tuoidoimongmo
30-09-2005, 06:51 AM
ngươì ta trả laị cánh hoa tàn
thôi thế tình duyên cũng dỡ dang
màu máu ti-gon nay biến sắc
tim ngươì yêu cũng rỉ một màu tan
naỳ hỡi ngươì yêu cuả tôi yêu
naò ngờ anh chết chết một đời
nhắc mà đau khổ tôi ghi nhớ
hình ảnh anh hoaì maĩ thế thôi
quên làm sao được thuở ban đầu
một cành ti-gon dạ sắc sao
một cánh hoa xưa màu hi vọng
nay còn ấp ủ trái tim đau
tôi biết làm sao được hỡi trời
dứt tình đau khổ nhớ không nguôi
thôi anh hãy giữ cành hoa úa
kỉ niệm ngàn năm mọt cuộc tình
tác giả : TTKH
thôi thế tình duyên cũng dỡ dang
màu máu ti-gon nay biến sắc
tim ngươì yêu cũng rỉ một màu tan
naỳ hỡi ngươì yêu cuả tôi yêu
naò ngờ anh chết chết một đời
nhắc mà đau khổ tôi ghi nhớ
hình ảnh anh hoaì maĩ thế thôi
quên làm sao được thuở ban đầu
một cành ti-gon dạ sắc sao
một cánh hoa xưa màu hi vọng
nay còn ấp ủ trái tim đau
tôi biết làm sao được hỡi trời
dứt tình đau khổ nhớ không nguôi
thôi anh hãy giữ cành hoa úa
kỉ niệm ngàn năm mọt cuộc tình
tác giả : TTKH