vọng của cha mẹ rồi, nhưng mọi người cứ nói xóc xỉa về mình thì thật sự không thể chịu đựng nổi!! bạn thử đặt mình vào hoàn canh của tôi mà xem
phiminh410
13-10-2005, 06:34 AM
Tôi cảm thấy cuộc sống đa dạng ! phức tạp có ! đơn giản có ! khuân phép có ! buông thả có ! sống khuân phép tốt cho bản thân ! nhưng không hấp dẫn bằng sống buông thả ! khi sống buông thả con người được tự gio ! cảm thấy thoải mái , cảm giác thoải mái không muốn rời ! khi phải rời khỏi cuộc sống buông thả quay lại với cuộc sống khuân phép ! cảm thấy mình thuộc tầng dưới nhửng người những lúc mình sống buông thả !
Tôi sinh ra trong một gia đình đặc biệt ! bố tôi có quyền lực nơi tôi sống ! năm nay tôi 17 t ! không quan tâm tới nhưng gì 1 đứa 17 t quan tâm !
tôi quan tâm làm thế nào để có nhưng quan hệ tốt với nhưng người bố tôi quan hệ làm thế nào để tự mình đứng trên đôi chân của chính mình ! tự lo cho bản thân mình bằng chính kinh tế của mình !
tất nhiên gia đình tôi không không bắt tôi phải làm thế ! gia đình tôi sông theo kiểu xã hội !
áp lực gia đình ! luôn bị mọi người so sánh với bố ! tôi không được sống là chính tôi ! tôi phải sống sao cho mọi người nể phục và sợ !
chúc tất cả mọi người hạnh phúc !
cún con dễ thương
13-10-2005, 07:22 PM
Sao ta phải sống nhỉ ?????????
Sống trên đời này thật khó .
Thế mà ta vẫn phải sống, sống để trả nợ, để hy vọng, rồi lại thất vọng .
Thế mà con người vẫn cố giành giựt lấy cái sự sống này .
Ôi!!!!!!!!!!!!!Thế đó, ai có thể nói giúp tôi với khi tôi đang chán nản cuộc sống này!!!!!!!!!!!!!!!!!:think: :no: :rain: :cuane: :noidea: :help: :mecry: :byebye:
forever love
13-10-2005, 08:58 PM
nể phục ư nhưng mà bạn thấy như thế quá gò bó không ?một cc sống trong đó có sự vui chơi và làm việc không phải là sống buông thả cũng k phải là sống một cách quá là khắt khe như thế mình có thể thấy cc sống mới vui vẻ dc vì khi làm việc thì cho ra làm việc và khi chơi thì cho ra chơi ,như thế bạn mới thấy cc sống nó ý nghĩa và cảm thấy hứng thú trong công việc
Kasumi
14-10-2005, 05:23 AM
cuôc sống là món quà do tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta
phải trân trọng nó
phải sống có ý nghĩa
thế thui (^_^)
he he
hay ko nì
Mgaci
14-10-2005, 11:43 AM
Băn khoăn mấy chuyện đó làm gì...sống hết mình đi...
hiep_xinh
14-10-2005, 12:08 PM
con người chỉ sống khi tìm thấy niềm tin thật sự vào cuộc sống.Còn chỉ sống vì người khác có nghĩa là bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống.Cứ như mgaci kia thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chẳng phải suy nghĩ về cuộc sống của mình.Đó cũng là điều may mắn đối với những người không thể có được khả năng suy nghĩ của mình hay còn gọi là bệnh nhũn não,thiểu năng trí tuệ
chuatroi_taivietnam
14-10-2005, 10:39 PM
Chán sống quá
Sống để làm gì cơ chứ
Thiệt...đó
hat cat nho
14-10-2005, 10:46 PM
Cho dù ta mất đi tất cả nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước... Bạn đừng quá bi quan...
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~
secon
15-10-2005, 02:53 AM
Dù chán nản nhưng bạn cũng phải tiếp tục sống thôi. Đâu có cái gì theo ý mình được. Đó mới là cuộc sống chứ.
Vui lòng viết tiếng Việt rõ ràng nha bạn!!! Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~
tohru
15-10-2005, 04:04 AM
cuộc sống chính là có vui và khổ , nhung nếu có khổ thì đâu ai muốn đúng ko . Niềm vui đã giúp con người tự tin sống mặc dù có nhiều khó khăn , gian khổ, vì họ biết bên cạnh hô có bạn bè , người thân và những người hết lòng yêu thương họ
siêu quậy teppi
27-10-2005, 06:09 PM
có rất nhiều cảm nhận khác nhau về cuôc sống có người thì cho rawnghf cuộc sông màu hồng có người thì cho rằng cuộc sông buồn tẻ và chán ngắt tùy theo tâm trạng mà con người có những cam rnhaanj khác nhau về cuộc sống xung quanh mình
nhưng theo tui thấy thì cảm nhận cuộc sông xung quyanh mình không dễ dàng ,vì cuộc sống luôn luôn biến đổi và chuyển động không ngừng và để co thể thích nghi thì thực là khó
vời tôi thì cuốc sống thực sự là muôn màu muôn vẻ không ai biết rằng nó thực sự có màu gì là chủ đạo ,nhưng cũng có lúc tui cảm thấy rằng cuộc sống là màu đen vì những sự khó khăn hay là chán nản nhưng cũng có lúc là đầy màu sắc vì gặp được những điều hanhj phúc và tôi quan niệm cuộc sông cũng rất dễ dàng "cuộc sống nên tự do ,và làm theo những gì mà mình cho là đúng ;'
:madsung: còn hiện tài thì cuộc sống là màu hồng :lol:
tieuthu_xinhdep_uk
28-10-2005, 01:20 AM
cuộc sống chẳng có gì là màu hồng , càng sống càng thấy con người khó hiểu ,, chết cho gùi
Biển Hát
28-10-2005, 04:19 AM
càng sống càng thấy con người khó hiểu .. càng thấy con người khó hiểu càng phải sống ... sống để tìm hiểu con người .. để thôi thấy khó hiểu ...
Restart
28-10-2005, 07:12 AM
.. đến một lúc. thấy mệt mỏi quá.. mà không dám ngừng lại... sợ răng... nếu mình chỉ dừng lại mtộ chút thôi....thì mình sẽ dừng lại vĩnh viễn mất.. và cứ tiếp tục sống... !
loinoihaybatdaututraitim
28-10-2005, 07:28 AM
cuộc sống là màu trắng... bởi vì màu trắng là sự hội tụ của nhiều màu...
Cuộc sống có niềm vui, nỗi buồn... hạnh phúc ...dở dang... nhiều nhiều lắm lắm... Nên hãy cho nó là màu trắng đi...
hongbiet
28-10-2005, 05:49 PM
theo HB cuộc sống là 1 hỗn hợp màu , tùy theo trường hợp of mỗi hoàn cảnh mà ta sẽ tô điểm cho màu of cuộc sống , hy vọng rằng sẽ luôn là những màu tươi sáng ...
cinderella108
01-11-2005, 11:27 PM
Cuộc sống đủ loại màu nhưng phần lớn là màu đen
Hàn Cát Nhi
05-09-2006, 07:37 AM
Tự vấn lương tâm. Khi giận ghét người khác, bạn sẽ bất an và có thể hành động sai. Tuy nhiên, khi bị ai ghét thì lòng bạn cũng khó thanh thản. Vậy bạn hãy tự vấn lương tâm xem có làm ai mếch lòng hay không, nếu cần thì đừng tiếc một lời xin lỗi. Sự bình an tâm hồn cần thiết nhất cho cuộc sống. Có thể nghèo khổ, nhưng lòng phải thanh thản.
Đúng như vậy...tự vấn lương tâm... một điều tưởng chừng đơn giản ..nhưng kì thực rất khó .. Đừng để mất đi những người quan trọng .. chỉ vì không biết Tự vấn lương tâm
shansongvn
12-09-2006, 07:55 AM
theo tớ thì cuộc sống cơ muôn màu...tớ đã có nhiều ,nhiều ,và rất nhiều lúc cảm thấy buồn ,chán đời........nhưng nói cho cùng thì cuộc sồng ban đầu của mỗi con người là một mầu trắng ,,trắng rất tinh khiết...càng về sau ko ai khác ngoài chính chúng ta thêm và tô vẽ mầu riêng cho cuộc sống của chính mình ....vì vậy điều quan trọng nhất mỗi người phải tự tìm cho mình một con đường sống riêng ,tự tìm được hạnh phúc riêng cho chính mình .........................
chúc các bạn vui vẻ.^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.