soledad_1811
30-09-2005, 06:03 AM
Chiều nay thu về trên phố vắng!
Nhưng hàng cây màu lá đỏ màu tim!
Sao lá dụng cho nỗi buồn chĩu nặng!
Héo hồn thơ đau thắt con tim!
Cho lá đổ héo hồn cô lẻ!
Rớt trang đài lệ em hoen mi!
Màu lá đỏ như là màu máu!
Trái tim buồn mang vết xước thời gian!
Ai đã từng đi wua mùa lá đổ
Trong chiều thu rơi lệ vì yêu!
Xẽ thấy lá úa sầu như tim ấy!
Như cuộc tình chút lá màu tim!
Nhưng hàng cây màu lá đỏ màu tim!
Sao lá dụng cho nỗi buồn chĩu nặng!
Héo hồn thơ đau thắt con tim!
Cho lá đổ héo hồn cô lẻ!
Rớt trang đài lệ em hoen mi!
Màu lá đỏ như là màu máu!
Trái tim buồn mang vết xước thời gian!
Ai đã từng đi wua mùa lá đổ
Trong chiều thu rơi lệ vì yêu!
Xẽ thấy lá úa sầu như tim ấy!
Như cuộc tình chút lá màu tim!