darksky nolonger
29-09-2005, 11:49 PM
Bạn ! Đứa con trai hiền nhiên cục đất, tôi còn nhớ như in lần đầu tiên bạn vào lớp 10, khi bạn cất giọng phát biểu thì cả lớp cười sặc sụa vì bạn bị nói lắp và mất bình tĩnh và nhúc nhác trước đám đông,còn tui thì cảm thấy tội nghiệp cho bạn. Suốt 2 năm học chung bạn vẫn thế,và lớp biết bạn như thế, cười mãi cũng chán nên ko cười mỗi khi bạn phát biểu nữa.Nhưng chúng ích thân thiện với bạn. Và bà cô Anh văn cũng ko biết bạn bi như thế và đã la bạn vì bạn ko trả lời câu tiếng Anh 1 cách trôi chảy, cho bạn là ko tập trung.Bạn đã buồn và đến ngồi 1 mình ở 1 góc cây, lúc ấy tôi ko đủ can đảm để đến khuyên bạn đừng buồn !
Ông trời đã lấy đi cũa bạn sự tự tin trước đám đông nhưng người lại mang lại cho bạn sự cần cù và thông minh. Giờ ra chơi trong khi các bạn nam khác đi lăm le "cưa" mấy em lớp 10,11 thì bạn lại ở 1 góc nào của lớp ôn bài hay lên thư viện của trường đọc sách. Bạn học Hóa cực giỏi và bạn đã tình nguyện giúp tôi và nhỏ bạn khác bằng cách đạp xe đến thư viện cách nhà 8 cây số chỉ chúng tôi môn Hóa , trong khi đó mấy đứa con trai khác trong lớp la cà ở các nơi đánh bóng chuyền hay chơi Võ lâm truyền kỳ.
Tôi hỏi bạn sẽ thi trường gì, bạn nói sẽ thi trường ĐH an ninh, tôi cầu chúc bạn thi đậu và hi vọng rằng môi trường quân đội sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ !
Ông trời đã lấy đi cũa bạn sự tự tin trước đám đông nhưng người lại mang lại cho bạn sự cần cù và thông minh. Giờ ra chơi trong khi các bạn nam khác đi lăm le "cưa" mấy em lớp 10,11 thì bạn lại ở 1 góc nào của lớp ôn bài hay lên thư viện của trường đọc sách. Bạn học Hóa cực giỏi và bạn đã tình nguyện giúp tôi và nhỏ bạn khác bằng cách đạp xe đến thư viện cách nhà 8 cây số chỉ chúng tôi môn Hóa , trong khi đó mấy đứa con trai khác trong lớp la cà ở các nơi đánh bóng chuyền hay chơi Võ lâm truyền kỳ.
Tôi hỏi bạn sẽ thi trường gì, bạn nói sẽ thi trường ĐH an ninh, tôi cầu chúc bạn thi đậu và hi vọng rằng môi trường quân đội sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ !